Giữa bao đổi thay của cuộc sống hôm nay, ở thôn Cẩm Hải, xã Hải Hòa, có một lễ hội vẫn được gìn giữ suốt hơn 40 năm. Cứ vào những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6 âm lịch, khi tiếng trống hội vang lên, những người con của làng biển, dù đang mưu sinh ở đâu, cũng hướng về quê hương để dâng nén hương thành kính, tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công khai cơ, lập nghiệp, mở mang xóm làng và gây dựng cuộc sống trên vùng quê biển này.
Mùa xuân là mùa du xuân, trẩy hội, thu hút hàng triệu lượt khách đến với Quảng Ninh trong những tháng đầu năm. Năm nay cũng vậy, hàng trăm di tích trên địa bàn tỉnh đều mở cửa đón khách, không khí sôi động càng gia tăng hơn với số lượng lớn những lễ hội đã và đang được tổ chức từ đồng bằng tới vùng núi, từ miền biển đảo tới vùng cao…
Mỗi độ tháng Giêng về, giữa sắc xuân biên cương, người dân Lục Hồn lại nô nức trẩy hội về đình Lục Nà - lễ hội lớn nhất năm của đồng bào các dân tộc trong xã và những địa phương lân cận. Xuân Bính Ngọ 2026, Lễ hội đình Lục Nà không chỉ tiếp nối mạch truyền thống, mà còn cho thấy bước chuyển rõ nét với nhiều điểm nhấn đặc sắc, nhiều chương trình lần đầu tổ chức, hướng về nhân dân và du khách.
Tháng Giêng – tháng của những lễ hội văn hóa truyền thống đã và đang diễn ra trên khắp các địa phương của tỉnh Quảng Ninh. Hòa chung vào không khí của những hoạt động đầu năm mang tính truyền thống đó, các địa phương của Quảng Ninh cũng sôi nổi tổ chức các hoạt động lễ hội và văn hóa đi hội ngày xuân đã trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt Nam.
Không chỉ là nơi giao thương, buôn bán, chợ phiên vùng cao còn gìn giữ nhiều "đặc sản" là những sinh hoạt văn hoá độc đáo và cả đặc trưng ẩm thực vùng miền của bà con đồng bào dân tộc. Vì thế, những phiên chợ vùng cao nhộn nhịp dịp cuối năm có một sức hút vô cùng lớn...
Khi bánh xe thời gian quay đều về những ngày cuối năm và chuẩn bị cho một năm mới đang tới cũng là thời điểm người Dao Thanh Y (xã Bằng Cả, TP Hạ Long) nô nức chuẩn bị những công việc để tổ chức 2 lễ hội lớn và trang trọng nhất năm của cộng đồng người Dao nơi đây: Lễ cuối năm và hội làng đầu năm.
Giữa những bộn bề tất bật cuối năm, có lẽ để thư giãn, tìm lại năng lượng cho bản thân, bạn nên thưởng cho mình một chuyến đi trải nghiệm lễ hội, chợ phiên cuối năm ở Bình Liêu.
Không chỉ là di tích ghi lại quá trình dựng nước, giữ nước, chống giặc ngoại xâm của vua tôi nhà Trần, hàng năm dịp đầu xuân, mùng 1 tháng 3 Âm lịch nơi đây còn có một lễ hội lớn, đặc sắc và độc đáo với nhiều hoạt động hấp dẫn khách hành hương.
Dù không tổ chức khai hội như những năm trước những mùa xuân này Yên Tử vẫn hấp dẫn bước chân trảy hội của các lữ khách trong và ngoài tỉnh về hành hương, chiêm bái.