Tường đổ

Nước Tống có anh nhà giàu. Một hôm trời mưa, tường nhà anh ta bị đổ. Đứa con nói:

- Thưa cha, không đắp ngay tường lại, e có trộm vào!

Người láng giềng thấy tường đổ, cũng nói:

- Này bác, không đắp ngay tường lại, e có trộm vào!

Tường chưa kịp đắp thì tối hôm ấy nhà anh ta quả nhiên bị mất trộm thật. Anh ta giật mình, thì thầm với vợ:

- Tôi ngờ tay láng giềng lắm bà nó ạ! Không phải vô cớ hôm trước nó lại bảo mình đắp tường không trộm vào...

Bà vợ gạt đi:

- Người ta mách cho mình biết mà đề phòng, lại đi ngờ oan cho họ, phải tội chết! Thế sao thằng con mình nó cũng nhắc mình đắp tường lại mà ông không nghi ngờ gì, lại còn khen nó là khôn ngoan, biết lo xa...?

Anh nhà giàu cự lại:

- Bà rõ chán! Con mình là tình thân, còn tay láng giềng kia là tình sơ. Phận sơ mà nói thân thì hẳn phải có ý gì đáng ngờ chứ? Như ở cơ quan tôi cũng vậy, đâu phải ai cũng cứ tuỳ tiện phê bình nhắc nhở sếp cả đâu. Nếu không thật thân thiết, không phải là ''đệ tử ruột'' mà lại cứ ''thẳng ruột ngựa'' thì có ngày hối không kịp...

!!!

Cùng chuyên mục