Sau 45 phút bị dẫn điểm bởi Hàn Quốc, U-19 Việt Nam đã thi đấu khởi sắc và gỡ hòa 1-1 ngay từ đầu hiệp hai (chiều 30-7 trên sân Thống Nhất). Bất phân thắng bại sau 90 phút, hai đội phải thi đấu 11m luân lưu để xác định đội đoạt HCĐ. Kết quả, chủ nhà thất bại ở lượt sút thứ bảy khi trung vệ Thái Quang sút bật xà ngang.
Vượt qua thủ môn U-19 Hàn Quốc nhưng Văn Thạnh lại kết thúc không thành công trong hiệp một
Thi đấu tích cực, lăn xả trước các đối thủ bằng tuổi nhưng vượt trội về thể hình, đó là điểm đáng để ngợi khen đoàn quân của HLV Triệu Quang Hà. Đặc biệt là sau bàn gỡ hòa 1-1 do công của thủ quân Hoàng Thịnh, toàn đội chơi ăn ý hơn trong tấn công lẫn phòng ngự.
Những pha sút xa, sút phạt hiểm hóc của U-19 Hàn Quốc đều bị thủ môn Lâm Ấn Độ hóa giải thành công. Tiếc một điều do hạn chế về kinh nghiệm trận mạc, nên Lâm Ấn Độ không một lần cản phá thành công bảy quả sút phạt luân lưu của đối phương.
Vẫn như muôn thuở, dứt điểm kém vẫn là căn bệnh chưa có thuốc chữa của bóng đá Việt Nam, nếu không, đội đoạt bộ HCĐ là chủ nhà chứ không phải đội khách đến từ Hàn Quốc, vốn chẳng hơn gì về trình độ chuyên môn.
Lợi thế sân nhà và khán giả không giúp cho U-19 Việt Nam làm nên chuyện ở giải đấu mở rộng lần này. Tuy nhiên, với bốn trận cọ xát với các đối thủ đều giành được quyền vào thi đấu vòng chung kết U-19 châu Á vào tháng 10 tới đây, cũng là cơ hội tập dợt bổ ích cho U-19 Việt Nam.
U-19 Úc đã đoạt chức vô địch giải bóng đá mở rộng 2010, sau lúc vượt qua Thái Lan 1-0 trong trận chung kế vào tối 30-7. Món nợ thua đau ở giải vô địch Đông Nam Á năm 2009, cũng tại sân Thống Nhất, trước Thái Lan đã được người Úc đòi lại một cách sòng phẳng một năm sau đó.
Thấp bé nhỏ con, nhưng U-19 Việt Nam vẫn chơi lăn xả, ngoan cường trước các cầu thủ to cao U-19 Hàn Quốc
Kết thúc giải, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng HLV Triệu Quang Hà như sau:
* Cảm giác của ông thế nào sau khi Thái Quang sút hỏng quả phạt đền thứ bảy?
Buồn là cảm giác không thể tránh khỏi. Vẫn biết rằng đây là cơ hội tập dợt, cọ xát nhưng cửa có huy chương- dù là huy chương đồng- rất lớn. Chúng ta đã đánh rơi chiến thắng trong lần gặp lại Hàn Quốc, bởi nếu tỉnh táo hơn thì Văn Thạnh và Hoàng Thịnh đã có bàn thắng vào đầu hai hiệp đấu. Thôi thì cũng là một bài học để chuẩn bị cho vòng chung kết châu Á vào tháng 10 sắp tới.
* Nếu có được đầy đủ đội hình đoạt HCĐ giải Đông Nam Á năm ngoái, theo ông, U-19 Việt Nam sẽ có mặt ở trận chung kết lần này?
Nó không quá lời, nhưng tôi tự tin cho rằng U-19 Việt Nam sẽ chơi trận chung kết vào tối 30-7, nếu đừng mất 8 trụ cột đang bận thi đấu ở giải hạng nhất và V-League. Nhưng, sự vắng mặt của người này lại là cơ hội cho người khác dấn thân.
Chẳng hạn như các gương mặt mới đã chiếm được chỗ đứng trong đội hình xuất phát như cặp trung vệ Văn Nam (2) - Thế Sơn (5), hậu vệ trái Thái Quang (4). Tiền vệ Than Hùng (22), Văn Thạnh (17) được xem là phát hiện đắc ý nhất ở lần tập trung này.
* Việc phạm lỗi quá nhiều trước vòng cấm địa khiến đội U-19 Việt Nam phải trả giá đắt. Ông lý giải thế nào về chuyện này?
Thật lòng mà nói thì chỉ có năm tuần chuẩn bị cho giải là quá ít, nhất là khâu sức bền thể lực chưa ưng ý. Càng đá càng bị đuối nên các cầu thủ trẻ phạm lỗi nhiều và toàn là những tình huống nguy hiểm trước vòng cấm địa. Đây sẽ là bài học để chúng tôi ngồi lại với nhau vào cuối tháng 8 tới, khi U-19 Việt Nam tập trung dài hạn để dự vòng chung kết châu Á.
* Ông sẽ gọi lại những cầu thủ vắng mặt ở lần tập trung này?
Chắc chắn là vậy. Không có Nguyễn Văn Quyết, khả năng tấn công dọc cánh phải của U-19 Việt Nam yếu hẳn đi khi anh ấy bận đá cho Viettel ở giải hạng nhất. Sức công phá của đội cũng kém đi nhiều khi không có sự càn lướt, đánh đầu ghi bàn lợi hại của Hà Minh Tuấn đang đá cho Đà Nẵng.