Hành trình Miss World 2026 tại Việt Nam đang diễn ra với những trải nghiệm đầu tiên của hơn 100 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại Quảng Ninh, nơi mở đầu hành trình từ ngày 8/8 đến 12/8, đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata lần đầu có dịp khám phá Vịnh Hạ Long, tìm hiểu văn hóa và gặp gỡ những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Nhân dịp này, phóng viên Báo và PTTH Quảng Ninh đã có cuộc trò chuyện với cô.
Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động mở màn Miss World 2026 tại Quảng Ninh, sáng 9/8, các thí sinh tham gia chương trình “Trao nụ cười, lan tỏa yêu thương” tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh.
Nhiều năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cá nhân, tập thể và các gia đình tham gia, góp phần sẻ chia sự sống và lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng. Gia đình anh Lục Văn Phúc và chị Lỷ Móc Pháp (thôn Thống Nhất, xã Hải Lạng) là một điển hình tiêu biểu.
Có những chuyến xe không chỉ chở hàng hóa, mà còn mang theo yêu thương. Gần 15 năm qua, cô giáo Bùi Thị Hồng, Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Quang Hanh), vẫn lặng lẽ mang quần áo, sách vở, thuốc men và những phần quà nhỏ đến với các hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Podcast Thanh âm Vùng mỏ số ra ngày 07/6/2026 là câu chuyện về hành trình bền bỉ ấy - một hành trình được bắt đầu từ lòng trắc ẩn, và được giữ lại bằng sự tử tế rất đỗi giản dị.
Ngày 28/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Công ty TNHH LITEON Việt Nam phối hợp với bệnh viện và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình thiện nguyện “Bếp yêu thương”, trao tặng những suất ăn miễn phí cùng nhiều phần quà tới bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
Với phương châm hoạt động “Nếu bạn không thể xây dựng được một thành phố thì hãy xây lấy một trái tim hồng”, CLB thiện nguyện Nhân Tâm Hạ Long đã trở thành điểm tựa tin cậy của nhiều hoàn cảnh yếu thế ở Quảng Ninh. Sau 6 năm thành lập, những bước chân thiện nguyện của các thành viên CLB vẫn bền bỉ tìm đến từng mái nhà, từng thôn, bản còn khó khăn, mang tới sự đồng cảm, chia sẻ và tình người ấm áp.
MB Quảng Trị phối hợp Sư đoàn 968 vừa khánh thành và bàn giao công trình “Nước sạch vì cộng đồng” tại Bản Chùa, xã Hiếu Giang (Quảng Trị), góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao chất lượng đời sống cho hơn 100 hộ dân vùng cao.
Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, mỗi khi thiên tai, bão lũ xảy ra, các tổ chức chính trị - xã hội, CLB, đội, nhóm thiện nguyện tại các địa phương lại chung tay hướng về đồng bào vùng bị ảnh hưởng. Những hoạt động ủng hộ, quyên góp, cứu trợ được triển khai kịp thời, góp phần từng bước khắc phục khó khăn cho người dân ở các địa phương chịu thiệt hại nặng nề.
Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, những năm qua Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Quang Hanh) còn là một trong những điểm sáng trong công tác thiện nguyện.
Ngày 4/10, tại Điểm trường Nà Cà (Trường Tiểu học Phong Dụ), xã Tiên Yên, Vietravel Quảng Ninh tổ chức chương trình thiện nguyện “Áo ấm cho em 2025” kết hợp vui Trung thu.
Trong hành trình giành lại sự sống cho người bệnh, máu luôn là món quà vô giá. Không thể sản xuất nhân tạo, máu chỉ có thể được trao đi từ những tấm lòng nhân ái. Tại Quảng Ninh, phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành nét đẹp được lan tỏa ngày càng sâu rộng trong cộng đồng. Nhiều người bệnh bên bờ sinh tử đã được cứu sống thông qua hiến máu.
Noi theo tấm gương Bác, nhiều cá nhân, tổ chức trong tỉnh đang duy trì những việc làm hay, hành động đẹp với cộng đồng. Qua đó thể hiện tinh thần sẻ chia, yêu thương, lá lành đùm lá rách, cùng phấn đấu vì một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Đã 3 năm qua, bên cạnh lái taxi, anh Huân còn “kiêm” luôn việc chở những bệnh nhân nghèo đều đặn lên viện miễn phí. Từ những chuyến xe thế này, mỗi người bệnh như được tiếp thêm niềm tin, sự hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
Ngày 9/3, CLB Giọt máu hồng đất Mỏ phối hợp với các tổ chức thiện nguyện và doanh nghiệp tổ chức chương trình “Nước sạch về trường - quà tặng cho em” nhằm hỗ trợ điểm trường Đồng Mỏ (TP Cẩm Phả) có nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
Chị Lê Thị Bích Hạnh (SN 1985), CEO Trà hoa vàng Tiên Yên đã trở thành tấm gương, người truyền cảm hứng, động lực khởi nghiệp cho thanh niên trẻ của huyện bằng chính tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của mình.
Cuối tháng 6 vừa qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hạ Long đã tổ chức hội nghị tuyên dương “Thanh niên sống đẹp” nhằm biểu dương, cổ vũ, lan tỏa về những thanh niên tiêu biểu, có ý chí, khát vọng cống hiến bằng những việc làm tử tế, nghĩa cử cao đẹp, đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội.
Không kể nắng hay mưa, đều đặn vào sáng thứ ba hàng tuần, bà Nguyễn Thị Liên (SN 1968), trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, lại cùng các thành viên của Nhóm cháo Thiện Tâm (TP Hạ Long) nấu cháo dành tặng miễn phí đến bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Cô gái Phạm Thiên Trang, sinh năm 1992, Công ty Môi trường - TKV đã và đang sống một cuộc sống tràn đầy nhiệt huyết, làm đẹp cho đời bằng những việc làm nhân ái.
Phạm Thiên Trang - nhân viên Công ty TNHH một thành viên Môi trường - TKV đã có gần 8 năm hoạt động thiện nguyện. Không chỉ trực tiếp tham gia các hoạt động từ thiện, Thiên Trang còn trở thành người kết nối những tấm lòng nhân ái cả trong và ngoài tỉnh để kịp thời giúp đỡ, thắp lên niềm tin, động lực vươn lên trong cuộc sống cho rất nhiều người vượt qua nghịch cảnh.