Từ Quế Lâm nghĩ về Hạ Long

Sở thích của tôi là được đi đến nhiều vùng đất khác nhau để khám phá cảnh quan và so sánh cách khai thác du lịch của từng vùng. Ngày đầu tiên đến Quế Lâm tôi đã bắt tay ngay vào việc tìm cách đi thăm thú các cảnh quan ở nơi này.

Đang loay hoay chưa biết tìm thông tin ở đâu, tôi hỏi cầu may tại quầy lễ tân của khu ký túc xá. Trái với ý nghĩ ban đầu tôi nhận được một loạt lời giới thiệu bên cạnh sự sẵn sàng giúp đỡ của các nhân viên lễ tân. Một loạt tờ gấp được đưa ra với vô số địa điểm du lịch của Quế Lâm. Sau 15 phút  trao đổi tôi biết rằng chẳng cần đi đâu, ngồi ngay tại khách sạn với 1 cú điện thoại hoặc lên mạng bất cứ thời gian nào sẽ có nhân viên kinh doanh của các hãng lữ hành sẵn sàng tiếp chuyện và mời chào bạn. Thậm chí có xe và hướng dẫn viên đến đón bạn tận nơi. Một cậu lễ tân còn nhắc tôi đi đâu cũng nên mang thẻ sinh viên theo, vì nó sẽ có hiệu lực khi mua vé vào cửa các khu du lịch.

Từ Quế Lâm nghĩ về Hạ Long ảnh 1
Khách du lịch mua hàng lưu niệm ở Quế Lâm.

Điểm đến đầu tiên của tôi là một loạt các công viên trong thành phố, tiếp đến là khu Núi Voi - biểu tượng của thành phố Quế Lâm... Càng đi tôi càng thấy sửng sốt, giá vé tham quan tại các điểm du lịch quá đắt. Chỉ cần vào du ngoạn tại một khu công viên nhỏ xíu của Quế Lâm, khách du lịch phải bỏ ra số tiền gấp 3 lần giá vé thăm Vịnh Hạ Long. Đi du lịch một vòng sông Li Giang giá vé trên 400 ngàn đồng. Nhưng bù lại sự đón tiếp của các nhân viên phục vụ và đội ngũ hướng dẫn viên tại các điểm du lịch thật tuyệt vời. Bên cạnh đó, công dân của thành phố Quế Lâm và đối tượng học sinh, sinh viên được miễn, giảm gần như hoàn toàn vé vào cửa tại các điểm du lịch. Thành thật mà nói nếu đem cảnh quan tự nhiên ở đây so sánh với Vịnh Hạ Long thì quả là kém xa. Tất cả những điểm du lịch tôi đã đi qua cảnh quan nếu để tự nhiên thì không có gì đặc sắc, có chăng là cách đầu tư, khai thác hết sức hợp lý và đáp ứng được nhu cầu của du khách. Điều làm tôi thích thú đó là cách khai thác và kinh doanh dịch vụ du lịch ở đây. Họ biết cách thu hút được chính người dân Trung Quốc trong việc sử dụng sản phẩm du lịch nội địa.

Đi suốt mấy ngày, hiếm lắm tôi mới gặp một số khách Việt Nam và Châu Âu còn lại hầu hết là người Trung Quốc. Tôi hỏi một du khách họ từ đâu đến, thật ngạc nhiên khi họ trả lời mình là người Quế Lâm và càng ngạc nhiên hơn khi họ cho biết hầu như tháng nào họ cũng đưa gia đình đến nơi này chơi ít nhất 2 lần. Tôi thấy chạnh lòng bởi rất nhiều người Hạ Long còn chưa đi thăm Vịnh Hạ Long bao giờ. Điều gây ấn tượng cho tôi hơn nữa là an ninh và môi trường tại những điểm du lịch. Cả một khu du lịch Núi Voi rộng lớn tôi không hề thấy bóng dáng bảo vệ hay người dọn vệ sinh nhưng đi đến đâu cũng thấy rất sạch sẽ và an toàn. Không có hiện tượng cò mồi, giành giật, chèo kéo  khách. Tham quan Quế Lâm trong lòng tôi không khỏi gợn lên một câu hỏi: Bao giờ ngành du lịch của Hạ Long được như Quế Lâm?