Tước đoạt mạng sống người khác chỉ vì... 200 ngàn đồng

Giữa tháng 4-2011, Cơ quan điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Hạ Long đã làm sáng tỏ vụ án một phụ nữ bị đâm nhiều nhát bằng hung khí đến chết tại phòng trọ thuộc tổ 1, khu 10, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long).

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố Vũ Việt Hùng, 22 tuổi, ĐKTT tại thôn Kiệu Bắc, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang về tội “giết người”. Trong quá trình điều tra làm rõ sự việc, mọi người không khỏi ghê sợ khi chứng kiến đối tượng thực nghiệm tại hiện trường tái hiện lại tội ác mà y đã gây ra chỉ để cướp 1 chiếc điện thoại và hơn 200 nghìn đồng. Điều đáng nói nữa là Hùng vừa mãn hạn tù không lâu, đáng lẽ phải ăn năn hối cải, thì y lại tính chuyện đi cướp của để có tiền tiêu xài, gây ra cái chết thương tâm của chị N.T.M.

Tước đoạt mạng sống người khác chỉ vì... 200 ngàn đồng ảnh 1
Đối tượng Vũ Việt Hùng chỉ vị trí cất giấu hung khí gây án.

Vũ Việt Hùng sống với họ hàng từ nhỏ do bố, mẹ bỏ đi. Do thiếu sự giáo dục, chăm sóc của gia đình, nên từ bé Hùng đã sớm bị sa ngã, không chịu học hành, thường xuyên tụ tập cùng với đám bạn bè xấu chơi bời lêu lổng, quậy phá, trộm cắp tài sản. Năm 2003, khi mới 16 tuổi Hùng đã bị đưa vào trường giáo dưỡng. Ra trại không lâu, đến năm 2008, Hùng bị toà án xử 3 năm tù giam do hành vi phá huỷ công trình quan trọng về an ninh quốc gia. Tháng 9-2010 Hùng đặc xá ra tù trước thời hạn.

Những tưởng khoảng thời gian ở trong tù nhờ cải tạo tốt đã giúp Hùng nhận ra những lỗi lầm của mình để làm lại cuộc đời. Nhưng rồi y vẫn chứng nào tật ấy, thường xuyên tụ tập với đám bạn xấu, ăn chơi lêu lổng. Và để có tiền tiêu xài, Hùng đã từ Bắc Giang xuống Hạ Long (Quảng Ninh) với ý định cướp giật tài sản. Tối ngày 14-4-2011, Hùng đến phòng trọ của gia đình bà Nguyễn Thị Tám ở tổ 1, khu 10, phường Bãi Cháy để mua dâm. Trong khi quan hệ với chị N.T.M là gái bán dâm thuê trọ ở đây, Hùng thấy M. có tiền để trong túi quần nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Hùng đã dùng dao nhọn được chuẩn bị từ trước đâm liên tiếp nhiều nhát vào người, cổ chị M. Sau khi giết chết nạn nhân, Hùng lục túi quần chị M. lấy được 1 chiếc ĐTDĐ và trên 200 nghìn đồng. Sau đó Hùng tìm cách xoá vết máu trên người, rồi đi thuê một nhà nghỉ gần khu vực gây án nghỉ qua đêm, đến ngày hôm sau thì bỏ trốn về Bắc Giang.

Đến khoảng 24h ngày 14-4, một số người dân phát hiện thi thể chị M. trong phòng trọ đã báo cho cơ quan công an. Theo lời khai của các nhân chứng, vào khoảng 21h ngày 14-4 có nhìn thấy chị M. đi cùng một nam thanh niên đến phòng mình đang thuê trọ ở tổ 1, khu 10, phường Bãi Cháy. Đến khoảng 24h cùng ngày thì mọi người phát hiện chị M. đã chết...

Trên cơ sở lấy lời khai của các nhân chứng và kết quả xét nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định được danh tính của nạn nhân. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không được ăn học, không biết chữ, không có nghề nghiệp ổn định, nên năm 2009, M. từ Phú Thọ ra Quảng Ninh hành nghề mại dâm. Quá trình điều tra Cơ quan công an đã gặp rất nhiều khó khăn bởi nạn nhân có nhiều mối quan hệ phức tạp, ngay việc khoanh vùng truy tìm hung thủ đã không ít lần phải chuyển hướng. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chỉ sau 3 ngày xảy ra vụ án, các điều tra viên đã xác định rõ và bắt khẩn cấp hung thủ tại nhà, tổ chức khám xét, thu giữ vật chứng của vụ án là chiếc điện thoại di động.

Với tội danh trên, chắc chắn Hùng sẽ phải nhận một bản án thích đáng của pháp luật. Nhưng điều mà dư luận quan tâm là tại sao một kẻ vừa được đặc xá tha tù nhờ cải tạo tốt lại có thể ngay lập tức gây trọng án?