Từ lính chữa cháy đến “ông hội đồng”

Cuối tuần qua, ông Trần Trắc - Phó Chủ tịch HĐND phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long) không giấu nổi nỗi xúc động khi đứng lên đọc bản tự kiểm điểm định kỳ hai năm để đại biểu cử tri đóng góp ý kiến. Trước đó nhiều người đã nhận được thông tin: Sắp tới vì lý do tuổi tác, ông Trắc được nghỉ ngơi sau tròn nửa thế kỷ như con o­ng cần mẫn.

Là người con của quê hương Đệ tứ chiến khu Đông Triều, Trần Trắc trở thành lính chữa cháy của Công an Hòn Gai khi vừa tròn tuổi đôi mươi. Và chỉ hai năm sau anh đã vinh dự được kết nạp Đảng. Con đường phấn đấu của anh rộng mở. Trong những năm 1970-1975, Trần Trắc được cử sang nước bạn Cộng hoà Dân chủ Đức học hỏi kỹ, chiến thuật phòng cháy, chữa cháy. Trở về nước, anh được bổ sung vào lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tá Trần Trắc nghỉ hưu năm 1991, sau những năm tháng cùng đồng đội lập nhiều chiến công đánh thắng giặc lửa, bảo vệ tài sản Nhà nước và nhân dân trên vùng than, vùng biển Hạ Long. Nhưng trước đó hai năm ông đã được bà con lối xóm tín nhiệm bầu làm tổ trưởng, trưởng ban bảo vệ, trưởng khu rồi bí thư chi bộ khu 4. Mọi người tìm đến ông ngày một nhiều, lúc này nhờ giúp đỡ hoà giải xung đột láng giềng, khi khác xử lý đổ đất lấn chiếm con mương... Bữa ấy, trong ngôi nhà của cặp vợ chồng anh K xảy ra vụ việc lúc đầu ngỡ giản đơn, sau hoá ra nghiêm trọng. Anh K vốn từ lâu mang chứng bệnh hoang tưởng; suốt ngày nghi vợ ngoại tình mặc dù cô ta hết mực chung thuỷ đảm đang. Rượu vào, K vô cớ đánh vợ. Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu liền chạy đến can ngăn. Người chồng tay lăm lăm con dao đuổi mọi người ra khỏi nhà, tiếp đó chốt chặt cửa ra vào. Qua khe cửa ai nấy rợn tóc gáy khi thấy người vợ hiền lành xoã tóc ngồi bệt đất, hai tay ôm đầu chờ... chết. Trường hợp này nếu ứng phó vội vàng, căng cứng rất dễ dẫn đến manh động gây hậu quả khó lường. Từng bước chậm rãi, tự tin, ông Trắc tay không tiến sát cửa sổ thuyết phục giảng giải cho đối tượng hung hãn. Không ai rõ ông trưởng khu đã điều hay lẽ thiệt những gì, chỉ biết khoảng nửa giờ sau, người chồng bệnh hoạn kia buông dao, mở cửa...

Ông Trắc bận rộn công việc phố phường là thế, song người ta vẫn thấy ông ngày ngày sáng chiều hai buổi đều đặn quẩy vài chục gánh nước giúp vợ là xã viên HTX rau Hồng Tiến. 11 năm làm Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, 19 năm đảng uỷ viên, 20 năm đại biểu HĐND phường (trong đó 7 năm làm Phó Chủ tịch), điểm nổi bật ở ông Trần Trắc là làm việc khoa học, bền bỉ. Nếu không thế không thể đáp ứng các hoạt động dày đặc: Tổ chức các kỳ họp HĐND theo luật, tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, giám sát việc điều hành của UBND phường, hướng dẫn công tác phát triển Đảng, theo dõi quản lý đảng viên cùng phố... Đâu đã hết, ai nấy còn thấy ông xuất hiện trong vai trò trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS Kim Đồng, hội thẩm nhân dân.

Ở tuổi bảy mươi, ông Trần Trắc không còn phải gánh vác công việc phố phường âu cũng là lẽ thường. Nhưng có một điều chắc chắn, tên gọi  “ông hội đồng” mà cử tri nơi đây trìu mến đặt cho ông đâu phải ai cũng có được, và “chức danh” tin yêu ấy lại không có tuổi nghỉ hưu!

Cùng chuyên mục