“Tự mình cần vươn lên làm giàu”

Năm 1965 chàng trai Đinh Văn Thinh, quê Thuỷ Nguyên, Hải Phòng xung phong đi bộ đội. Anh đã tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường. Năm 1973 anh bị thương  và phục viên trở về địa phương với thương tật hạng 4/4. Sau đó anh đã  tham gia công tác tại Công ty xây dựng Uông Bí, Xí nghiệp xây dựng cơ giới (Nhà máy nhiệt điện Phả Lại)...

Xưởng sửa chữa xe ô tô của gia đình CCB Đinh Văn Thinh, phường Hải Yên, TX Móng Cái.

Xưởng sửa chữa xe ô tô của gia đình CCB Đinh Văn Thinh, phường Hải Yên, TX Móng Cái.

Năm 1991, anh Đinh Văn Thinh nghỉ hưu và chuyển gia đình ra TX Móng Cái. Đến vùng đất mới với hai bàn tay trắng, cả gia đình 7 người chỉ trông vào đồng lương hưu ít ỏi của anh. Anh đã làm đủ mọi việc từ bán quán nước, bán hàng rong, bán vé số.... để kiếm sống và nuôi gia đình. Sau 2 năm anh tích cóp được một số vốn và thuê một miếng đất nhỏ ở phường Trần Phú để bắt đầu công việc kinh doanh. Nhờ kinh nghiệm trong những năm làm việc ở Xí nghiệp xây dựng cơ giới, anh quyết định mở xưởng sửa chữa ô tô. Để thu hút khách đến với cơ sở của mình, anh thuê những thợ cơ khí giỏi từ Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn. Bước từng bước vững chắc, sau vài năm, anh đã có một xưởng sửa chữa ô tô rộng trên 500 m2 ởphường Hải Yên, với trên 30 thợ với mức lương trung bình 1,5 triệu đồng/người/tháng,có ngườithu nhập6-7 triệu đồng/tháng. Với phương châm “Lấy chữ tín, chất lượng sản phẩm làm tiêu chí đầu tiên”, Công ty TNHH Huế – Hải Phòng do anh làm giám đốc ngày càng tạo được uy tín với khách hàng không chỉ ở TXMóng Cái, mà khách hàng từ các địa phương Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên… cũng tìm đến anh.Nhiều thợ giỏi từ Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn... cũng theo anh đếnMóng Cái và gắn bó với mảnh đất này. Những người chưa biết nghề đến với anh đều được anh tạo điều kiện học tậpvà nhận vào làm khi tay nghề đã đáp ứng được yêu cầu công việc. Năm 2006, doanh nghiệp của anh đạt doanh thu trên 2 tỷ đồng. Đầu năm 2007, anh xây dựng thêm 1 xưởng sửa chữa rộng gần 2.000 m2 ở khu công nghiệp Hải Hoà.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh còn tích cực tham gia vào các hoạt động của địa phương, như phong trào “xoá nhà tranh tre dột nát” cho các hộ nghèo, đóng góp Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa... Anh tâm sự “Muốn phát triển bền vững thì tự mình cần vươn lên làm giàu, chứ không nên trông chờ vào sự trợ cấp của xã hội”.

Cùng chuyên mục