Đánh giá cao Singapore nhưng các cầu thủ của HLV Calisto tự tin sẽ giành thắng lợi ở trận cuối bảng B AFF Cup 2010 tối nay (19h30) để có vé vào bán kết.
Sau đại thắng 7-1 trước Myanmar, tuyển Việt Nam chịu cú sốc lớn khi bị Philippines – đối thủ chưa từng thắng ở nhưng lần đối đầu trước đó - đánh bại với tỷ số 2-0. Kết quả này là một trong những bất ngờ lớn nhất của vòng đấu bảng AFF Cup 2010. Nó khiến cửa vào bán kết của đương kim vô địch Việt Nam hẹp hẳn đi. Để đi tiếp mà không phụ thuộc vào kết quả trận Philippines – Myanmar diễn ra cùng giờ tại Nam Định, thầy trò HLV Calisto buộc phải thắng Singapore.
“Đó là trận đấu kỳ lạ. Philippines đã phòng ngự tốt và chúng tôi không thể ghi bàn thắng dù có nhiều cơ hội và dứt điểm rất nhiều. Philippines đã ghi được hai bàn thắng. Đều là nhưng bàn đẹp, nó chứng tỏ đội bóng này đã rất tiến bộ. Sau trận đấu, anh em rất buồn. Nhưng chúng tôi không còn nghĩ về thất bại đó nữa bởi trước mắt là trận đấu quan trọng với Singapore. Đây là đối thủ rất khó chịu. Họ to khỏe, chơi bóng đơn giản nhưng rất khó đá. Chúng tôi phải thắng trận này để tự quyết định số phận của mình. Rất khó khăn nhưng tôi tin anh em sẽ vượt khó thành công, đánh bại Singapore”, đội trưởng Minh Phương chia sẻ trước giờ quyết đấu Singapore.
Tiền vệ Thành Lương thì coi trận thua Philippines là sự đen đủi: “Đó có lẽ là trận đấu đen đủi nhất của tuyển Việt Nam. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội nhưng bàn thắng thì cứ ngoảnh mặt.
Nhưng dù sao trận thua ấy vẫn chưa phải là bi kịch bởi tuyển Việt Nam còn cơ hội đi tiếp nếu thắng Singapore. Thậm chí Philippines đã đem đến nhiều kinh nghiệm quý báu cho chúng tôi. Singapore là đội bóng rất mạnh. Họ thường đem đến rất nhiều khó khăn cho chúng ta. Tuyển Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài một chiến thắng. Anh em cầu thủ đều chung quyết tâm hoàn thành mục tiêu này. Người hâm mộ sát cánh sẽ là điểm tựa tinh thần cho chúng tôi đánh bại Singapore”.
Ở trận đấu tối nay, trung phong Việt Thắng có thể sẽ trở lại sau khi dính chấn thương nặng cũng ở trận hòa Singapore 1-1 tại VFF Cup hồi tháng 11. Cầu thủ này cũng tin tưởng tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Singapore: “Đối thủ có lối đá rất khó chịu. Chúng tôi rất hiểu lối chơi của họ. Nhưng tuyển Việt Nam tự tin vào khả năng của mình. Chúng tôi đã đánh bại họ ở bán kết AFF Cup 2008, điều đó khiến anh em thêm tự tin. Bản thân tôi nếu được vào sân, sẽ chơi hết sức cùng các đồng đội đánh bại Singapore”.
Trận Việt Nam - Singapore diễn ra lúc 19h30 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. Cùng giờ tại sân Thiên Trường (Nam Định), Myanmar đấu Philippines.
| Bảng B | |||||||
| TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/S |
| 1 | Philippines | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 |
| 2 | Singapore | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 |
| 3 | Việt Nam | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-3 |
| 4 | Myanmar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-9 |
* Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, chỉ số phụ đầu tiên được tính đến để xác định vị trí là tổng hiệu số bàn thắng thua, rồi mới đến thành tích đối đầu trực tiếp.