UEFA Cup, Portsmouth - AC Milan: Khi người Ý muốn hòa

Một không khí rạo rực chưa từng thấy sẽ xuất hiện trên các khán đài Fratton Park vào rạng sáng mai khi Portsmouth, ngay trong mùa giải đầu tiên góp mặt tại cúp châu Âu, chạm trán gã khổng lồ AC Milan. Hiềm một nỗi, phe chủ nhà lại không có được một sự chuẩn bị hoàn hảo.

Sửa chữa hàng công

Cuối tuần qua trong khuôn khổ Premier League, Portsmouth bị đội bóng tân binh Hull City cầm hòa ngay tại sào huyệt của mình. Có vẻ như cựu trợ lý Tony Adams vẫn chưa thực sự quen với vai trò HLV trưởng của The Pompey. 6 trận đấu dưới triều đại mới, Portsmouth chỉ thắng duy nhất 1 trận trước Sunderland, còn lại thua 2 và hòa 3.

a

Shevchenko (trái) sẽ là mối hiểm họa lớn nhất với Portsmouth.

Các trận đáng chú ý ở vòng bảng UEFA Cup, lượt trận thứ 3:

* Schalke 04 – Manchester City: 1h ngày 28/11
*
PSG – Racing Santander: 2h45 ngày 28/11
*
Sampdoria – Stuttgart: 2h45 ngày 28/11
*
NEC – Tottenham: 1h ngày 28/11
*
Portsmouth – AC Milan: 3h05 ngày 28/11
*
Hamburg – Ajax: 3h ngày 28/11
*
Rosenborg – Valencia: 2h45 ngày 28/11
*
Deportivo – Feyenoord: 3h ngày 28/11

Thêm một khó khăn nữa cho CLB đang giữ Cúp FA khi tiếp đón dàn sao đến từ Italia. Vì chấn thương, tiền đạo trụ cột Defoe đã trở thành khán giả. Utaka và Kanu đang cạnh tranh quyết liệt để được song hành cùng Crouch.

Tuy nhiên, dù Adams chọn ai trong số 2 gương mặt kể trên, khả năng tấn công của Portsmouth chắc chắn cũng sẽ suy giảm. Sau trận ra quân thúc thủ 0-3 trước Braga, Portsmouth không được phép trắng tay ở 90 phút sắp tới nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.

Tăng cường hàng thủ

Phát biểu với báo giới, Adams tỏ ý lo ngại rằng Milan sẽ khép chặt phòng tuyến trong cuộc đổ bộ xuống miền duyên hải phía Nam nước Anh. Bỏ túi 6 điểm tuyệt đối từ các trận thắng Heerenveen và Braga, Milan chỉ cần thêm 1 điểm là chính thức có mặt tại giai đoạn đấu loại trực tiếp.

Trước thực tế là UEFA Cup không phải ưu tiên số 1 của Milan, ông bầu Ancelotti đã khẳng định không yêu cầu các học trò phải ghi bàn tại Fratton Park. Thật là một tin tức không hề tốt lành đối với Portsmouth, bởi một khi các đội bóng của Serie A ra sân với mục đích không để thua, họ sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm.

Theo thông báo, Maldini và Jankulovski sẽ ở nhà. Những Ronaldinho, Kaka hay Pato đến Anh có lẽ chủ yếu là ngắm cảnh. Nhưng dù ra sân với đội hình bao gồm nhiều nhân tố dự bị, CLB từng 9 lần đăng quang tại các cúp châu Âu (nhưng không lần nào tại UEFA Cup) vẫn mạnh hơn Portsmouth.

Gương mặt mà các cầu thủ chủ nhà sẽ phải dè chừng nhất ở 90 phút sắp tới chắc hẳn là Shevchenko. Không thường xuyên được sử dụng tại Serie A, chân sút vốn rất hiểu bóng đá Anh này sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất để giành lại niềm tin từ BHL.

Dự đoán: Portsmouth 0 – 1 AC Milan

Đội hình dự kiến:

Portsmouth (4-4-2): James - Johnson, Kaboul, Distin, Pamarot - Diop, Hughes, Davis, Belhadj - Crouch, Utaka.

Milan (4-3-1-2): Dida - Zambrotta, Bonera, Favalli, Antonini - Gattuso, Emerson, Flamini – Seedorf - Shevchenko, Inzaghi.

Cùng chuyên mục