Phía sau sân khấu ngập tràn ánh sáng là một cánh gà thiếu ánh sáng. Phía sau của một sự mãnh liệt, khao khát sống lại là một trái tim yếu đuối. Tôi có thể khóc oà khi nhận được niềm hạnh phúc hoặc sự đau khổ -Tuấn Hưng.
Nếu cho mình là cái gì đó quá lớn sẽ luôn bị ’’chật hẹp’’
Là một trong những nam ca sĩ bay sô hải ngoại nhiều trong năm qua, theo anh có hay không chuyện ’’đố kị, chèn ép’’ giữa các nghệ sĩ trong nước và một số nghệ sĩ hải ngoại?
- Năm vừa rồi tôi không đi nhiều như những năm trước. Lý do là công việc của tôi đã bị trễ lại bởi những chuyến đi nước ngoài nên tập trung cho những album trong năm nay là công việc được ưu tiên hàng đầu. Trở lại câu hỏi trên của bạn tôi thấy chuyện ca sĩ Việt Nam và nghệ sĩ hải ngoại không hề có ’’đố kị, chèn ép’’. Có thể có chuyện không hay đã xảy ra giữa những ’’cá nhân’’ với nhau chứ không liên quan tới sự tồn tại của cả một tập thể.
Tôi chưa thấy những chuyện không vui hay những gì không tốt mà ca sĩ hải ngoại dành cho mình. Lúc đầu hơi khó nói chuyện vì họ nói tiếng Anh làm tôi thì không nghe kịp. Về sau này, hoà đồng vui vẻ tôi có nhiều bạn trong làng ca sĩ hải ngoại vì họ cũng hay về Việt Nam chơi. Theo tôi, sống ở đâu cũng là người Việt Nam. Mình hãy ép bản thân mình nhỏ lại thế là sẽ hoà đồng được trong một tập thể. Còn nếu cho mình là cái gì đó quá lớn thì sẽ luôn bị ’’chật hẹp’’ và ’’khó thở’’ ở mỗi nơi.
Nhưng anh từng bức xúc trên blog khi bị ban tổ chức một sô diễn ở hải ngoại ’’bỏ đói, chẳng buồn cho khách sạn để nghỉ ngơi, một mẩu bánh mỳ cho đỡ đói hay một lời động viên...’’?
- Chuyện đó là có thật. Nhưng như tôi đã nói ở trên, đó là giữa những cá nhân và trong chuyện đó một cá nhân đã đối xử với chúng tôi như vậy. Không thể lấy một cá nhân và một câu chuyện xảy ra như trên để đổ lỗi cho cả một tập thể. Điều đó rất ảnh hưởng tới những người đang cố gắng xây dựng tình đoàn kết giữa các ca sĩ hải ngoại và ca sĩ Việt Nam.
Sự vắng bóng của anh ở các sân khấu trong nước một năm qua cho những chuyến bay sô cũng đồng nghĩa với việc giới làm nghệ thuật ’’xì xào’’ Tuấn Hưng ’’cặp kè’’ với một người đẹp bên Mỹ. Thực hư chuyện này ra sao?
- Lúc nào nhắc tới Tuấn Hưng mọi người cũng cho rằng tôi phải có người đẹp, không nơi này thì nơi khác. Nói thật nhé gần hai năm qua tôi tập trung cho công việc là chủ yếu. Với tôi, thời gian là điều quan trọng để dành cho gia đình bởi họ rất cần sự động viên về tinh thần của tôi. Tôi đã dần dần trở thành con người biết sống vì gia đình nhiều hơn. Và những người bạn đang bên cạnh tôi cùng chia sẻ cuộc sống này. Hơn bao giờ hết tôi thấy cần sự chia sẻ từ họ.
Việt Nam rất phù hợp với chất sống ’’lãng tử’’ của tôi
Anh từng tuyên bố: ’’Tôi không có ý định lấy vợ Việt kiều’’. Ý định đó còn tồn tại trong anh chứ?
- Chắc chắn là không thể tuyên bố những chuyện như vậy nhưng tôi mong điều đó không phải là sự thật. Tôi không có ý nói về những người con gái Việt kiều mà hàm ý là không muốn xa bố mẹ bởi gia đình chỉ có mình tôi. Tôi thà ở đây một mình chứ không thể bỏ bố mẹ ở Việt Nam mà vui vẻ với hạnh phúc cá nhân. Nếu sống ở Sài Gòn tôi còn có thể thăm bố mẹ hoặc ở bên họ bất kỳ lúc nào muốn hoặc họ cần. Việt Nam rất phù hợp với chất sống ’’lãng tử’’ của tôi.
Con gái thời nay họ hay truyền tai nhau câu nói: ’’Đừng nghe những người đàn ông chỉ nói mà không hành động’’. Là người đào hoa, có khi nào anh tự đặt câu hỏi: Phải chăng vì sự đào hoa mà đến giờ mình vẫn chưa thể có tổ ấm riêng?
- Tôi nghĩ đàn ông thì phải làm nhiều hơn là nói. Con gái bây giờ khôn lắm. Có nói đứt lưỡi họ cũng không tin đâu. Còn chuyện tại sao tới giờ này tôi vẫn còn độc thân? Vì tôi vui tính. Nói vậy chứ bạn có biết điều mà ca sĩ ’’ngại’’ nhất đó là sẽ phải lập gia đình không?. Tôi yêu cuộc sống sân khấu, những chàng pháo tay của khán giả. Tôi chấp nhận hi sinh một phần cuộc sống để có được hạnh phúc trên sân khấu. Bởi chỉ có những người từng đứng trên sân khấu trước sự yêu mến của khán giả sẽ hiểu rõ những điều tôi tâm sự.
Một đồng nghiệp của anh nói với tôi rằng: Tuấn Hưng - phía sau sự phớt đời, cái miệng hay cười là người đàn ông ’’sến, yếu đuối và dễ khóc’’?
- Ừ, tôi thế đấy! Phía sau của sân khấu ngập tràn ánh sáng là một cánh gà thiếu ánh sáng. Phía sau của một sự mãnh liệt, khao khát sống lại là một trái tim yếu đuối nhận được sự sống. Với tôi, có thể bật khóc oà khi nhận được niềm hạnh phúc hoặc sự đau khổ. Khi con người không còn biết thể hiện cảm xúc của mình ắt hẳn người đó đã nhận được một lưỡi dao thật sâu đến nỗi không thể khóc mà thôi.
Chuyện hợp tác với Lệ Quyên là kế hoạch dài lâu
Phát biểu với báo chí gần đây anh nói: ’’Gào là phong cách của Tuấn Hưng’’. Vậy với album nhạc xưa giới thiệu những tình khúc của Ngô Thụy Miên, Đức Huy, Nguyễn Ánh Chín thì anh ’’gào’’ theo kiểu nào? Anh được biết đến như một ca sĩ hát nhạc trẻ nhưng hơi... sến. Vậy việc thay đổi này là cuộc ’’dạo chơi’’ làm theo sở thích hay là ’’học đòi’’ giống như nhiều ca sĩ khác đã làm?
- Học - học mãi, làm - làm mãi.... Tôi là người biết lắng nghe khán giả cần gì và cố gắng đáp ứng điều đó. Tôi sống được tới ngày nay là do biết cách chiều lòng khán giả. Còn nếu muốn làm nghệ thuật theo ý của mình có lẽ trình độ của tôi chưa đủ. Bắt chước người ta ’’chứng minh’’ bản thân mình thì tôi chỉ có cách lên núi mà gèo thét với muôn thú chứ ai mà nghe nổi tôi hát...
Bên cạnh một ngoại hình rất đàn ông - hình ảnh hiếm thấy ở những nam nghệ sĩ trong làng showbiz Việt, cùng giọng hát có phong cách riêng, Tuấn Hưng còn được nhiều người mệnh danh ’’chàng trai thích gây sốc’’. Việc anh hợp tác với ca sĩ Lệ Quyên trong sản phẩm mới được cho là ’’chiêu’’ mới đấy. Anh nói sao đây?
- Phong cách của tôi là không phong cách. Tôi thay đổi gu ăn mặc theo thời đại, theo mốt. Đương nhiên vẫn giữ lại cái mà mình không nên thay đổi vì với tôi ấn tượng đẹp vẫn là một thằng đàn ông với bộ veston hoặc quần jean và áo sơ mi đơn giản. Chuyện hợp tác với Lệ Quyên là kế hoạch dài lâu với tôi. Lệ Quyên là người hát song ca hợp với tôi nhất từ trước tới nay. Cả hai đều dám đảm bảo hiệu quả sân khấu và sự đằm thắm đủ để ’’mượt mà’’ trong album. Nghe và cảm nhận nhé!
Chơi cổ phiếu, kinh doanh nhà đất, mở shop thời trang. Dường như anh đang có sự tính toán trước?
- (cười). Cũng không biết nữa. Nhưng tôi không hề dùng tên mình trong những hoạt động kinh doanh mà chỉ là hùn vốn cùng bạn bè. Làm ăn cũng là điều mà tôi không thể không nghĩ tới nhưng làm một mình chắc chắn sẽ thất bại vì không có đủ thời gian chăm sóc nó nên cần có những người bạn tốt để cùng nhau làm, cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc đời này và tôi hạnh phúc vì điều đó!
Cảm ơn Tuấn Hưng về cuộc trò chuyện!