Tuyển VN tiếp tục thắng lấy tinh thần

Ở trận đấu tập thứ 2 trên đất Nhật, các học trò HLV Riedl ghi được 6 bàn thắng nhưng hàng thủ cũng để lọt lưới đến 3 bàn trước đội bóng hạng 3 Sagawa Kyubin Tokyo SC...

t
 ĐTVN đã có chuyến tập huấn khá thành công tại Nhật Bản.

Chiều thứ Năm (5-7), tức một ngày trước khi hoàn tất chuyến tập huấn ở xứ sở hoa anh đào, đội tuyển VN có trận đấu thứ 2 và cũng là cuối cùng. "Quân xanh" để HLV Riedl thử nghiệm đội hình lần này là đội bóng hạng 3 Sagawa Kyubin Tokyo SC.

So với Sony Sendai FC (xếp hạng 9/18 đội) thì trình độ của Tokyo SC nhỉnh hơn khi xếp thứ 4 trong bảng tổng sắp. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bạn chủ đích dâng lên tấn công và đã chiếm lĩnh được thế trận.

Trong 10 phút đầu tiên, Tokyo SC tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm, gây khó cho thủ môn Quang Huy. Các vị trí còn lại được tung vào sân trong hiệp 1 gồm hậu vệ Quang Thanh, Minh Đức, Như Thành, Văn Biển; tiền vệ: Tấn Tài, Minh Phương, Hồng Minh, Vũ Phong; tiền đạo: Thanh Bình, Công Vinh.

Trong sự lấn lướt, cuối cùng Tokyo SC cũng mở được tỷ số. Phút 31, Minh Đức cản bóng bật ra, cầu thủ đội bạn chớp thời cơ, phá vỡ thế quân bình. Tuy nhiên, cũng chỉ 2 phút sau, Quang Thanh có đường chuyền chọc khe cho Công Vinh để tiền đạo SLNA gỡ hòa 1-1.

Phút 35, thêm 1 bàn thắng nữa cho ĐTVN. Người lập công là Văn Biển sau tình huống phối hợp tam giác cùng Vũ Phong và Công Vinh. 2-1 là tỷ số của 45 phút đầu tiên.

Hiệp 2, tuyển VN xuất phát với đội hình: thủ môn Tô Vĩnh Lợi; hậu vệ: Văn Nhiên, Đình Luật, Duy Hoàng, Minh Thiện; tiền vệ: Anh Đức, Minh Chuyên; Đức Dương, Bảo Khanh; tiền đạo: VănThành, Được Em.

Phút 67, VN có pha phối hợp nhuần nhuyễn, Được Em chuyền bóng cho Bảo Khanh, phối hợp cùng Minh Chuyên, bóng đến chân Văn Thành và tỷ số là 3-1 cho các học trò ông Riedl. 2 phút sau, vẫn là Văn Thành lập công.

Hai bàn thắng còn lại của tuyển VN vào các phút 81, 85 do Bảo Khanh và Anh Đức ghi. Một điều hơi đáng tiếc khi trong ít phút thi đấu cuối cùng, hàng thủ VN đã để thủng lưới đến 2 bàn.

Đầu tiên là pha đánh đầu phản lưới của Duy Hoàng rút ngắn cách biệt xuống còn 2-6 ở phút 87 cho Tokyo SC. Đến phút 90+1, VN để mất bóng ở giữa sân và đội bạn đã không bỏ qua thời cơ sút tung lưới của Tô Vĩnh Lợi. Và đó cũng là kết quả cuối cùng.

Sáng thứ Sáu (6-10), toàn đội có thêm một buổi tập, sau đó nghỉ ngơi để chiều ra sân bay về nước, kết thúc chuyến tập huấn.

BHL tỏ ra hài lòng về những ngày "đóng quân" trên đất Nhật với điều kiện ăn ở tập luyện tốt, bên cạnh đó các tân binh hòa nhập khá nhanh chóng.

Cùng chuyên mục