UEFA Cup: Bất ngờ Osasuna và những tấm vé còn bỏ ngỏ

Chiến thắng đậm 3-0 trên sân khách của Osasuna trước Leverkusen đã đảm bảo cho họ một tấm vé tại bán kết trong khi cơ hội vẫn tiếp tục bỏ ngỏ cho các đội bóng khác.

1% cơ hội

"Để thua 0-3 trên sân nhà, con đường vào bán kết đã trở nên rất xa. Cơ hội của chúng tôi giờ chỉ còn là 1%." - HLV Michel Skibbe của Leverkusen chua chát phát biểu sau khi trận đấu kết thúc.

Osasuna chắc suất tại bán kết
Osasuna chắc suất tại bán kết

Quả thật, kết quả thắng 3-0 trước một đội bóng mạnh như Leverkusen là một điều mà ngay cả những CĐV lạc quan nhất của Osasuna cũng không dám nghĩ tới trước trận. Tuy nhiên, giờ đây họ đã có thể ăn mừng cho một tấm vé tại vòng bán kết UEFA và thoải mái chờ đợi đối thủ của mình.

Kết quả tứ kết lượt đi

Bayer Leverkusen 0 - 3 Osasuna (1)
Cuellar 1, Lopez 71, Webo 73

AZ Alkmaar 0 - 0 Werder Bremen (2)

Espanyol 3 - 2 Benfica (3)
Tamudo 15, Riera 33, Pandiani 58 - Nuno Gomes 63, Simao 65

Sevilla 2 - 1 Tottenham (4)
Kanoute 19pen, Kerzhakov 36 - Keane 2

Cặp (2) gặp (3); cặp (1) gặp (4) tại bán kết

Ngay ở những giây đầu tiên của trận đấu, Cuellar đã giúp đội bóng Tây Ban Nha vươn lên dẫn điểm với bàn thắng bằng đầu từ quả phạt góc của Lopez. Đây là một bàn thắng rất quan trọng, giúp Osasuna thi đấu thoải mái và đẩy chủ nhà vào thế chống đỡ hết sức vất vả.

Phút thứ 7, trong một tình huống tương tự bàn thắng mở tỷ số, Cuellar thoát khỏi sự đeo bám của Barbarez nhưng cú đánh đầu trong tư thế khá thuận lợi của hậu vệ này lại đưa bóng đi chệch khung gỗ trong gang tấc. Trong khoảng 5 phút sau đó, Osasuna đã liên tục có được ít nhất 3 cơ hội tốt để nới rộng cách biệt nhưng không thể tận dụng được.

Ưu thế trên sân trong nửa đầu hiệp 1 hoàn toàn thuộc về đội khách. Phút 17, cú đánh đầu đập đất của Roberto Soldado tưởng như đã mang về bàn thắng thứ 2 nhưng thủ môn trẻ Adler đã xuất sắc cản phá thành công.

Ở phía bên kia cầu môn, phải chờ rất lâu các CĐV mới được chứng kiến một cơ hội của đội nhà. Bernd Schneider tạt bóng thông minh cho Berbarez nhưng tiền đạo người Bosnia này lại chờ bóng quá lâu và cú sút của anh đã bị cản phá. Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Schneider tiếp tục tạo thêm một cơ hội nữa cho Voronin nhưng lần này, cú sút của tiền đạo người Ukraina lại đưa bóng đi chệch cột dọc bên trái.

Pierre Webo ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho đội khách Osasuna

Pierre Webo ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho đội khách Osasuna

Hiệp 2 trận đấu khởi đầu với một tốc độ cao hơn rất nhiều nhưng cũng phải sau gần 15 phút, đội chủ nhà mới tìm được cơ hội tiếp cận khung thành đối thủ. Trung vệ Juan trong một pha lên tham gia tấn công đã thể hiện sức mạnh tuyệt vời với pha đi bóng và dứt điểm ngay trong vòng cấm nhưng thủ môn cũ của Manchester United, Ricardo đã xuất sắc cản phá thành công.

Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội hiếm hoi của đội chủ nhà bởi Osasuna đã trình diễn một lối chơi phòng ngự hết sức chắc chắn và hợp lý. Phút 71, đội khách có được bàn thắng thứ 2 xứng đáng khi Lopez, cầu thủ thi đấu rất năng nổ trong trận này, dứt điểm chính xác sau pha phối hợp đẹp mắt với Milosevic.

Lopez tiếp tục có được 1 cơ hội đối mặt với thủ môn Adler trong tình huống đá phạt góc sau đó nhưng không chiến thắng được cầu thủ trẻ của Leverkusen. Dù vậy, các cầu thủ Osasuna cũng tìm được bàn thắng thứ 3 để kết liễu đối thủ 2 phút sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Milosevic chuyền bóng thuận lợi cho cầu thủ vào sân thay người Webo lốp bóng kỹ thuật qua đầu Adler ở tình huống chạm bóng đầu tiên, ấn định chiến thắng đậm đà 3-0 ngay tại Bay Arena.

Đội hình ra sân
Bayer Leverkusen
: 22-Rene Adler; 27-Gonzalo Castro (13-Athirson 69), 5-Karim Haggui, 4-Juan, 19-Marko Babic; 9-Sergej Barbarez, 6-Simon Rolfes, 7-Tranquillo Barnetta; 25-Bernd Schneider, 11-Stefan Kiessling (10-Paul Freier 46), 12-Andriy Voronin.
Osasuna: 13-Ricardo Lopez; 2-Jose Izquierdo, 7-Cesar Cruchaga, 5-Javier Cuellar, 19-Enrique Corrales; 12-Juanfran (11-Valdo 67), 6-Raul Garcia (22-Inaki Munoz 82), 35-Ion Dominguez, 16-David Lopez; 18-Roberto Soldado (15-Pierre Webo 72), 9-Savo Milosevic.
Bàn thắng: Javier Cuellar 1, David Lopez 71, Pierre Webo 73.

Những bàn thắng sân khách

Cũng giống như Osasuna, Tottenham đã có một khởi đầu không thể tuyệt vời hơn trên sân các nhà ĐKVĐ Sevilla khi Robbie Keane dứt điểm đưa đội khách vươn lên dẫn điểm ngay ở phút thứ 2. Đó là tình huống phối hợp đẹp mặt giữa cặp tiền đạo Keane - Berbatov và tiền đạo người Ireland sau 2 cú dứt điểm liên tiếp đã tìm được mảnh lưới của đội chủ nhà.

Bàn thắng của Robbie Keane mang lại hi vọng cho Spurs ở trận lượt về

Bàn thắng của Robbie Keane mang lại hi vọng cho Spurs ở trận lượt về

Tuy nhiên, Spurs sau đó đã để mất thế trận vào tay Sevilla. Chính điều này đã khiến cho hàng thủ đội khách phải hoạt động hết sức vất vả trước sức ép ngày một lớn của các nhà ĐKVĐ. Chân sút chủ lực Kanoute nhận trọng trách sút phạt và đánh lừa thành công người đồng đội cũ bằng một cú sút tuyệt đẹp.

Những chân sút hàng đầu
10. Walter Pandiani (Espanyol)
8. Claudiu Niculescu (Dinamo Buchurest)
7. Dimitar Berbatov (Tottenham Hotspur)
Klaas Jan Huntelaar (Ajax Amsterdam)
Shota Arveladze (AZ Alkmaar)
6. Pauleta (Paris St Germain)
Luis Garcia (Espanyol)
Obafemi Martins (Newcastle United)

Bàn thắng giúp Sevilla như được giải thoát và 16 phút sau đó, họ đã tìm được bàn thắng thứ 2. Lần này, trung vệ Julien Escude có cơ hội sau pha cản phá thiếu quyết đoán của Dawson để đánh đầu vào trước khu 5m50. Kerzhakov là người đã chọn đúng vị trí để dứt điểm nối hạ gục Robinson từ cự ly gần.

Cả 2 đội vẫn giữ được một tốc độ khá cao trong hiệp 2 với những pha bóng ăn miếng trả miếng. Keane dứt điểm trệt sượt cột dọc trong khi Kanoute cũng có một cú sút uy lực nhưng hơi thiếu chính xác. Tuy nhiên, cơ hội thuận lợi nhất của 45 phút cuối thuộc về Didier Zokora nhưng cầu thủ người Bờ Biển Ngà lại dứt điểm nối thiếu chính xác từ cự ly có... 1 mét.

Dù thua trận nhưng việc có được 1 bàn thắng trên sân khách, cơ hội vẫn còn nhiều với Tottenham trước trận lượt về trên sân nhà Withe Hart Lane.

Đội hình ra sân
Sevilla:
1-Andres Palop; 4-Daniel Alves, 2-Javi Navarro, 14-Julien Escude, 3-David Castedo (19-Ivica Dragutinovic 68); 15-Jesus Navas, 8-Christian Poulsen, 11-Renato (18-Jose Luis Marti 61), 6-Adriano Correia; 9-Alexander Kerzhakov, 12-Frederic Kanoute.
Tottenham: 1-Paul Robinson; 7-Paul Stalteri, 2-Pascal Chimbonda, 20-Michael Dawson; 3-Lee Young-pyo; 8-Jermaine Jenas, 4-Didier Zokora, 6-Teemu Tainio (14-Hossam Ghaly 84); 25-Aaron Lennon (15-Steed Malbranque 80); 9-Dimitar Berbatov, 10-Robbie Keane.
Bàn thắng: Frederic Kanoute 19pen, Alexander Kerzhakov 36 - Robbie Keane 1

Dẫn trước tới 3 bàn nhưng niềm vui cuối cùng không thuộc về Espanyol

Dẫn trước tới 3 bàn nhưng niềm vui cuối trận không thuộc về Espanyol

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ cũng trên đất Tây Ban Nha, tưởng như Espanyol đã tiếp bước Osasuna khi vươn lên dẫn đối thủ tới 3-0 sau chưa đầy 60 phút thi đấu. Tuy nhiên, chỉ 2 phút thi đấu chủ quan và thiếu quyết tâm, Espanyol đã đánh mất ưu thế này.

Phút 61, Fabrizio Miccoli phá bẫy việt vị thoát xuống bên cánh phải và chuyền bóng ngang loại hoàn toàn hàng thủ lẫn thủ môn đội chủ nhà, giúp Nuno Gomes ghi bàn dễ dàng với một cú đệm bóng vào lưới trống. Sự lỏng lẻo trong khâu phòng ngự của Espanyol tiếp tục khiến họ phải trả giá.

2 phút sau bàn thắng rút ngắn tỷ số, Simao Sabrossa đi bóng dễ dàng qua 2 hậu vệ đội chủ nhà ngay trong vòng cấm địa. Cú dứt điểm quyết đoán của đội trưởng Benfica sau đó đã đưa bóng đập chân một hậu vệ đội chủ nhà và đưa bóng nằm gọn trong lưới.

Như vậy, dù để thua 2-3 tại Barcelona nhưng chính Benfica mới là đội có được ưu thế lớn hơn trước trận lượt về trên đất Bồ Đào Nha.

Ở trận đấu còn lại, AZ Alkmaar và Bremen chia đôi cơ hội sau lượt đi với trận hòa 0-0 trên đất Hà Lan sau một thế trận hết sức chặt chẽ của cả 2 đội. Đây là trận đấu bất bại thứ 30 liên tiếp của Alkmaar trên đấu trường châu Âu kể từ năm 1977.

Đội hình ra sân
Espanyol:
1-Gorka Iraizoz; 8-Pable Javier Zabaleta (4-Mari Lacruz 69), 19-Marc Torrejon, 21-Daniel Jarque, 30-Francisco Chica; 18-Francisco Rufete (14-Antonio Ito 79), 22-Moises Hurtado, 9-Ivan de la Pena, 11-Albert Riera; 23-Raul Tamudo (7-Walter Pandiani 53), 10-Luis Garcia.
Benfica: 12-Quim; 22-Nelson, 3-Anderson, 23-David Moreira Marinho, 5-Leo; 26-Georgios Karagounis, 6-Petit, 28-Joao Coimbra (10-Rui Costa 35); 20-Simao Sabrosa; 21-Nuno Gomes, 27-Derlei (30-Fabrizio Miccoli 57)
Bàn thắng: Raul Tamudo 15, Albert Riera 33, Walter Pandiani 58 - Nuno Gomes 63, Simao Sabrosa 65

Cùng chuyên mục