UAE "đòi nợ" thành công trên sân Mỹ Đình

Bàn thắng duy nhất của Al Hammadi Saaed (14) ở phút 79 đã mang lại niềm vui chiến thắng cho UAE ở lần tái ngộ tuyển VN trong buổi tối 8/10, 2 tháng sau thất bại bẽ mặt tại ASIAN Cup 2007...

v
UAE thật sự xứng đáng chiến thắng
Rõ ràng, đội bạn đã cho thấy sự cách biệt về khả năng và sức mạnh. Dù con đường tìm vào khung thành của thủ môn Dương Hồng Sơn không dễ dàng với UAE thì hơn 10 phút trước khi dứt trận, nhờ phá bẫy việt vị thành công, họ đã một lần làm được điều thiết yếu: mở tỷ số.

Với tình yêu dành cho thầy trò ông Riedl, sau giờ nghỉ giải lao, chứng kiến một Việt Nam chơi mạnh mẽ, quyết đoán và tấn công nhiều hơn, chúng ta đã hi vọng vào một kết quả ngọt ngào: bàn thắng sẽ đến.

Thế nhưng, hàng thủ UAE chơi tỉnh táo, phải nói rằng, tỉnh táo đến những giây cuối cùng để kịp phá bóng khi mà tưởng như cơ may gỡ hòa của tuyển VN đã trở thành hiện thực sau cú sút lần 2 của Công Vinh.

Vì lẽ đó, họ đã bảo vệ được tỷ số mong manh cho đến khi tiếng còi tan cuộc của trọng tài cất lên, để có thể rời Việt Nam với nụ cười chiến thắng.

Với đội chủ nhà, tuy thua nhưng các cầu thủ áo đỏ cũng đã chơi nỗ lực và tự tin. Nhưng ở cuộc đấu tối nay, chúng ta phải thừa nhận, chúng ta thua vì chơi có phần "lép vế" hơn.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Hồng Sơn, Huy Hoàng, Như Thành, Văn Nhiên, Việt Cường, Minh Phương, Tài Em, Vũ Phong, Tiến Thành, Công Vinh, Anh Đức.

UAE: 1-Maqdemi, 6-Al Hosani, 8-Mohamed, 14-Al Hammadi Saaed, 17-Al Areefi, 7-Al Bishr, 9-Al Darmaki, 10-Matar, 15-Al Shehl, 16-Al Saedi, 18-Al Hammadi

Trọng tài: Nishimura Yuichi

Như lần gặp trước, đội tuyển VN ra sân trong trang phục toàn đỏ, trong đó tiền vệ Minh Phương đeo băng đội trưởng, đội bạn mặc trang phục toàn trắng.

UAE tỏ ra đầy quyết tâm nên chỉ sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính, các học trò của ông Metsu đã nhập cuộc với tốc độ nhanh, nhắm về phía khung thành đội bóng họ từng để thua 0-2 cách đây chưa lâu.

Phút 4: UAE tạo ra một tình huống sóng gió trước khung thành Hồng Sơn, rất may đội trưởng Minh Phương kịp cản phá, chịu phạt góc.

Phút 26: Al Hammadi Saaed (14) đánh đầu phá bóng trong vòng cấm, VN được hưởng đá phạt góc bên cánh trái. Vũ Phong là người thực hiện, pha câu bóng vào trung lộ của tiền vệ Bình Dương, thủ môn Maqdemi (1) bắt ói bóng, tuy nhiên, không có một chiếc áo đỏ nào "trực chiến" kịp thời để chớp cơ may ấy.

Dù tỏ ra đầy quyết tâm ghi bàn thì các đợt phản công của UAE vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hàng phòng ngự cùng đôi tay của Dương Hồng Sơn.

Phút 32: Đội trưởng Minh Phương đẩy nhanh bóng cho Vũ Phong để triển khai một cơ hội mới. Tuy nhiên, bóng cuối cùng đã không đến được Công Vinh khi 1 chiếc áo trắng kịp giúp thủ môn Maqdemi ôm gọn bóng.

Phút 34: Matar (10) bất ngờ tung ra cú dứt điểm từ xa bằng chân trái, bóng đi căng đầy nguy hiểm, nhưng thủ môn Hồng Sơn kịp đẩy người giải vây.

Phút 35: VN được hưởng quả phạt chếch bên cánh phải, cú đá phạt của Vũ Phong đưa bóng đi vọt xà.

Phút 43: Vũ Phong thực hiện pha đột phá cánh phải, anh đi bóng đến sát vạch ngang, định thực hiện quả tạt vào trung lộ cho đồng đội thì bị hậu vệ đối phương phá bóng ngay trong chân, chịu phạt góc.

Phút 45+1: Trọng tài Nishimura Yuichi thổi còi cho 2 đội ra sân nghỉ giữa hiệp.

Có thể thấy, trong 45 phút đầu, UAE chơi có phần nổi trội hơn. Vì lẽ đó, cơ may dành cho các cầu thủ áo trắng cũng nhiều hơn. Dù vậy, ngoại trừ các pha dứt điểm từ xa mang nguy cơ tiềm ẩn, những đợt lên bóng phối hợp tấn công của đội bạn vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hàng hậu về cùng sự tỉnh táo của thủ thành Dương Hồng Sơn.

Về phía đội chủ nhà, do đội bạn chơi áp sát, thế nên, các cầu thủ áo đỏ chưa thể triển khai hoàn chỉnh một đợt tấn công thực sự nào do gặp sự cản phá nhanh chóng của đối thủ.

Phút 51: Al Hammadi (18) nhận thẻ vàng do kéo áo Công Vinh.

Phút 52: ĐTVN tạo được pha sóng gió lên phần sân của UAE. Tiền đạo Công Vinh thực hiện quả lật bóng vào trung lộ, hậu vệ UAE phá bóng trượt chân, đến chân của Văn Nhiên. Ở góc hẹp, Văn Nhiên sút bóng ra mép ngoài cầu môn đội bạn.

Phút 56: Vũ Phong thực hiện đá phạt bóng bên cánh trái, trong tình huống lộn xộn, thủ môn Maqdemi (1) kịp bật cao đấm bóng ra ngoài. Ngay lập tức đội trưởng Minh Phương có mặt, tung ra cú dứt điểm chớp nhoáng, đáng tiếc bóng đi vọt xà.

Sân Mỹ Đình lúc này rộn ràng hẳn lên khi mà dưới sân, tuyển VN chơi mạnh mẽ, tăng tốc hơn, tỏ ra linh hoạt ở cả 2 cánh, thế nên, những chiếc áo đỏ thường có mặt trong khu vực 16m50 của đội bạn.

Phút 61: Pha phản công chớp nhoáng của UAE tạo nên một cơ may thực sự nguy hiểm cho đội bạn. Tuy vậy cú dứt điểm bằng chân trái của Al Shehl (15) vẫn không qua được đôi tay của thủ môn Dương Hồng Sơn. Sau pha cản phá này, Hồng Sơn bị đau, cần sự chăm sóc của bác sĩ.

Phút 64: VN có sự thay đổi người đầu tiên, Lê Tấn Tài (14) vào thay cho Mai Tiến Thành (13).

Phút 75: Đội bạn thực hiện lại quả đá phạt do lần trước đó trọng tài cho rằng, Tài Em nhảy lên trước khi Matar (10) chạm bóng. Tuy nhiên, ở lần sau đó, bóng vẫn không vượt qua được hàng rào sau cú sút sệt của cầu thủ số 10.

Phút 79: Lưới của tuyển VN rung lên sau pha dứt điểm mạnh mẽ của Al Hammadi Saaed (14) ở cự ly gần.

Phút 80: Thanh Bình vào sân thay cho Anh Đức.

Phút 86: VN có sự thay đổi cuối cùng trong đội hình: Phong Hòa thay cho Văn Nhiên.

Phút 86: Tài Em bị phạm lỗi, đội chủ nhà được hưởng đá phạt ngoài vòng 16m50, cú đá của Vũ Phong bóng bay vọt xà.

Phút 90+3: Từ dưới băng lên, Vũ Phong tung ra cú sút xa thật đẹp nhưng bóng lại trúng tầm kiểm soát của thủ môn UAE.

Phút 90+5: VN có cơ hội vàng để quân bình tỷ số nhưng đáng tiếc cả 2 lần dứt điểm ở cự ly gần của Công Vinh đều không thành công, để lại sự tiếc nuối cho khán giả trên sân Mỹ Đình.

Sau tình huống này, trọng tài chính thổi còi tan trận. Như vậy, dù chỉ thắng sát nút 1-0 thì UAE cũng đã gỡ lại được danh dự sau thất bại bẽ mặt tại ASIAN Cup trước đội chủ nhà cách đây 2 tháng.

Cùng chuyên mục