Ước mơ của người mẹ nghèo

Đến nhà chị Đinh Thị Toàn (khu Trại Cọ, phường Đông Mai, TX Quảng Yên), chúng tôi vừa khâm phục nghị lực của một người phụ nữ goá chồng, vừa cảm thương khi thấy mẹ con chị hiện phải ở trong căn bếp chật chội vì ngôi nhà chính đã đổ sập.

Chị Toàn chỉ căn nhà đã bị sập mất một nửa.
Chị Toàn chỉ căn nhà đã bị sập mất một nửa.

Có lẽ vì quá vất vả, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nên trông chị Toàn già hơn cái tuổi 47 của mình. Trước, hai vợ chồng chị chăm chỉ làm ăn, năm 1994 đã cất được căn nhà cấp bốn 2 gian. Tuy nhà không rộng nhưng cũng tạm đủ cho gia đình có bốn người. Năm 2000, một cơn bạo bệnh cướp đi mạng sống của người chồng, để lại cho chị hai đứa con trai thơ dại. Chị Toàn kể: “Chồng tôi mất đi, tôi suy sụp mất thời gian dài. Thế rồi, nghĩ đến hai đứa con, một đứa 6 tuổi, một đứa mới 4 tuổi, tôi lại gượng dậy, cố gắng nuôi chúng nên người”.

Nhà có 5 sào ruộng, chị Toàn cố gắng trồng trọt, cấy hái. Ngoài làm ruộng, chăn nuôi một, hai con lợn, chị còn đi cấy thuê, gặt thuê cho bà con trong xóm. Nhưng nghề nông nghiệp vốn chẳng cho thu nhập cao, gia cảnh khó khăn, lại chỉ một thân một mình nên cố gắng lắm, chị Toàn cũng chỉ lo đủ ăn cho ba mẹ con. Chi phí cho ăn, học của hai con nhỏ cũng là khoản lớn đối với chị - nhất là khi vào năm học mới. Những lúc túng bấn như thế, chị lại chạy vạy vay mượn khắp bà con, họ hàng, chỉ mong cho con có đủ tấm áo, sách vở vào năm học. Thương mẹ vất vả, hai con chị là Trần Phi Hùng, Trần Văn Tâm cũng đều cố gắng, trở thành những học sinh khá của lớp. Đó là niềm động viên lớn để chị Toàn tiếp tục cố gắng.

Tháng 5-2011, cuộc sống khó khăn của ba mẹ con chị Toàn càng thêm khốn khó khi một cơn bão ập đến, đánh sập căn nhà đang ở. Chị Toàn kể: “Vào một tối tháng 5, ba mẹ con đang ăn cơm ở dưới bếp thì nghe tiếng đổ ầm ầm. Tôi cứ tưởng là tiếng mưa, tiếng gió bão nhưng khi lên nhà trên thì thấy một gian đã đổ sập. Giường chiếu ướt hết cả, nhà ngổn ngang gạch ngói vỡ. Lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy thật may mắn vì cả ba mẹ con đang ở dưới bếp. Chứ nếu ở nhà trên, chắc thể nào cũng có người thương tật…”. Từ đó, ba mẹ con chị Toàn mang đồ đạc, chăn chiếu xuống căn bếp nhỏ bên cạnh để ở. Gian bếp nhỏ xíu, vừa là chỗ ăn, ở sinh hoạt, học hành, lại để thóc lúa, nấu nướng nên chật chội, u tối. Hai cậu con đang học cấp III, chưa làm ra kinh tế giúp mẹ, chị Toàn càng chật vật hơn với đóng góp cho học hành của các con. Nhà chị bao năm nay vẫn thuộc hộ nghèo. Vì vậy, việc sửa nhà còn không làm nổi, lấy tiền đâu xây được căn nhà chắc chắn?

Đứng trước nửa căn nhà nguyên vẹn còn lại, chị Toàn rớm nước mắt. Chị bảo: “Trông vậy thôi chứ gian này tường cũng nứt, hoành phi cũng mục hết rồi. Bàn thờ gia tiên, thờ chồng tôi vẫn để ở trong đó, vì cũng không biết chuyển đi đâu…”.  Mùa mưa bão năm 2012 đã đến. Chị Toàn và các con đang phải đối mặt với những lo lắng, hiểm nguy. Mẹ con chị cần lắm sự giúp đỡ về vật chất, tinh thần của các nhà hảo tâm, cộng đồng để sớm có một mái nhà an toàn, yên ổn…

Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về một trong các địa chỉ:

Chị Đinh Thị Toàn, khu Trại Cọ, phường Đông Mai, TX Quảng Yên.

Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh). Số điện thoại: 0915771582.

Hoàng Quý

Cùng chuyên mục