"Thanh Lam là một người đàn bà đẹp nhưng tôi đáng tuổi con chị, có "yêu" thì cũng không phải như tình yêu trai gái".
Chuyện riêng của anh có gì mới?
| Năm nay, Tùng Dương sẽ phát hành DVD Yêu, ra CD Hương xưa - hát cùng Thanh Lam với sự chỉ đạo của nhạc sĩ Lê Phi Phi và Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Cuối năm sẽ là một liveshow riêng. Và sau liveshow biết đâu sẽ là một đám cưới !!! |
Anh cứ giấu diếm như thế thì sẽ khiến cho những lời đồn giới tính về anh nhiều thêm và cũng có cơ sở thêm thì sao?
- Thì hãy đợi đến một ngày Dương lập gia đình, sinh con thì đó là câu trả lời sáng suốt nhất. Riêng chuyện này thì không nên thanh minh. Thực ra thì lúc nào Dương cũng luôn có một tình yêu sau lưng, nếu không có tình yêu thì làm nghệ thuật sẽ rất chán.
Anh có sợ nếu cứ hợp tác với người đàn bà đẹp Thanh Lam thì sẽ "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"?
- (Cười lớn). Thanh Lam là một người đàn bà đẹp, không ai phủ nhận. Nhưng tuổi của tôi cũng đáng tuổi con chị, có "yêu" thì cũng không phải như tình yêu trai gái được.
Anh là con trai duy nhất trong nhà, hẳn bố mẹ cũng đã bắt đầu giục anh lấy vợ rồi nhỉ?
- Cái khổ của con một là thế đấy. Không có anh chị em để chia sẻ đã là một thiệt thòi, đã thế, lúc nhỏ, bố mẹ đi học ở Nga, tôi phải sống với hai bác là chính. Bố mẹ cũng mong tôi có anh có em cho vui nhưng hoàn cảnh không cho phép được như mong muốn. Thành thử ra bây giờ tôi làm gì không phải cũng rất sợ bố mẹ phải buồn vì mình.
- Tôi việc gì phải nhờ người đẻ hộ? Cưới hỏi đàng hoàng chứ.
Tôi khác Uyên Linh ở gu và thể loại
Tại giải Cống hiến năm nay, Tùng Dương nhận tới hai giải thưởng, trong khi đó, Uyên Linh dù được coi là hiện tượng nhưng đã không giành được số phiếu tuyệt đối. Nhiều nhà báo cho rằng, Uyên Linh tạo nên cơn sốt nhưng đó không phải là thành công tự thân mà đằng sau đó là cả một ê kíp. Cá nhân anh nghĩ thế nào khi cái tên Uyên Linh được xướng lên cùng anh?
- Đã là ca sĩ thì đều bình đẳng như nhau, kể cả mới hay cũ. Về mặt cống hiến, ý nghĩa đóng góp như nhau nhưng tính chất khác nhau. Uyên Linh là giọng ca trẻ, có điểm giống với Dương ngày xưa. Đó là được đề cử sau một cuộc thi và hồi đó cũng có những ý kiến trái chiều về việc đưa tên của Tùng Dương vào là "dựa hơi" thành công của Sao Mai Điểm hẹn.
Nhưng điểm khác là hồi đó, Dương hát những bài hát mới như Quê nhà, Ôi quê tôi... giới thiệu một dòng nhạc hoàn toàn mới của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Còn Uyên Linh thì hát những bài hát cũ nhưng được xử lý lại theo cách của cô ấy.
Sau cuộc thi, Dương đã phát hành album Chạy trốn của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, nhờ đó được giải Ca sĩ của năm giải Cống hiến năm đó. Tôi nghĩ, những thắc mắc của công chúng chủ yếu xung quanh việc Uyên Linh chưa có sản phẩm nào trình làng, mà chỉ là "vốn tự có" trong một cuộc thi.
Nhưng hãy nhìn vào tiêu chí của Giải: Đó là ghi nhận "những sáng tạo mang tính đột phá", và điều Uyên Linh làm được, đó là đã lấy được cảm xúc của phần lớn khán giả mà từ trước đến nay, ở cuộc thi chưa ai làm được. Như thế, cô ấy được đề cử là xứng đáng.
- Tôi không biết anh Hưng đã nghe album Li ti chưa nhưng một lần nữa, tôi muốn những người nhận xét hãy chiếu theo tiêu chí của Giải thưởng: Tôn vinh sự sáng tạo. Dương nghĩ rằng, mình được trao giải đó là vì có những sáng tạo trong album Li ti.
Còn về show diễn trong năm, anh Hưng nói cũng có phần đúng. Cả hai show của Dương, Jazz ở Hà Nội và "Yêu" cùng với Thanh Lam ở TPHCM chưa phải là một show lớn, gây sốc và cũng ở quy mô vừa phải, nhưng cái để các nhà báo đánh giá đó là dựa vào chất lượng nghệ thuật của chương trình. Ở đây không có chuyện, tôi thích ai thì bầu cho người đó. Dương nghĩ rằng, nếu năm nay anh Hưng chưa được thì sang năm sẽ được thôi.
Nghệ thuật không có chuyện ai bác học, ai bình dân
Anh nghĩ thế nào về một bên là sự sáng tạo, đột phá nhưng không tìm được sự đồng cảm của công chúng. Và một bên là tuy không tạo nên sự đột phá nhưng họ lại chạm được vào cảm xúc của số đông công chúng. Anh thấy mình đang nghiêng về hướng nào?
- Âm nhạc Tùng Dương theo đuổi không quá phổ cập, không quá đại chúng.
Mỗi ca sĩ thường chọn cho mình một dòng nhạc, công bằng mà nói, mỗi người đều có khán giả của riêng mình, không thể nói ai bác học, ai bình dân?! Nghệ thuật chỉ có hay và không hay mà thôi. Tuy nhiên, tính chất của mỗi thể loại là khác nhau, với cá tính của mình, tôi đã chọn một con đường rất gai góc, độc lập nhưng sẽ từng bước chinh phục khán giả. Nếu hôm nay khán giả chưa cảm nhận được thì ngày mai họ sẽ cảm được. Đó là mục tiêu để Dương ngày càng chinh phục nhiều khán giả hơn.
Nếu họ không cảm hết được? Và thực tế là tuy được đánh giá cao về giọng hát, kỹ thuật và sự tìm tòi, nhưng nhạc của anh được công chúng đánh giá là khó nghe, nên nó chỉ phổ cập ở miền Bắc là nhiều?
Luôn luôn có hai con đường song hành để Dương đi. Một bên là sự tìm tòi, thể nghiệm ở dòng nhạc đương đại, một bên là chiều lòng số đông công chúng ở dòng nhạc lãng mạn để cho thấy một hình ảnh Tùng Dương lạ mà quen. Năm 2011, Dương cũng đã thâm nhập thị trường phía Nam cùng với chị Thanh Lam để đến gần hơn với công chúng, mở rộng biên độ khán giả hơn.
Như anh nói, con đường đó rất chông gai. Anh có sợ người ta cho rằng anh đang quá ảo tưởng về bản thân mình khi một lúc đi cả hai con đường?
Khán giả phía Nam vẫn nhìn nhận, ca sĩ phía Bắc hát quá thiên về phô diễn kỹ thuật, hát cái mình thích hơn là cái khán giả cần. Anh có tham vọng mở rộng biên độ khán giả ở phía Nam nghĩa là anh phải thay đổi để được tiếp nhận?
- Vẫn phải giữ lại những gì thuộc về cá tính của Tùng Dương chứ không thể thay đổi 100% được, vì như thế đâu còn là mình nữa. Nhưng khi tôi hát Con cò, Ôi quê tôi, Giăng tơ ở TPHCM, khán giả vẫn rất thích chứ không chỉ hát dòng nhạc xưa. Thị hiếu khán giả hai miền bây giờ cũng khá gần nhau chứ không quá khác biệt như trước đây.
Không chỉ hát hay mà còn phải hát giỏi
Anh có nghĩ là do giờ anh bớt "quái tính" hơn nên khán giả cũng mở rộng hơn?
- Sự "quái tính" của tôi thể hiện thẩm mỹ âm nhạc của mình trong từng giai đoạn, từng thể loại. Con người mình như thế nào thì mình sẽ hát như thế chứ không phải do mình cố tình thêm vào hay bớt đi. Tuy nhiên, tuổi trẻ bao giờ cũng có những cái ngông. Cá nhân tôi nhìn nhận đó là sự can đảm, sự dấn thân để tìm tòi của người trẻ. Dương không thích cuộc sống an nhàn, phẳng lặng mà thích sự thử thách để mình phải chinh phục.
Nhưng nhìn lại quãng thời gian "quái" đó, anh thấy mình có "kỳ cục", có khác người quá không?
- Thực ra không phải do tôi bớt đi đâu, mà là mình trưởng thành hơn thôi. Tùng Dương của hôm nay so với Tùng Dương của 8 năm trước thời SMĐH có sự khác biệt rất nhiều. Giọng hát không còn quá mộc mạc, hình thức không còn sù sì nữa. Còn bây giờ, hình ảnh đẹp hơn và cũng lý trí hơn trong cách xử lý ca khúc.
Bản năng, hoang dã...biết đâu có khi đó lại chính là điều mà khán giả thấy rất thiếu ở người nghệ sĩ sau cái "no mắt" về kỹ thuật, về sự phô diễn thể nghiệm. Và điều đó làm nên một hiện tượng Uyên Linh, khi cô chạm được vào cảm xúc của người nghe bằng cách hát mộc mạc đầy nội tâm của mình?
- Cảm xúc của người nghệ sĩ không bao giờ mất đi mà chỉ thay đổi từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Tuy nhiên, sự thay đổi đó cũng làm cho Dương thấy tiếc nuối cái thời mộc mạc, hoang dã. Nhưng nhìn lại Dương thấy hồi đó mình trông hơi... ngố!
Nếu một Tùng Dương cứ mộc mạc như thế mãi thì sẽ không được đánh giá cao như bây giờ. Cái gì mộc mạc thì cũng dễ đi vào lòng người nhưng đó là sự khởi đầu. Khi đã đứng vững rồi, bạn không chỉ phải hát hay mà còn phải hát giỏi nữa.
Dương "quái" + Lý "điên" = Yêu tinh
Gần đây anh có nhiều cộng tác với ca sĩ Thanh Lam. Anh có bị ảnh hưởng nhiều từ Diva này không?
- Có. Đó là sự mạnh mẽ, quyết liệt với nghệ thuật của Thanh Lam. Chị dự định làm là phải làm bằng được và có kế hoạch rất rõ ràng. Thanh Lam cũng là người cho Dương nhiều cảm hứng, học được cách tiết chế bản thân vì cả hai đều dễ "bùng nổ" mỗi khi kết hợp. Khi hát với nhau, hai người phải kìm bớt cái tôi để tôn nhau lên. Lúc chị ấy mạnh mẽ thì Dương phải lắng lại.
Vậy tới đây anh kết hợp với Lê Cát Trọng Lý thì sẽ thế nào khi hai cá tính rất khác nhau?
- (Cười). Dương thì "nóng" mà Lý thì "lạnh", Tùng Dương "quái" còn Lý "điên". Kết hợp với nhau thì chắc chắn thành... "yêu tinh" rồi. Đây là ý tưởng của đạo diễn Việt Tú từ trước khi có giải Cống hiến chứ không phải trao giải rồi mới nghĩ ra. Nhưng thật ngẫu nhiên là cả hai đều được giải nên mọi việc cũng có vẻ thuận lợi hơn nhiều. Dương sẽ hát trong không gian rất mộc, hát "Chênh vênh" của Lý còn Lý sẽ hát "Mưa bay tháp cổ" của Dương. Mục đích là gây sự ngạc nhiên cho công chúng là chính chứ không phải để "tranh" bản quyền của nhau.
Xin cảm ơn Tùng Dương về cuộc trò chuyện!
| "Cố nhạc sĩ Trần Hoàn (Tùng Dương gọi là ông trẻ vì là em của ông nội- PV) từng nghi ngờ giọng hát của tôi và khuyên tôi chọn nghề khác. Có lẽ do năm đó, giọng của tôi đang vỡ nên ông nghĩ giọng của tôi yếu, khó mà trở thành ca sĩ thành danh được. Dù hơi nản với nhận xét của ông nhưng tôi vẫn quyết thi vào Nhạc viện. Sau đó thi Sao Mai Điểm hẹn và được giải nhất nhưng ông đã không kịp thấy những gì tôi làm được là trái với nhận định của ông ngày trước, vì tôi vào Nhạc viện được hai năm thì ông mất"… |