Cách đây hơn 2 năm, trên địa bàn TP Uông Bí xảy ra vụ án cướp xe taxi liên tỉnh. Sau 80 giờ, cơ quan CSĐT Công an Uông Bí đã phá được vụ án, bắt gọn nhóm đối tượng gây án, đối tượng tiêu thụ tài sản, thu hồi tang vật. Từ vụ cướp taxi này đã đặt ra nhiều bài học trong công tác quản lý cho đến nay...
Ngày 15-4-2009, Lại Gia Quyền (SN 1986), trú tại khu 7, phường Quang Trung (Uông Bí) rủ người yêu là Nguyễn Thị Toan (SN 1993) trú tại Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đi Hà Nội chơi. Cùng đi với Quyền và Toan còn có Bùi Văn Hoàng (SN 1989) là bạn của Quyền.
Cả nhóm lên Hà Nội ăn chơi và hết tiền tiêu. Hoàng và Quyền bàn nhau thuê, cướp taxi từ Hà Nội về Quảng Ninh. Nghe Hoàng bàn với Quyền vậy, Toan cũng đồng tình và xin được đi cùng.
23 giờ ngày 18-4-2009, Quyền, Hoàng, Toan ra đầu ngõ 640 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên (Hà Nội) gọi taxi về Quảng Ninh. Hãng taxi Thế Kỷ Mới ở Hà Nội điều anh Nguyễn Đăng Huỳnh (SN 1985), lái xe taxi BKS 29Z-0650 đến ngõ 640 chở Hoàng, Quyền, Toan đi Quảng Ninh. Khoảng 1 giờ ngày 19-4-2009, đến ngã tư thị trấn Mạo Khê (Đông Triều), Quyền bảo anh Huỳnh lái xe vào khu vực khuất xa đường 18A để vào xã Yên Thọ (Đông Triều), rồi vòng ra Trường Đại học Công nghiệp đi sang thôn Cổ Lễ, xã Hoàng Quế (Đông Triều), với mục đích đi lòng vòng, có cơ hội là ra tay cướp xe. Song tại các khu vực nói trên, dân cư đông chưa có cơ hội, nên Quyền lại bảo lái xe đưa chúng đi vào Yên Tử.
Đi được một đoạn, cách trung tâm xã Thượng Yên Công (Uông Bí) khoảng 3km, Hoàng bảo anh Huỳnh dừng xe cho Hoàng đi vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh, Hoàng quay lại cùng Quyền dùng dao kề vào cổ anh Huỳnh, bắt anh Huỳnh ngồi xuống ghế sau, rồi Hoàng đưa dao cho Toan, Toan cắt dây bảo hiểm của xe ô tô cùng Quyền trói anh Huỳnh lại, cắt áo lót và áo dài anh Huỳnh mặc trên người để bịt mắt, bịt mồm anh Huỳnh. Sau đó Hoàng điều khiển xe ô tô chở anh Huỳnh đến khu vực cánh đồng thuộc xã Yên Thọ (Đông Triều) vứt anh Huỳnh xuống đó. Bọn chúng còn lục soát trong người anh Huỳnh, lấy 2 chiếc điện thoại di động, 800.000 đồng và một số giấy tờ; sau đó tiếp tục điều khiển xe đi Ninh Bình, Thanh Hoá ăn chơi. Đến thị xã Bỉm Sơn, chúng định vào nhà bạn Hoàng chơi, nhưng không gặp, nhóm đối tượng đi thuê phòng để nghỉ, sau đó lại lên xe quay về Quảng Ninh. Trên đường về Quảng Ninh, hết tiền, chúng bán điện thoại cướp được để ăn đường và đổ xăng.
Đến ngày 20-4-2009, Hoàng lái taxi chở Quyền và Toan về một nhà nghỉ ở xã Minh Thành (Yên Hưng) để nghỉ. Sau đó, Hoàng và Quyền đi tìm Trần Việt Minh (SN 1991), trú tại phường Quang Trung (Uông Bí) nhờ Minh dẫn đến nhà Nguyễn Văn Quyền (SN 1980), cũng ở Quang Trung để bán xe ô tô với giá 10 triệu đồng. Nhưng Nguyễn Văn Quyền biết đây là xe phạm pháp, nên không mua, mà gọi điện cho Nguyễn Duy Thái (SN 1979), ở khu 4, phường Trưng Vương (Uông Bí) đến mua với giá 7 triệu đồng. Mua xong xe, Thái đem đến một xưởng sửa chữa ô tô ở Đông Mai (Yên Hưng) để sửa (vì trên đường lái về xã Minh Thành, Hoàng đã lùi vào cột điện, làm phần đuôi xe ô tô bị hỏng). Sau khi bán được xe cho Thái; Hoàng, Quyền, Toan rủ Minh cùng đi Hà Nội ăn chơi. Đến ngày 22-4-2009, khi cả nhóm đang lang thang tại Hà Nội thì bị Công an Uông Bí tóm gọn.
Vụ án đã khép lại, các đối tượng phạm tội đã bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, điều đáng nói qua vụ án này là: Thủ đoạn của nhóm tội phạm không mới, nhưng gây án rất manh động, liều lĩnh. Việc cảnh giác và phòng ngừa tội phạm của lái xe taxi về loại tội phạm này chưa được quan tâm đúng mức; giám sát lộ trình xe, lai lịch hành khách khi đăng ký sử dụng dịch vụ của các hãng xe taxi đôi khi còn sơ hở, tạo kẽ hở cho tội phạm lợi dụng hoạt động. Đặc biệt việc quản lý, giáo dục con em của một số gia đình còn bị buông lỏng. Quản lý thanh thiếu niên hư của cơ quan chức năng tại địa phương mới dừng ở trên hồ sơ; chưa đi sâu quản lý các di biến động, bất minh về thời gian, kinh tế và quan hệ của đối tượng. Quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, phương tiện giao thông trên địa bàn của một số cơ quan chức năng địa phương, còn mang tính hình thức chưa có những biện pháp thiết thực.