U-21 SLNA nhẹ nhàng giành vé vào chung kết

Đúng như dự đoán, đội bóng xứ Nghệ đã không gặp bất kỳ khó khăn nào ở trận bán kết với An Giang chiều 18/10 khi giành thắng lợi 2-0 để có mặt trong trận đấu cuối cùng của giải...

Mặc dù được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng TCDK.SLNA lại nhập cuộc 1 cách khá thận trọng, trong khi đó AG với một lực lượng và lối chơi không mấy nổi bật cũng chọn đấu pháp phòng thủ phản công.

Chính bởi quá thận trọng như thế, trong suốt gần 2/3 thời gian của hiệp đấu đầu tiên cơ hội ghi bàn mà đôi bên tạo ra trước khung thành của nhau gần như là con số không. 

Niềm vui của SLNA sau khi giành vé vào CK. Ảnh: Linh Nguyễn
Niềm vui của SLNA sau khi giành vé vào CK. Ảnh: Linh Nguyễn

Phải đến phút thứ 30, thế quân bình của trận đấu mới được phá vỡ khi cầu thủ chơi hay nhất trận Đình Hiệp với pha xử lí thông minh và cú dứt điểm bằng chân trái ở góc hẹp đã đưa TCDK.SLNA vượt lên dẫn trước.

Có được bàn thắng, các cầu thủ xứ Nghệ giải toả được tâm lí nặng nề, họ chơi khởi sắc hơn với các pha vây hãm thành khá lợi hại. Và chỉ 7 phút sau khi mở được tỉ số, TCDK.SLNA đã có được bàn thắng thứ 2.

Từ khoảng cách chừng 35m, pha treo bóng của Quốc Tuấn đi không chuẩn xác, nhưng lại vô tình đi thẳng vào khung thành, thủ môn An Giang đứng hơi cao đã không để cản phá, TCDK.SLNA vươn lên dẫn 2-0.

Bị thua nhanh 2 bàn, các cầu thủ đến từ miền Tây chơi càng lúng túng, những pha phối hợp là khá thiếu chuẩn xác. Chính vì thế, họ hầu như không gây được pha bóng nguy hiểm nào tới khung thành của đội bóng xứ Nghệ.

Sang hiệp 2, An Giang buộc phải đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng. Nhờ điều này, lối chơi phòng thủ phản công của đội bóng xứ Nghệ càng được phát huy.

Tuy nhiên, các cơ hội khá rõ nét ở trong hiệp đấu thứ 2 này đã không được các cầu thủ TCDK.SLNA tận dụng thành công. Còn với An Giang, trước một hàng thủ chắc chắn của đối phương, đội bóng miền Tây cũng không thể làm gì hơn ngoài những pha dứt điểm vội vã và thiếu chính xác.

Không thể ghi bàn trước đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều, các cầu thủ An Giang đành nhường vé vào chung kết cho TCDK.SLNA, và vui vẻ nhận hạng 3 chung cuộc với cờ, huy chương và 30 triệu đồng.

Cùng chuyên mục