Tưng bừng ngày hội tòng quân

Mới gần 6 giờ sáng ngày 12-2, thời tiết thật đẹp như ủng hộ lòng người, những cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS và các ban, ngành chức năng của TP Hạ Long đã khẩn trương hoàn thành mọi công tác chuẩn bị để đúng 8 giờ thành phố tổ chức lễ giao quân đợt 1 năm 2009.

Thượng tá Đoàn Xuân Hoà, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố cho biết: ‘’Năm 2009, thành phố được tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 200 công dân nhập ngũ. Mọi công tác chuẩn bị cho giờ làm lễ giao quân đã hoàn tất’’.

Tưng bừng ngày hội tòng quân ảnh 1
Bà Tô Thị Mười lưu luyến tiễn cháu ngoại Từ Văn Khương (TP Hạ Long) lên đường nhập ngũ.

Từ nhiều ngày qua, khắp các trục đường trên địa bàn TP Hạ Long đã rực rỡ băng, cờ, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động về công tác tuyển quân. Đây cũng là dịp tốt để thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức quốc phòng cho nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều khẩu hiệu cổ động như: “Thanh niên TP Hạ Long hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc”; “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân” xuất hiện nhiều trên các tuyến đường phố lớn... Từ nhiều ngày qua, các xã, phường, tổ dân, khu phố, cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn thành phố... đã tổ chức tốt các hoạt động như: Gặp mặt, động viên, tặng quà... cho tân binh lên đường. Hôm nay, từ sáng sớm trên các nẻo đường dẫn về Cung Văn hoá Thiếu nhi (nơi diễn ra ngày hội tòng quân) chúng tôi thấy lãnh đạo và đại diện ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và TP Hạ Long, bạn bè, người thân các tân binh... đã đến để tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Trong khuôn viên của Cung Văn hoá Thiếu nhi, chúng tôi gặp tân binh Đặng Phú Chính, ở tổ 69B, khu 6, phường Cao Xanh. Nhớ lại hôm trước Tết, chúng tôi cùng cán bộ Ban CHQS thành phố và đại diện các ban, ngành, đoàn thể phường Cao Xanh tới thăm nhà Đặng Phú Chính. Hôm đó, Chính đang giúp bố, mẹ dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết, trông Chính còn thư sinh lắm. Nhưng hôm nay, Chính chững chạc, rắn rỏi hơn rất nhiều trong bộ quân phục mới. Trong số người thân tiễn Chính lên đường, chúng tôi thấy có cả bố, mẹ, bà con khu phố và bạn bè của Chính. Ông Đặng Phú Kiến, bố của Đặng Phú Chính cho biết: “Con trai chúng tôi được trúng tuyển vào quân đội, gia đình rất yên tâm và phấn khởi. Cháu nhập ngũ làm nghĩa vụ của người thanh niên và Tổ quốc, đồng thời là cơ hội tốt để cháu rèn luyện và phấn đấu...”.

Chúng tôi thật sự xúc động khi thấy một người đàn ông nắm chặt tay chàng trai có tên là Nguyễn Ngọc Đại. Đó là ông Nguyễn Ngọc Hiền, công nhân Xí nghiệp Than Giáp Khẩu, nguyên cán bộ Trung đoàn 288 Đặc khu Quảng Ninh. Qua câu chuyện với ông, chúng tôi biết rằng Đại là con trai lớn trong gia đình, đã tốt nghiệp THPT. Mặc dù gia đình còn gặp nhiều khó khăn, song vẫn động viên con lên đường nhập ngũ. Bản thân Nguyễn Ngọc Đại cũng rất yên tâm, phấn khởi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị giao. Còn tân binh Phạm Văn Dũng tâm sự: “Tôi là công nhân Công ty Tuyển than Hòn Gai,  trúng tuyển nghĩa vụ vào Vùng A Hải quân. Tôi được Công ty quan tâm động viên, tổ chức chia tay, và sẽ tạo điều kiện về công việc phù hợp khi tôi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tôi đã hứa với lãnh đạo Công ty sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Nhiều người có mặt tại Cung Văn hoá Thiếu nhi xúc động trước hình ảnh bà Tô Thị Mười, hơn 70 tuổi  lưu luyến dặn dò cháu ngoại là Từ Văn Khương trúng tuyển vào Đơn vị H13, Đoàn B63 Phòng không - Không quân. Bà mong đứa cháu ngoại thân yêu của bà đường “chân cứng, đá mềm”...

Thượng tá Dương Văn Long, Chính trị viên Ban CHQS thành phố cho biết: “Trong những ngày qua, cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã tổ chức tốt các hoạt động gặp mặt, động viên, tặng quà... để thanh niên an tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ...”. Trong những năm qua, TP Hạ Long là một trong những địa phương tiêu biểu của tỉnh trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Theo các đồng chí lãnh đạo địa phương, đạt được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Bộ CHQS tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thanh niên trước khi nhập ngũ được tổ chức sơ tuyển ở cơ sở, được khám tuyển, thẩm định chặt chẽ...

Cung Văn hoá Thiếu nhi hôm nay được trang hoàng cờ, hoa thật lộng lẫy. Trên lễ đài nổi bật dòng chữ “Lễ giao quân năm 2009” và khẩu hiệu cổ động “Thanh niên thành phố Hạ Long hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc”. Tại Đoàn Chủ tịch buổi lễ chúng tôi thấy có sự hiện diện của các đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Phạm Quang Hợi, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 3;  Nguyễn Đức Long, Bí thư Thành uỷ Hạ Long; Đại tá Nguyễn Việt Dĩnh, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh. Sau khi tiến hành các nghi thức của buổi lễ giao nhận quân, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND thành phố nổi hồi trống giao quân. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hạ Long và gia đình luôn hướng về các đồng chí, mong chờ những chiến công và thành tích của các đồng chí...”. Đài lửa truyền thống của thành phố bừng cháy như tiếp thêm sức mạnh cùng sự quan tâm, động viên của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, tiếp thêm niềm phấn khởi cho thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ. Trong niềm phấn khởi và xúc động, tân binh Nguyễn Sóng Hồng, thay mặt cho 200 thanh niên nhập ngũ của thành phố bày tỏ quyết tâm rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được tổ chức giao phó.

Về nhận quân hôm nay tại TP Hạ Long là các đơn vị: Đơn vị 8, thuộc Đoàn B95 (Quân khu 3), Vùng A (Quân chủng Hải quân), Đơn vị H13, Đoàn B63 (Quân chủng Phòng không - Không quân) và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, thành phố, Quân khu 3 xuống tặng hoa, ân cần dặn dò các tân binh trước giờ nhập ngũ. Người thân, bạn bè... lưu luyến, chia tay dặn dò các tân binh luôn có sức khoẻ tốt “chân cứng, đá mềm”.

Hơn 9 giờ sáng, những chiếc xe ca chở tân binh bắt đầu lăn bánh về đơn vị. Nhiều người thân, bạn bè quyến luyến đưa tiễn tân binh bằng xe máy. Lễ giao nhận quân của TP Hạ Long đã diễn ra đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp. Người ở lại, người lên đường đều tin tưởng, yên tâm, phấn khởi...

Cùng chuyên mục