Hành trình trưởng thành của chiến sĩ mới

Những ngày đầu nhập ngũ luôn là thử thách đặc biệt với mỗi thanh niên khi rời xa gia đình, bước vào môi trường kỷ luật nghiêm ngặt của Quân đội. Tại Trung đoàn 244, hành trình ấy đang được viết nên bằng sự nỗ lực, quyết tâm và cả những thay đổi từ nhận thức đến hành động của lớp chiến sĩ mới (CSM) năm 2026.

Buổi sáng trên thao trường Tiểu đoàn huấn luyện CSM, Trung đoàn 244, bắt đầu từ rất sớm. Khi sương còn bảng lảng trên những bãi tập, tiếng còi báo thức đã vang lên dứt khoát. Những bước chân vội vã, tiếng gọi nhau chỉnh đốn hàng ngũ, tiếng giày dập đều trên nền sân còn ẩm… Tất cả tạo nên nhịp sống mới mà những chiến sĩ trẻ vừa làm quen trong những ngày đầu nhập ngũ.

Trong hàng ngũ ấy, nhiều gương mặt vẫn còn nét bỡ ngỡ của những ngày vừa rời xa gia đình. Từ nếp sinh hoạt tự do, họ bước vào môi trường kỷ luật với thời gian biểu chặt chẽ đến từng phút. Buổi sáng tập thể dục, ăn sáng nhanh gọn, rồi bước vào huấn luyện. Tất cả diễn ra liên tục, không có khoảng trống cho sự chậm trễ.

Chiến sĩ mới tại Trung đoàn 244 tập thể dục hằng ngày.
Chiến sĩ mới tại Trung đoàn 244 tập thể dục hằng ngày.

Giữa giờ nghỉ ngắn sau bài tập điều lệnh đội ngũ, binh nhì Tống Việt Khánh, chiến sĩ Tiểu đội 5, Trung đội 2, Đại đội 1, tranh thủ lau vội những giọt mồ hôi trên trán. Nhìn ra thao trường, Khánh chia sẻ: “Những ngày đầu về đơn vị, chúng tôi khá bỡ ngỡ vì phải thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt. Từ giờ giấc ngủ nghỉ đến ăn uống, học tập đều theo nền nếp chặt chẽ. Với chúng tôi, chỉ riêng việc thích nghi với những điều đó thôi cũng đã là thử thách không nhỏ”.

Không chỉ thay đổi giờ giấc, thử thách còn đến từ cường độ huấn luyện. Những bài tập thể lực, điều lệnh, kỹ thuật chiến đấu bộ binh đòi hỏi sự tập trung cao và sức bền. Thế nhưng, điều đáng ghi nhận là phần lớn chiến sĩ đều đã chuẩn bị tâm thế từ trước. Nhiều người trong số họ từng xung phong viết đơn tình nguyện nhập ngũ, sẵn sàng bước vào môi trường quân đội với tinh thần trách nhiệm.

Ở góc sân bên kia, khi tiếng khẩu lệnh vừa dứt, đội hình tạm giải tán, binh nhì Lưu Tuấn Anh, chiến sĩ cùng đơn vị, cho biết: “Mấy ngày đầu vào đây thay đổi lịch sinh hoạt mà lịch huấn luyện dày nên chúng tôi cảm thấy khá mệt. Bây giờ quen dần lại thấy cơ thể khỏe khoắn, nhanh nhẹn hơn nhiều. Chúng tôi cũng không cảm thấy nhớ nhà, nhớ gia đình nhiều như trước nữa. Tất cả đều sẵn sàng tinh thần, thể chất để học tập, huấn luyện các nội dung chương trình huấn luyện CSM”.

Những chia sẻ giản dị ấy phản ánh rõ quá trình thích nghi nhanh chóng của lớp CSM. Chỉ sau thời gian ngắn từ bỡ ngỡ, họ đã dần quen với nền nếp quân đội, hình thành tác phong chính quy, ý thức kỷ luật. Hiểu rõ tâm lý các CSM những ngày đầu, Trung đoàn 244 đặc biệt chú trọng công tác giáo dục, động viên. Cán bộ các cấp luôn gần gũi, hướng dẫn tỉ mỉ từ việc gấp nội vụ, sắp xếp quân tư trang đến từng quy định trong sinh hoạt hàng ngày. Không khí trong đơn vị vì thế vừa nghiêm túc, vừa ấm áp như một “ngôi nhà thứ hai” của các CSM.

Song song với huấn luyện, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như “Tâm sự đồng đội”, sinh nhật đồng đội… tạo sự gắn kết giữa cán bộ và chiến sĩ. Đặc biệt, việc thành lập các nhóm Zalo “Gia đình đồng hành” ngay từ tối đầu tiên giúp kết nối chiến sĩ với người thân, góp phần ổn định tâm lý ngay từ những ngày đầu.

Chiến sĩ mới cùng đọc báo cho nhau nghe.
Chiến sĩ mới cùng đọc báo cho nhau nghe.

Theo chương trình, trong 3 tháng đầu, CSM được huấn luyện toàn diện từ thể lực, điều lệnh đến kiến thức quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Nội dung huấn luyện tập trung vào chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh với các nội dung quan trọng như bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 1 ở 3 tư thế, đánh thuốc nổ, ném lựu đạn xa trúng đích…

Đánh giá về chất lượng CSM năm nay, Thiếu tá Nguyễn Đình Định, Chính trị viên Tiểu đoàn huấn luyện CSM, cho biết: “Qua rà soát sơ bộ đầu vào, chất lượng chính trị của CSM năm nay cơ bản rất tốt, đặc biệt về học vấn với gần 75% tốt nghiệp THPT trở lên. Tư tưởng của các em cũng rất ổn định, các chiến sĩ đã xác định rõ nhiệm vụ và có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc”.

Gần một tháng trôi qua, những tân binh ngày nào còn lúng túng với chiếc chăn vuông, còn ngỡ ngàng trước tiếng còi báo thức mỗi sớm, nay đã dần trở nên nhanh nhẹn, tự tin. Trên thao trường nắng gió, từng động tác ngày một thuần thục; trong sinh hoạt, nền nếp chính quy cũng từng bước được hình thành, đi vào ổn định. Chính từ những đổi thay ấy, những ngày đầu quân ngũ ở Trung đoàn 244 không chỉ còn là thử thách ban đầu, mà đã trở thành điểm khởi đầu cho hành trình trưởng thành của mỗi chiến sĩ - nơi họ rèn luyện ý chí, bản lĩnh và sẵn sàng bước vào chặng đường huấn luyện còn nhiều gian khó phía trước.

Cùng chuyên mục