Thể thao Quảng Ninh những năm gần đây liên tục tỏa sáng, gặt hái những tấm huy chương vàng (HCV) ở các đấu trường trong nước và quốc tế. Nhưng phía sau giây phút huy hoàng ấy là hình bóng lặng thầm của những HLV - những người thầy không bước lên bục vinh quang, song lại chính là người gieo hạt cho thành công của học trò.
Một trưa hè khi đang học lớp 1, Phạm Hữu Minh lặng lẽ ngồi bên hiên nhà, dõi theo những nước cờ của bố. Không ai ngờ, những phút quan sát thầm lặng ấy lại là mở đầu hành trình bền bỉ và thành công với cờ tướng của Minh.
Không quản ngại khó khăn, vất vả, những thầy, cô giáo khi tới dạy ở trường vùng cao, vùng khó đều sẵn sàng hy sinh thầm lặng để cho con chữ được "nảy mầm", "sinh sôi", tận hiến cho sự nghiệp “trồng người”.