Có lẽ không chỉ các em nhỏ mà với cả những người dân 3 làng chài: Cửa Vạn, Vông Viêng, Ba Hang thì đây là lần đầu tiên có một Tết Trung thu quy mô, đáng nhớ như vậy.
Thiếu nhi các làng chài rước đèn trên đảo Ti - tốp.
18 giờ 45 phút ngày 4-10, khi con tàu công tác đưa chúng tôi và các đại biểu là lãnh đạo UBND TP Hạ Long, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục-Đào tạo... cập đảo Ti - tốp thì không khí của đêm tổ chức Tết Trung thu đã trở nên rất sôi nổi. Dưới biển, ba chiếc thuyền của 3 làng chài kết đèn hoa rực rỡ, lung linh đưa các em rước đèn dọc theo ven đảo; trên bãi, các anh chị phụ trách là đoàn viên thanh niên Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đang khẩn trương chuẩn bị các công việc còn lại cho giờ khai mạc. Tiếng cười nói, bước chân đi tấp nập làm cho không khí trên đảo như “nóng” lên. Chúng tôi quan sát thấy có 6 tàu đưa du khách nước ngoài ngủ đêm trên vịnh cùng đến dự Tết Trung thu, neo đậu tại bến từ bao giờ. Ông Nguyễn Văn Nhặt, khu trưởng khu Cửa Vạn, gương mặt loáng mồ hôi nhưng đầy phấn khởi nói: Những năm trước, chúng tôi có tổ chức rước đèn cho các cháu nhưng quy mô, vui như thế này thì đây là lần đầu tiên. Đứng ngay cạnh ông Nhặt là bà Nguyễn Thị Quân, cũng ở làng chài Cửa Vạn đang sửa lại nếp áo cho cháu mình. Bà Quân vui vẻ cho biết, bà đưa 4 cháu nội, ngoại đến dự đêm Trung thu. Được biết, cùng với hơn 100 trẻ em đến từ ba làng chài trên, đêm Trung thu còn có sự góp mặt chung vui của hơn 20 học sinh đến từ trường THCS Hùng Thắng (TP Hạ Long).
Giờ khai mạc đã đến. Theo hướng dẫn của các anh chị phụ trách, tất cả xếp thành hàng rước đèn từ bãi cát tiến lên lễ đài. Đi đầu là đội múa rồng do các thanh thiếu niên của phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long) biểu diễn, tiếp theo là thiếu nhi 3 làng chài, tay giơ cao đèn ông sao, đèn lồng đủ các sắc màu, hoà trong tiếng trống rộn rã. Sân khấu được bố trí tại trung tâm đảo, đơn giản nhưng vẫn trang trọng. Chương trình đêm Trung thu gồm 2 phần: Thi bày cỗ và biểu diễn văn nghệ. Cả ba mâm cỗ gồm bánh kẹo, hoa quả được sắp bày, cắt tỉa khéo léo trông thật hấp dẫn. Tuy nhiên, các tiết mục văn nghệ hát, múa, diễn tiểu phẩm vẫn là sôi nổi nhất. Bên cánh gà sân khấu, chúng tôi gặp cô giáo Ngọc dạy ở làng chài Ba Hang đang chỉnh sửa, nhắc lại lần cuối tiểu phẩm “Giữ mãi Hạ Long xanh” đã sắp tới giờ biểu diễn. Chỉ vào trang phục của 2 “diễn viên” là các em Thơm (lớp 5) và Hùng (lớp 2), cô Ngọc bảo: Bộ trang phục váy áo tiên nữ này em phải liên hệ mượn trong đất liền, còn bộ kia em mượn của các nhân viên Đội Quản lý môi trường Vịnh Hạ Long đấy. Khán giả được phen cười vui khi xem tiết mục đội đến từ làng chài Vông Viêng trình diễn thời trang bằng các chất liệu “dân dã”: lá mít, dây chun, ống bơ, túi ni lông... được “thiết kế” khéo léo, bởi các “nhà tạo mẫu” là những cô giáo trẻ Hiền, Tuyên, Thuý.
Không khí và chương trình của đêm Trung thu cuốn hút tất cả thiếu nhi làng chài. Gương mặt các em rạng ngời, vui sướng. Những cô bé, cậu bé dân chài hoá thân vào những chú thỏ, chú khỉ, cô tiên nữ thật dễ thương. Chúng tôi để ý thấy dường như đến với đêm Trung thu, em nào cũng được cha mẹ mặc cho những bộ quần áo mới nhất, đẹp nhất. Ông Dương Văn Bình, cư dân làng chài Vông Viêng luôn miệng khen vui quá, đẹp quá! Tôi làm quen với một trong các du khách nước ngoài theo dõi chăm chú chương trình từ đầu, bà M. Kate, đến từ bang Tếch-dát (Mỹ) nhận xét: Tôi mới đến Việt Nam lần đầu, chưa hiểu về phong tục của các bạn nhưng tôi nghĩ việc các bạn tổ chức cho các em chu đáo, lại ở một nơi giữa Vịnh Hạ Long như thế này là rất tuyệt vời...
21 giờ, chương trình kết thúc. Các tàu nhổ neo đưa các em trở lại làng chài. Đứng bên tấm bia đá khắc ghi sự kiện ngày 20-1-1962, Bác Hồ đã cùng anh hùng vũ trụ Liên Xô Ti - tốp tới đây và Bác đã đặt tên cho đảo, chúng tôi chợt thấy bồi hồi. Sinh thời Bác đã quan tâm và dành muôn vàn tình thương yêu cho thiếu niên, nhi đồng. Hẳn Người sẽ rất vui bởi chính tại hòn đảo mà Người đã đặt tên năm xưa, chính quyền, đoàn thể và các ban, ngành của TP Hạ Long đã quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các em thiếu nhi làng chài được đón một đêm Trung thu ý nghĩa.