Với chiến thắng dễ dàng 6-0 trước U19 Singapore, U19 Việt Nam đang có lợi thế rất lớn để giành vé vào bán kết. Một trận đấu cho thấy sự đa dạng trên hàng công khi có tới 5 cầu thủ điền tên mình lên bảng tỷ số.
Trước mật độ thi đấu 2 ngày một trận, không ngạc nhiên khi HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục xoay tua đội hình thi đấu của U19 Việt Nam. Ba cái tên được đánh giá rất cao ở trận hòa với U19 Malaysia là Quang Hải, Thanh Hậu và Lâm Thuận bất ngờ ngồi trên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Hồ Minh Dĩ, Duy Khánh và Trọng Hóa.
Trước đối thủ yếu, những thay đổi này vẫn mang đến hiệu quả cho U19 Việt Nam. Phút 16, Minh Dĩ mang về một quả penalty cho U19 Việt Nam sau khi bị Bin Mistaffa phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Đức Chinh thực hiện chính xác mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội nhà đồng thời giải tỏa sức ép cho chính anh sau hàng loạt những cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc ở trận trước.
Có được bàn thắng khai thông thế trận, những đôi chân của U19 Việt Nam như được giải tỏa áp lực. Minh Dĩ tiếp tục khẳng định niềm tin mà HLV Hoàng Anh Tuấn giành cho anh là hoàn toàn đúng đắn. Phút 32, sau đường chuyền ngược trở ra của Duy Khánh, tiền vệ thuộc biên chế PVF tung cú sút chéo góc hiểm hóc hạ gục thủ thành Tamiri. Chưa dừng lại ở đó, phút bù giờ đầu tiên hiệp 1, tiền đạo Tiến Linh phá bẫy việt vị rồi thực hiện pha xâu kim qua hai chân thủ môn U19 Singapore để nâng tỷ số lên 3-0 cho đội nhà.
45 phút sau giờ nghỉ diễn ra với kịch bản tương tự. U19 Việt Nam vẫn thi đấu hoàn toàn trên chân. Sự có mặt của tiền vệ Quang Hải càng khiến cho khả năng tấn công của đội bóng áo trắng thêm sắc nét. Phút 64, anh chọc khe cho hậu vệ Văn Hòa băng xuống trước khi cầu thủ này căng ngang cho Trọng Hóa thực hiện cú sút chéo góc căng như búa bổ, mang về bàn thắng thứ 4 cho U19 Việt Nam. Khoảng thời gian còn lại, U19 Việt Nam còn có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Tiến Anh và Tiến Linh để ấn định chiến thắng 6-0 trước U19 Singapore.
Một trận đấu mà hàng công U19 Việt Nam như được giải hạn. Sau 2 trận đấu gặp nhiều bế tắc họ đã dội một cơn mưa gôn vào lưới đối thủ. 5 cầu thủ có tên trên bảng tỷ số là minh chứng cho thấy sự đa dạng và tiềm tàng trong lực lượng tấn công của U19 Việt Nam.
Tuy nhiên, dù tiếp tục giữ trắng lưới ở trận thứ 3 liên tiếp song hàng thủ U19 Việt Nam cần phải rất đề phòng. Trong trận đấu này, suýt chút nữa thủ môn Thanh Tuấn phải vào lưới nhặt bóng sau pha thoát xuống rất nhanh của Agustinho Saman. Một tình huống mà các hậu vệ đội nhà đã có phần sơ hở.
Với thắng lợi này, U19 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B với 7 điểm bằng với Myanmar nhưng nhiều hơn về hiệu số bàn thắng bại (+8 so với +5). Cánh cửa vào bán kết hiện đã mở rộng đối với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.
Theo Bóng đá +