UEFA Cup: Thần đồng Toni Kroos "giải cứu" Bayern Munich

Vào sân trong khoảng 10 phút cuối khi Bayern Munich đang bị dẫn bàn, thần đồng 17 tuổi Toni Kroos đã tỏa sáng rực rỡ giúp đội bóng Đức "lội ngược dòng" đánh bại Red Star Belgrade 3-2 ngay trên sân khách.

Trước sự chứng kiến của 41.000 khán giả, Red Star đã hai lần vượt lên dẫn trước đối thủ hùng mạnh với các pha lập công của Ognjen Koroman và Nenad Milijas. Tuy nhiên, Miroslav Klose xuất sắc lập cú đúp gỡ hòa trước khi dự bị Toni Kroos ấn định chiến thắng cho Bayern ở phút cuối cùng từ một quả phạt trực tiếp.

Bayern Munich giành chiến thắng đầy nhọc nhằn - Ảnh: DPA
Bayern Munich giành chiến thắng đầy nhọc nhằn - Ảnh: DPA

Dưới bầu không khí hừng hực của các khán đài, cộng thêm việc có nhiều cầu thủ bị chấn thương, Bayern đã nhập cuộc một các khá thận trọng. Hơn nữa, mặt sân quá xấu cũng ảnh hưởng rất nhiều đến những pha phối hợp của đội khách do chưa kịp làm quen sân.

Nhân cơ hội đó, sau những phút giằng co, Red Star đã có được bàn mở tỉ số ở phút 16. Từ đường chuyền dài bên cánh phải, Koroman khống chế bóng ở đầu vòng cấm địa, dùng động tác quặt người để thoát sự đeo bám của Philipp Lahm rồi dứt điểm chéo góc ở khoảng cách chừng 16 mét hạ gục thủ môn Michael Rensing.

Song niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài vỏn vẹn chưa đầy 5 phút thì Klose đã đưa hai đội trở về vạch xuất phát. Công lớn trong bàn thắng này thuộc về trung vệ Lucio khi anh đột phá dũng mãnh, tung cú sút xa khiến thủ môn không thể bắt dính bóng, giúp Klose nhanh chân đá bồi vào gôn trống.

Sau tình huống này, diễn biến trên sân khá trầm lắng và cơ hội đáng kể nhất ở phút 38 đã bị Koroman bỏ lỡ đáng tiếc. Tuyển thủ quốc gia Serbia cướp bóng từ chân Lahm ở trên phần sân nhà, bứt tốc độ vào vòng cấm trước khi dứt điểm gần giống ở bàn mở tỉ số nhưng lần này bóng đi chệch gôn.

Nửa đầu hiệp hai trôi qua khá nhanh do không bên nào tạo được những cơ hội ăn bàn đáng kể. Nhưng trận đấu bất ngờ trở nên sôi động với bàn nâng tỉ số lên 2-1 của Milijas ở phút 74.

Từ khoảng cách chừng 35 mét, cầu thủ đeo áo số 7 đột ngột tung cú sút chân trái, bóng đập một nhịp xuống đất rồi nảy vào góc lưới buộc Bayern lần đầu tiên chịu hai bàn thua trong một trận kể từ đầu mùa.

Phút 81, HLV Ottmar Hitzfeld quyết định thay tiền vệ trụ Mark van Bommel bằng tiền vệ tấn công Toni Kroos. Hiệu quả lập tức được thể hiện sau đó 4 phút, từ quả treo bóng chính xác vào vòng cấm của cầu thủ mới 17 tuổi này, Klose đã có bàn thắng thứ hai cho riêng mình với pha đánh đầu cận thành.

Và khi mà tất cả đều nghĩ đến một trận hòa 2-2 thì vào phút bù giờ, chính Kroos đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho Bayern Munich. Sau khi khiến cho Milan Bajalica của Red Star phải nhận thẻ đỏ, Kroos đã thực hiện cú sút phạt khó chịu chếch bên góc trái vòng cấm, bóng từ từ lăn qua một rừng chân và cả đôi tay của Ivan Randjelovic rồi nằm gọn trong lưới.

Đội hình thi đấu:
Red Star Belgrade:
Randjelovic, Andjelkovic, Gueye, Basta (Bajalica 46’), Milijas, Koroman, Tutoric, Lucas, Molina (Bogdanovic 90’), Castillo, Barcos (Burzanovic 69).

Bayern Munich:
Rensing, Lahm, Lell, Lucio, Jansen, Altintop (Schlaudraff 71’), Van Bommel (Kroos 81’), Ze Roberto, Schweinsteiger, Podolski, Klose. 
 

Fiorentina (tím) vuột mất chiến thắng ở những phút cuối - Ảnh: AP
Fiorentina (tím) vuột mất chiến thắng ở những phút cuối - Ảnh: AP

Trên sân El Madrigal, pha lập công muộn màng ở phút 88 của Joan Capdevila đã cứu cho Villarreal một trận thua trước các vị khách Fiorentina. Trước "Tàu ngầm vàng" không đưa ra sân nhiều cầu thủ trụ cột, đội bóng Italy thi đấu tốt hơn và lão tướng Christian Vieri đã đem về bàn mở tỉ số ở phút 49.

Chỉ trong vòng 10 phút đầu, thủ môn dự bị Diego Lopez đã có hai pha bóng cứu thua xuất thần cho Villarreal sau những cú dứt điểm của Adrian Mutu và Fabio Liverani. Tiếp đó, Vieri còn có một cú vô lê chệch gôn từ cự li chưa đầy 10 mét.

Phải đến phút 20 đội chủ nhà mới có pha đáp trả đầu tiên. Tiền đạo Jon Dahl Tomasson kết thúc bằng đầu vào góc xa khung thành nhưng thủ môn Sebastien Frey đã kịp phản xạ đẩy bóng ra ngoài. Tuy nhiên, sau những phút đầu khá sôi nổi, nhịp độ dần giảm xuống và hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Chỉ 4 phút sau giờ giải nào, thế bế tắc bị phá vỡ khi Vieri đưa Fiorentina vượt lên dẫn trước. Từ gần chấm phạt đền, cựu tiền đạo Atletico Madrid kết thúc chính xác bằng chân trái, hạ gục thủ môn Lopez sau đường kiến tạo của Adrian Mutu.

Mutu sau đó đã có thể tiếp tục gia tăng cách biệt với cú cứa bóng vào góc xa nhưng nỗ lực của anh bị từ chối bởi quyết định bắt việt vị nhạy cảm của trọng tài. Bên phía Villarreal, Angel Lopez và Giuseppe Rossi cũng tung ra những pha kết thúc nguy hiểm nhưng bàn gỡ vẫn chưa đến.

Chỉ đến khi trận đấu còn có 2 phút, từ quả đá phạt bên cánh phải của Rossi, hậu vệ Capdevila mới đánh đầu chính xác từ vạch vôi 5 mét, giành lại 1 điểm quý giá cho đội chủ nhà.

Đội hình thi đấu:
Villarreal: Diego Lopez, Capdevila, Angel, Godin, Fuentes, Cani (Nihat 64’), Josico (Santi Cazorla 63’), Senna, Fernandez, Tomasson (Pires 79’), Rossi.

Fiorentina:
Frey, Ujfalusi, Dainelli, Kroldrup, Balzaretti, Pazienza, Liverani, Kuzmanovic (Donadel 74’), Jorgensen (Vanden Borre 58’), Mutu, Vieri (Osvaldo 65’).

Cũng trong lúc đó, một đại diện khác của Tây Ban Nha là Getafe lại có được chiến thắng 2-1 trên sân của Tottenham Hotspur. Thông tin từ báo chí cho biết sau thất bại này, HLV Martin Jol của "Spurs" đã xin từ chức.

Chính Tottenham mới là đội có bàn mở tỉ số trước ở phút 19. Pascal Chimbonda tạt bóng từ cánh phải dội xà ngang bật ra, Dimitar Berbatov đánh đầu chuyền cho Jermaine Defoe dứt điểm tung lưới Getafe.

Tuy nhiên, đội khách chỉ mất hai phút để tìm được bàn gỡ 1-1 nhờ công của Ruben de la Red. Đến phút 70, hậu vệ Braulio Nobrega kết liễu số phận của Martin Jol sau pha kiến tạo của David Cortes.

Đại diện còn lại của Tây Ban Nha là Atletico Madrid thì giành được 1 điểm từ tay Lokomotiv Moscow trong trận đấu có tới 6 bàn thắng được ghi. Tiền đạo Peter Odemwingie của đội chủ nhà và Sergio Agüero của Atletico cùng lập cú đúp trận này.

Lịch thi đấu UEFA Cup tối 25 rạng sáng 26/10

Bảng

Chủ nhà

Kết quả

Khách

A Zenit St.Petersburg
Timoschuk 43’ pen
1-1 AZ Alkmaar
Ari 20’
A Everton
Cahill 14’; Osman 50’; 
Anichebe 85’
 
3-1 Larissa
Cleyton 65’
B Panathinaikos
Goumas 11’; Papadopoulos 73’; Salpingidis 77’ 
3-0 Aberdeen
B Lokomotiv Moscow
Bilyaletdinov 27’; Odemwingie 61’, 64’
3-3 Atlético Madrid
Agüero 16’, 85’; Forlan47’
C Elfsborg
Mobaeck 14’
1-1 AEK Athens
Pappas 49’
C Villarreal
Capdevila 88’
1-1 Fiorentina
Vieri 49’
D Brann Bergen
 
0-1 Hamburg
Kompany 62’
D Basel
Streller 55’
1-0 Rennes
E Sparta Prague
Slepicka 24’
1-2 Zürich
Konde 38’; Alphonse 62’
E Bayer Leverkusen
Kiessling 35’
1-0 Toulouse
F Bolton Wanderers
Diouf 66’
1-1 Braga
Jailson 87’
F Red Star Belgrade
Koroman 16’; Milijas 74’
2-3 Bayern Munich
Klose 20’, 85’; Kroos 90’
G Tottenham Hotspur
Defoe 19’
1-2 Getafe
Gutierrez 21’; Braulio 70’
G Anderlecht
Frutos 38’, 70’
2-0 H. Tel-Aviv
H Helsingborg
Larsson 83’
1-1 Panionios
Goundoulakis 45’
H Bordeaux
Cavenaghi 52’; Chamakh 63’
2-1 Galatasaray
Nonda 21’ o.g

Cùng chuyên mục