Trên thao trường Trung đoàn 244 những ngày cuối tháng 5, tiếng súng AK, tiếng lựu đạn và lượng nổ phá mục tiêu vang lên dứt khoát, đánh dấu bước trưởng thành đầu tiên của những chiến sĩ mới (CSM) sau gần 3 tháng rèn luyện trong quân ngũ.
Những ngày đầu nhập ngũ luôn là thử thách đặc biệt với mỗi thanh niên khi rời xa gia đình, bước vào môi trường kỷ luật nghiêm ngặt của Quân đội. Tại Trung đoàn 244, hành trình ấy đang được viết nên bằng sự nỗ lực, quyết tâm và cả những thay đổi từ nhận thức đến hành động của lớp chiến sĩ mới (CSM) năm 2026.
Sáng 4/3, trong không khí phấn khởi và trang nghiêm, hơn 2.300 thanh niên ưu tú của tỉnh Quảng Ninh hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Lễ giao, nhận quân năm 2026 được tổ chức đồng loạt tại 10 điểm giao quân trên địa bàn tỉnh, bảo đảm trang trọng, an toàn, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân và ngày hội của tuổi trẻ Vùng mỏ.
Hơn 2.300 thanh niên ưu tú của tỉnh Quảng Ninh hăng hái lên đường nhập ngũ; Đêm thơ Nguyên tiêu “Trước biển lớn” nhiều cảm xúc; Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đường dây 500KV LNG Quảng Ninh - Quảng Ninh
Khoác trên mình quân phục đầy tự hào, trách nhiệm và tin tưởng, sáng 4/3, hơn 2.300 thanh niên ưu tú của Vùng mỏ hồ hởi lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, quan tâm chăm lo của tỉnh, địa phương và gia đình cùng tinh thần xung kích của các thanh niên, lễ giao nhận quân năm 2026 của tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra nhanh gọn, trang trọng, an toàn, tạo khí thế phấn khởi, động viên thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ
Sáng 4/3, trong không khí phấn khởi, trang nghiêm, hơn 2.300 thanh niên ưu tú của tỉnh Quảng Ninh hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Lễ giao nhận quân năm 2026 được tổ chức đồng loạt tại 10 điểm giao quân trong toàn tỉnh, diễn ra nhanh gọn, trang trọng, an toàn, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, ngày hội của tuổi trẻ Vùng mỏ.
Chắc hẳn, thời trai trẻ, mỗi thanh niên Việt Nam đều mơ ước được khoác lên mình màu áo lính, lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Với thanh niên Vùng mỏ cũng vậy, những ngày này đang háo hức, mong chờ được lên đường tòng quân, mang theo hoài bão, khát vọng trưởng thành, cống hiến, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Sáng nay, 27/2, nhiều địa phương trong toàn tỉnh đã tổ chức lễ gặp mặt, động viên tân binh lên đường nhập ngũ năm 2026. Tại các buổi lễ, lãnh đạo địa phương đã thăm hỏi, tặng quà và biểu dương tinh thần tình nguyện của các tân binh, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác tuyển quân và hậu phương quân đội.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ngày 31/1, Ban Chỉ huy Quân sự phường Bãi Cháy (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh) đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức đến thăm, động viên và tặng quà thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Sáng 7/10, tại Sở Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (HĐNVQS) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
Theo nội dung sắc lệnh được đăng tải trên cổng thông tin pháp lý của chính phủ, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã ký sắc lệnh về đợt nhập ngũ thường kỳ mùa Thu năm 2025.
Gần nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, những bộ hồ sơ, kỷ vật của cán bộ "đi B" đã lần lượt trở về với chủ nhân hoặc thân nhân của họ. Đó không chỉ là những quyết tâm thư, là bằng cấp, là tờ giấy chứng nhận hay những bức ảnh đã úa màu thời gian, mà còn là những lát cắt ký ức, minh chứng cho một giai đoạn hào hùng của dân tộc.
Những ngày đầu tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới, đội ngũ cán bộ Trung đoàn 244 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh) luôn gần gũi chia sẻ, hướng dẫn tận tình, cụ thể, giúp chiến sĩ mới tự tin vượt qua khó khăn, bỡ ngỡ và các chiến sĩ mới đã bắt đầu hòa nhập với giờ giấc sinh hoạt, nếp sống tập thể trong quân ngũ.
Noi gương thế hệ đi trước, hòa chung không khí náo nức cả nước cùng thế hệ trẻ lên đường tòng quân, những người con ưu tú của Quảng Ninh từ các huyện, thị xã, thành phố cũng đang tiếp bước quân hành. “Tổ quốc gọi - chúng tôi lên đường”… Khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, trong tim mỗi người tân binh đều có chung ý chí và ước mơ muốn được rèn luyện, cống hiến sức trẻ vì màu cờ Tổ quốc.
Ngày mai 13/2, Ngày hội tòng quân năm 2025 sẽ diễn ra trong cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Kế thừa truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh và truyền thống quê hương Đất mỏ Anh hùng, thanh niên của tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Trong những ngày đầu xuân mới, các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang phấn khởi và háo hức chờ ngày lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, các địa phương đã sẵn sàng cho ngày hội tòng quân vào ngày 13/2 tới đây.
Nhằm động viên, cổ vũ tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ, tối 8/2, tại phố đi bộ, UBND huyện Tiên Yên, phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025, chào mừng thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2025”.