Từ Singapore nhìn về du lịch Vịnh Hạ Long

Trung tuần tháng 8 vừa qua, chúng tôi có dịp đến thăm đất nước Singapore. ấn tượng nhất với các thành viên trong đoàn về đất nước nhỏ chỉ bằng 1/10 tỉnh Quảng Ninh này là môi trường ở đây rất sạch sẽ.

Không có tài nguyên thiên nhiên hay những món quà vô giá của thiên nhiên ban tặng như Vịnh Hạ Long nhưng người Singapore đã biết khai thác, phát huy tối đa các ưu thế, tiềm năng của đất nước để phát triển du lịch. Trong đó, hai vấn đề mấu chốt giữa bảo tồn (gồm cả môi trường tự nhiên, môi trường văn hoá) với phát triển du lịch bền vững luôn được chú ý, đảm bảo hài hoà.

Từ Singapore nhìn về du lịch Vịnh Hạ Long ảnh 1
Một con tàu đưa khách du lịch tham quan hai bên bờ sông Singapore. Trên mặt sông gần như không có một cọng rác.

Singapore có một con sông cùng tên với đất nước - sông Singapore. Có khoảng hơn 10 cây cầu bắc qua sông nhưng không cầu nào giống cầu nào.  Mỗi cầu có một tên gọi khác nhau và điều thú vị là trong số đó có 1 cầu mang tên cầu Sài Gòn. Hai bên bờ sông đều được kè đá chắc chắn. Điều ấn tượng nhất với chúng tôi là môi trường (Vâng! Lại môi trường) ở đây rất sạch sẽ. Trên mặt sông, ven bờ tịnh không có túi ni lông hay bọt xốp trôi nổi. Với mức giá khoảng 200.000 đồng VN, du khách có thể xuống những tàu nhỏ đi dọc sông ngắm cảnh thành phố. Tàu chạy cả ngày lẫn đêm. Đáng chú ý là tất cả những chiếc tàu này đều chạy bằng động cơ điện để đảm bảo rằng không xả khói thải gây ô nhiễm môi trường.

Một điểm du lịch nổi tiếng mà gần như du khách nào đến Singapore cũng phải ghé thăm đó là đảo Sentosa. Xét về tính chất, Sentosa giống như là đảo Tuần Châu, tức là kết hợp nhiều loại hình vui chơi giải trí. Tuy nhiên, khác với Tuần Châu, sân khấu cho cá heo biểu diễn ở Sentosa được thiết kế ngay tại bờ biển, còn du khách ngồi xem trên bãi cát nên có cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn. Tương tự, khu biểu diễn nhạc nước có tên “Lời của biển” cũng được thiết kế ngay bên bờ biển. Đây là sự kết hợp tinh xảo giữa công nghệ, hình ảnh và diễn xuất của diễn viên. Ánh sáng, hiệu ứng lasel, lửa, những cột nước cùng với những hình ảnh nổi bật trên màn hình nước khổng lồ đã tạo ra một bức tranh hoành tráng, vô cùng hấp dẫn. Mỗi suất diễn như thế, ước có khoảng 3.000-4.000 lượt người xem.

Theo anh Henry Young- hướng dẫn viên du lịch của đoàn chúng tôi thì năm 2008, Singapore đón khoảng trên 10 triệu lượt khách quốc tế. Mục tiêu của đất nước này là đến năm 2015 sẽ đón khoảng 17 triệu lượt khách quốc tế. Vẫn biết, mọi so sánh đều khập khiễng, nhưng vẫn phải “trông người mà ngẫm đến ta”... Mặc dù Singapore mới độc lập từ năm 1965 nhưng có thể thấy ngay từ trong quy hoạch ban đầu, người Singapore đã có tầm nhìn xa để phát triển du lịch. Bằng chứng là bên bờ sông Singapore, bên cạnh những khách sạn, cao ốc chọc trời người ta vẫn dành một đoạn phố cổ để du khách có dịp so sánh giữa quá khứ với hiện tại. Trong khi đó, Vịnh Hạ Long của chúng ta chứa đựng rất nhiều tiềm năng, lợi thế thì lại chưa thể khai thác hiệu quả. Đáng lo ngại hơn là những điều kiện đảm bảo cho phát triển du lịch bền vững trong tương lai cũng chưa có gì chắc chắn. Sự phát triển gia tăng của kinh tế - xã hội trên mặt nước và ven bờ đã và đang gây tác động lớn đến môi trường nước, đa dạng sinh học của Vịnh Hạ Long. Nhiều dự án lấn biển mở rộng đô thị nhưng không xây kè chắn đã khiến cho lượng bùn bị đẩy ra ngoài, kết hợp với nước thải, đất đá thải từ các dòng sông, suối đổ ra vịnh. Hậu quả là đáy vịnh ngày càng bị bồi lắng, đục... Hình ảnh rõ nhất cho tình trạng này là ở khu vực hang Đầu Gỗ. Chứng kiến lúc cao điểm các tàu du lịch đưa khách thăm hang, người ta dễ liên tưởng đến đàn vịt đang quần trong một cái ao làm nước đục vẩn lên. Một thực trạng nữa mà mới đây chúng tôi đã có dịp đề cập; đó là nhiều di sản văn hoá trong lòng vịnh và ven bờ chưa được quan tâm bảo tồn, phát huy; thậm chí có nguy cơ mai một dần...

Rõ ràng với thực trạng như trên, nếu không được các ngành chức năng, địa phương liên quan quan tâm thì rất khó đoán định du lịch Vịnh Hạ Long trong tương lai sẽ như thế nào...