Tưng bừng đại thắng cho MU và Chelsea

Đều được tiếp các đối thủ dưới cơ trên sân nhà, hai đại gia đang dẫn đầu tại giải Ngoại hạng đã không lỡ cơ hội kiếm trọn ba điểm, nhằm củng cố ngôi vị hiện tại. Trong khi "Quỷ đỏ" thành Manchester đánh bại đến Watford 4-0, thì "The Blues" cũng không chịu kém cạnh khi đè bẹp Blackburn tới 3 bàn trắng.

c

Pha làm bàn đầy sức mạnh và tinh tế của Drogba (xanh) giúp Chelsea vượt lên ngya ở phút thứ 6.

Với Chelsea, chiến thắng 3-0 tối qua là vô cùng quan trọng trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Về mặt tâm lý, thày trò Mourinho phần nào giải tỏa được bức bối và tìm lại được cảm giác tự tin tại đấu trường Ngoại hạng. Về điểm số, họ không những không bị MU nới rộng khoảng cách 6 điểm, mà còn duy trì được cách biệt khá an toàn 5 điểm so với đội đứng thứ ba Liverpool. Tương tự thế, chiến thắng 4-0 trước Watford tối qua sẽ mang lại cho MU thêm niềm tin, xóa đi nỗi thất vọng về trận thua Arsenal 1-2 ở vòng trước. Điều đó đồng nghĩa với những lợi thế rất rõ ràng về điểm số mà họ đang có trên đường đua tới ngôi cao cùng Chelsea.

Vòng 25

Đến với diễn biến chi tiết của trận đấu trên sân Stamford Bridge - nơi thày trò Mourinho đang nỗ lực ươm giấc mộng tái sinh sau khi có những hạt mầm là sự hưng phấn từ những chiến thắng tại các Cup quốc nội thời gian gần đây. Đó cũng chính là lý do để Mourinho tung vào sân đội hình mạnh nhất có thể hiện nay, dù vẫn mang tính chắp vá. Essien tiếp tục phải sắm vai trung vệ cùng Carvalho. Tài năng trẻ Obi Mikel lại được sát cánh cùng các bậc tiền bối Lampard, Ballack và Makelele ở tuyến giữa. Trong khi đó, Diarra tiếp tục được Mourinho tín nhiệm cho đá chính trận thứ ba liên tiếp trong vai trò hậu vệ phải. Tuy nhiên, dù rất nỗ lực nhưng không phải lúc nào cầu thủ trẻ người Pháp cũng đáp ứng được kỳ vọng của ông thày. Đây có thể nói là vị trí yếu nhất của Chelsea trong trận đấu tối qua, đồng thời, là xuất phát điểm cho những đợt vây hãm của đội khách. Điều này sớm bộc lộ ngay từ những phút đầu tiên, khi Blackburn quyết tâm "đánh phủ đầu" đội chủ nhà bằng những pha dâng biên trái hợp lý, với sự góp mặt của Pedersen.

Tuy nhiên, khi đội khách còn chưa kịp biến thế chủ động thành lợi thế dẫn bàn thì họ đã bị thủng lưới trước, khi Chelsea có đợt hãm thành nguy hiểm đầu tiên. Cầu thủ mở tỷ số cho "The Blues" không ai khác ngoài Drogba, sau một pha đi bóng thể hiện được cả sức mạnh lẫn tinh tế khi vượt qua sự đeo bám của hậu vệ đối phương rồi dứt điểm chìm bằng chân trái vào phía xa khung thành Fridel, từ một góc sút khá hẹp. Không chỉ có ý nghĩa mở tỷ số, pha lập công ngay ở phút thứ 6 của Drogba còn mở ra sự chủ động, và là nền tảng cho chiến thắng đậm đà của đội chủ sân Stamford Bridge trận này. Liên tiếp ở các phút thứ 7, 9 và 17, Sheva có cơ hội áp sát khung thành Fridel, nhưng hoặc không thể tung ra cú kết liễu do vấp phải sự truy cản quyết liệt và chính xác hậu vệ đội khách.hoặc không thể thắng được sự xuất sắc của thủ thành Fridel.

Sau những cơ hội liên tiếp bị bỏ lỡ, Chelsea có dấu hiệu chơi chùng xuống. Đó chính là thời điểm thuận lợi để đội khách đáp trả sức ép mà họ phải chịu nhiều trước đó. Blackburn tiếp tục trở lại khai thác sự non nớt của Larssana Diarra bên cánh phải Chelsea, khiến khung thành đội chủ nhà không ít lần bị chao đảo. Từ cánh này, phút 27, Warnock của đội khách thậm chí còn đi bóng dễ dàng qua hàng loạt cầu thủ áo xanh để xâm nhập khu 16m50 trước khi bị Essien phá bóng quyết liệt ngay trong chân. Chỉ chưa đầy một phút sau, phần đông các CĐV trên sân Stamford Bridge lại được một phen hú vía khi đội khách phối hợp để Derbyshire phá bẫy việt vị băng xuống, xỉa bóng qua người thủ thành Cech, đang lao lên hòng cản phá. Bóng chậm chậm hướng vào khung thành đội chủ nhà nhưng bị Carvalho phá ra trước khi kịp lăn qua vạch vôi.  

Trước việc đội nhà liên tiếp bị đe dọa, Mourinho đã không thể ngồi yên trên băng ghế chỉ đạo. Ông thày người Bồ Đào Nha liên tục phải ra đường pitch để úy lạo tinh thần và nhắc nhở các học trò. Nhờ vậy, các tuyến của Chelsea như "tỉnh" và thi đấu chặt chẽ hơn. Nếu thủ thành Fridel của đội khách không xuất sắc thì Chelsea đã có thể kết thúc hiệp một với nhiều hơn một bàn thắng, sau những tình huống công thành khá hiểm, nhờ sự ăn ý của Drogba và Lampard hay cú đánh đầu của Sheva lúc cuối hiệp. Sự xuất sắc của thủ thành người Mỹ tiếp tục được phát huy ở những phút đầu hiệp hai, nếu không ngay ở phút 46, lưới của Blackburn một lần nữa đã phải rung lên sau pha tung người đánh đầu cận thành đầy sức nặng của Ballack. Tuy nhiên, việc Chelsea chiếm thế chủ động và liên tiếp tung ra những pha bắn phá khiến Fridel không thể đứng vững. 

Dù vậy, cũng phải đến giữa hiệp hai cơ hội ăn mừng bàn nhân đôi cách biệt lên 2-0 mới chịu đến với Chelsea sau cú dứt điểm mang "thương hiệu Lampard" cực mạnh, từ khoảng cách ngoài 23 m, làm tung lưới Fridel. Đây là phần thưởng xứng đáng giành cho nỗ lực thi đấu hết mình trước đó của tiền vệ linh hồn Chelsea.

Có lợi thế dẫn bàn cách biệt nhưng "The Blues" vẫn không ngừng gia tăng áp lực nhằm lên khung thành đội khách. Trong khi đó, Watford cũng không muốn hoàn toàn trắng tay khi rời Stamford Bridge. Cả hai đội bởi vậy đều có cơ hội ăn bàn. Nhưng, trong khi McCarthy không thể thắng được thủ thành Cech của đội chủ nhà bằng cú đánh đầu hiểm thì Kalou đã lập công cho Chelsea, với bàn thắng ở phút 90, sau đường chuyền bằng đầu của Ballack. Dù vậy, chiến thắng 3-0 của Chelsea không được trọn vẹn cho lắm khi trước đó, phút 55, Ashley Cole phải rời sân trên cáng với chấn thương khá nặng ở đầu gối. 

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech, Diarra, Essien, Carvalho, Ashley Cole (Bridge, 55'), Ballack, Makelele, Lampard, Mikel (Ferreira, 87'), Shevchenko (Kalou, 84'), Drogba.
Dự bị không được sử dụng: Hilario, Wright-Phillips.
Bàn thắng: Drogba 6, Lampard 67, Kalou 90.

Blackburn: Friedel, Emerton, Nelsen, Henchoz (Samba, 79'), Warnock, Gallagher (Nonda, 62'), Bentley, Kerimoglu, Pedersen, Derbyshire (Jeffers, 78'), McCarthy.
Dự bị không được sử dụng: Enckelman, Mokoena.

Tương tự như Chelsea, tại Old Trafford, MU cũng không có lý gì để không thắng khi đối thủ chỉ là Watford, đang đứng ở cuối bảng xếp hạng với tinh thần và binh lực tổn hao. Đó cũng là lý do để HLV Ferguson tự tin cho một số vị trí chủ chốt đã nhiều tuổi như Giggs hay Scholes nghỉ ngơi và tung vào sân nhiều vị trí thường xuyên ngồi dự bị.

m

Đều cùng lập công trong chiến thắng 4-0 của MU tối qua, Rooney và Larsson (đá dự bị) tiếp tục cho thấy sự "hợp jeu".

Tuy nhiên, sự thiếu gắn kết và thi đấu không thật hợp lý của những cầu thủ đóng thế này lại chính là nguyên nhân khiến cỗ máy tấn công của MU không có được sự trơn tru như thường thấy. Trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp một, sóng gió thực sự mà đội bóng áo đỏ tạo về khung thành đội khách là không nhiều. Bởi vậy, dù có thế trận lấn lướt (kiểm soát bóng trên 70 % thời lượng) nhờ sự bùng nổ của các cầu thủ trụ cột còn lại như Rooney, Ronaldo hay Vidic nhưng trong suốt 45 phút đầu tiên, MU chỉ tìm được một bàn thắng trên chấm 11 m. Tình huống ăn bàn này của đội chủ nhà xuất phát từ việc Solskjaer bị phạm lỗi lộ liễu trong vòng cấm ỏ phút 20. Và Ronaldo - cầu thủ trước trận được nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ của năm do Hiệp hội cầu thủ nhà nghề (Fifpro) bình chọn - đã không bỏ lỡ cơ hội vàng khi dễ dàng đánh lừa thủ thành đội khách trên chấm phạt đền, mở tỷ số 1-0 cho MU, đồng thời nang số bàn thắng của anh tại Premiership mùa này lên con số 14.

Phải đến hiệp hai, các cầu thủ đóng thế của đội chủ nhà mới bắt nhịp được với trận đấu, kết hợp cùng những nhân tố chính tạo được nhiều hơn những sóng gió về phía khung thành Watford. Trong khi đó, đội khách càng thi đấu càng tỏ ra yếm thế. Sau những nỗ lực gồng mình chống trả, hàng thủ của đội bét bảng đã không thể trụ vững trước những đợt bắn phá liên tiếp của đội chủ nhà. Họ thậm chí đã tự bắn vào chân mình. Phút 61, từ đường chuyền vào bên cánh trái của Richardson, trung vệ Doyley của đội khách đã căng thẳng đánh đầu phản lưới nhà, giúp MU nhân đôi cách biệt lên thành 2-0. Sau bàn thắng này chừng 5 phút, HLV Ferguson rút Solskjaer đá không hiệu quả trận này để thay bằng Larsson. Và sân Old Trafford cũng chỉ phải đợi thêm 4 phút kể từ khi tiền đạo lão tướng này vào sân để lại có dịp ăn mừng bàn thắng thứ 3. Pha lập công đầu tiên của Larsson ở Ngoại hạng cho MU đến khá dễ dàng sau đường chuyền của người đá cặp Rooney. Chưa đầy một phút sau chính tiền đạo tuyển Anh trực tiếp lập công để hoàn tất chiến thắng 4-0 cho "Quỷ đỏ" bằng cú tâng bóng kỹ thuật qua đầu thủ thành đội khách, sau khi đón đường kiến tạo cũng khéo không kém của Ronaldo.

Đội hình thi đấu:

MU: Kuszczak, Neville, Ferdinand, Vidic (Silvestre, 75'), Heinze, Ronaldo, O'Shea, Carrick (Brown, 75'), Richardson, Rooney, Solskjaer (Larsson, 66').
Dự bị không được sử dụng: Van der Sar, Park.
Bàn thắng: Ronaldo 20' pen, Doyley 61' đá phản, Larsson 70', Rooney 71'.

Watford: Lee, Mariappa, Doyley, DeMerit, Stewart, Smith (Williamson, 72'), Bangura, Francis, Powell (Hoskins, 61'), Bouazza, Henderson (Kabba, 75').
Dự bị không được sử dụng: Chamberlain, McNamee.

Cùng chuyên mục