Trên sân nhà, "Hùm xám" Bayern Munich chỉ phải tiếp "đội bóng làng" Belenenses trong khi chuyến làm khách trên đất Croatia của Ajax đầy rẫy những thách thức. Với sự chêch lệch rất rõ về trình độ, vòng 1 UEFA Cup rất khó tránh khỏi hiện tượng "cá lớn nuốt cá bé", và khả năng gây "địa chấn của những đội bóng nhỏ là rất thấp.
Bayern Munich trở lại quỹ đạo chiến thắng?
Hai trận hòa liên tiếp ở Bundesliga trước Hamburg và Schalke (với cùng tỉ số 1-1) không phải là điều mà các CĐV của Bayern Munich chờ đợi. Sự chững lại quá sớm của "Hùm xám" sau khởi đầu đầy ấn tượng đã khiến không ít người nghi ngờ về tính ổn định của một cỗ máy được hoàn thiện hơn với những tăng cường trong mùa Hè.
Trước một đối thủ không mấy tên tuổi và được thi đấu trên sân nhà, rất có thể đội quân của HLV Hitzfeld sẽ tận dụng mọi ưu thế của mình để giải quyết chiếc vé đi tiếp ngay ở trận lượt đi này. Điều đó sẽ tránh cho "hùm xám" đỡ tốn sức trong chuyến làm khách ở Bồ Đào Nha sau đó 2 tuần.
Hơn nữa, trong khi các đối thủ như Stuttgart, Bremen hay Schalke đang bước vào những trận đấu ở Champions League thì việc phải muối mặt dự UEFA Cup cũng có thể xem là một động lực để Bayern mang đến một trận đấu tưng bừng cho khán giả nhà trước Belenenses.
Sự trở lại của bộ đôi tấn công Toni - Klose, và một trong số đó đã ghi bàn (Klose, trước Hamburg) sau thời gian ngắn chấn thương là một tín hiệu vui cho HLV Hitzfeld, khi ông sẽ lại có trong tay "tam giác huyền ảo" Ribery - Toni - Klose.
Tiền vệ tân binh Sosa cùng hậu vệ trái Philipp Lahm sẽ chưa thể trở lại vì chấn thương, nhưng hai sự vắng mặt này không ảnh hưởng nhiều đến những tính toán của HLV Hitzfeld. Christian Lell sẽ thay thế tốt nhiệm vụ của Lahm, trong khi Van Bommel sẽ là linh hồn ở tuyến giữa.
Sẽ là một chiến thắng cho đội chủ nhà, và điều mà các CĐV đang chờ đợi lúc này là "hùm xám" sẽ giành lấy 3 điểm như thế nào.
Đội hình dự kiến:
Bayern Munich: Kahn; Lell, Lucio, Demichelis, Jansen; Schweinsteiger, van Bommel, Zé Roberto, Ribery; Toni, Klose.
Belenenses: Marco Goncalves; Candido Costa, Rolando, Hugo Alcantara, Rodrigo Alvim; Gabriel Gomez, Ruben Amorim, Ze Pedro, Silas; Weldon, Roncatto.
Có một sự trùng hợp khá ngẫu nhiên giữa Bayern Munich và Leverkusen ở lượt đi vòng 1 UEFA Cup. Nếu như Bayern tiếp Belenenses thì trên sân nhà BayArena, Leverkusen cũng sẽ có trận đấu được xem là khá nhẹ nhàng trước Uniao Leiria, đội vừa có thất bại 1-2 trên sân của... Belenenses.
Xét trên mọi mặt, đội chủ nhà đều vượt trội so với đối thủ đến từ Bồ Đào Nha. Vì thế, cho dù luôn thể hiện một phong độ thất thường thì cũng chẳng có lý do gì để Leverkusen "từ chối" một chiến thắng cách biệt cao trước Leiria nhằm tạo lợi thế cho trận lượt về.
Thách thức cho Ajax. Các CLB Anh, Italia và TBN dễ thở
Trong số những "ông lớn" có mặt ở vòng 1 UEFA Cup, Ajax Amsterdam là đội gặp nhiều khó khăn nhất. "Người khổng lồ trắng" sẽ có chuyến làm khách trên sân Maksimir của đội bóng Croatia Dinamo Zagreb, cũng là kẻ bị rơi xuống từ Champions League.
Ở vòng sơ loại Champions League, Dinamo từng thi đấu rất ấn tượng và chỉ chịu dừng bước trước Werder Bremen do thiếu may mắn. Cuối tuần qua, Dinamo đã có chiến thắng "4 sao" trước Slaven Belupo, qua đó kéo dài chuỗi trận toàn thắng ở giải VĐQG Croatia lên con số 8.
Thành tích đó đủ để đội quân của HLV Ivankovic gây chút hoang mang cho đối thủ hiện đang đứng thứ hai ở giải VĐQG Hà Lan và vừa có được chiến thắng thứ 3 từ đầu mùa giải trên sân của Almelo (1-0).
"Ajax là một trong những CLB lớn nhất thế giới, vì thế không có gì là thất vọng nếu chúng tôi thất bại. Nhưng tại sao lại không nghĩ đến một chiến thắng của chúng tôi trước Ajax? Đó sẽ là chiến thắng đẹp nhất trong mùa giải", HLV Ivankovic phát biểu.
Trong khi Ajax gặp phải thách thức lớn thì những CLB của 3 nền bóng đá hàng đầu châu lục, Tây Ban Nha, Italia và Anh hầu như không gặp phải những khó khăn nào trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều.
Trên sân nhà El Madrigal, "tàu ngầm vàng" Villarreal chỉ phải gặp đối thủ đến từ Belarus BATE Borisov và chiến thắng đang nằm trong tầm tay. Tương tự, 3 điểm là điều chắc chắn với Atletico khi đội bóng thủ đô Madrid tiếp Erciyesspor, đối thủ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Không được đá sân nhà như Villarreal và Atletico, nhưng đội chủ nhà Aris FC có vẻ như không phải đối thủ của Zaragoza. Có lẽ, đại diện của Liga chỉ gặp đôi chút khó khăn trên đất Hy Lạp nhưng không khó để giành được 1 chiến thắng tối thiểu.
Trong lần trở lại Cúp châu Âu sau những năm tháng khó khăn ở Serie A, Fiorentina chỉ phải gặp Groningen, đối thủ không mấy tên tuổi và đang đứng thứ 12 ở giải VĐQG Hà Lan, với 2 trận thua sau 4 trận (1 thắng, 1 hòa). 3 đội bóng còn lại của Serie A là Empoli, Sampdoria và Palermo nhiều khả năng cũng sẽ giành lợi thế nhất định sau trận lượt đi.
Sau khi cầm chân Chelsea trên hồi cuối tuần qua, Blackburn sẽ có chuyến đi đến Hy Lạp để làm khách của đội chủ nhà Larissa. Dù Larissa từng làm nên bất ngờ khi giành Cúp QG Hy Lạp mùa trước, nhưng khi ra đấu trường châu lục, rất khó có cơ hội để đội bóng non trẻ này gây khó khăn cho đại diện đến từ Premie League.
Cũng phải làm khách ở trận lượt đi, nhưng khi đã bắt đầu ổn định lại, nhiều khả năng Bolton cũng sẽ giành được chiến thắng trong lần làm khách của Rabotnicki, ĐKVĐ Macedonia.
Riêng trường hợp của Tottenham, khi cuộc khủng hoảng trầm trọng ở giải quốc nội vẫn chưa có lối thoát thì cuộc tiếp đón Anorthosis, đội giành Cúp QG Síp, sẽ là cơ hội để HLV Martin Jol tìm lại niềm tin nơi người hâm mộ cũng như BLĐ. Chiến thắng cũng khó thoát khỏi tay Everton, đội tiếp Metalist đến từ Ukraina.