Quán quân của mùa giải Idol năm nay lúc được tán tụng lên mây xanh, lúc lại bị hạ bệ không thương tiếc.
Nếu viết lên một công thức tạo ra sự nổi tiếng của Uyên Linh thì có thể ước chừng: 50% tài năng + 30% may mắn + 20% được tâng bốc một cách ồn ào từ khán giả.
Hãy mở đầu tất cả mọi chuyện bằng câu hỏi: tại sao Uyên Linh được công chúng quan tâm như vậy? Trước hết vì tài năng, điều ấy không ai phủ nhận. Nhưng yếu tố đẩy cô gái trẻ 22 tuổi này lên tới đỉnh điểm của độ hút khách lại chính là hiệu ứng ồn ào từ Vietnam Idol, là sự quan tâm đặc biệt của báo chí và là một niềm yêu thích cuồng tín của khán giả.
Đã thế, Uyên Linh lại có một bệ đỡ tuyệt vời từ sự... thất bại của SMĐH 2010 – cuộc thi được coi là đối trọng với Vietnam Idol. Không hẳn là bởi cô xuất sắc hơn những thí sinh nhà nghề của SMĐH. Tuy nhiên, may mắn là cô được hát trong một sân khấu Idol nhỏ xinh, phù hợp với giọng hát của mình, nhận được sự hứng khởi đôi khi quá phô trương và... kịch của BGK. Trong khi đó, các thí sinh SMĐH phải chinh chiến trên sân khấu của hàng nghìn con người và 3 giám khảo thiếu tính hài hước. Tất nhiên cũng không thể phủ nhận, các SMĐH năm nay chưa thực sự tạo được điểm nhấn trong cách chọn bài của họ. Và sự thất bại của họ vô tình trở thành lực đẩy giúp Uyên Linh càng nổi bật hơn nữa.
Nạn nhân của sự... tâng bốc
Hậu Vietnam Idol có thể nói là thời kỳ hoàng kim nhất của Uyên Linh. Cô được khán giả hâm mộ, báo chí ngợi khen. Cô có một lượng fan hùng hậu và sẵn sàng “xù lông” nếu thần tượng của mình bị một ai đó chê bai (dù chỉ là chút ít). Fan của Uyên Linh tạo ra một thành trì không thể kiên cố hơn để bảo vệ “nữ hoàng” của mình. Nếu ai ngợi ca Uyên Linh, cánh cửa của thành trì sẽ mở. Còn nếu ai chưa hài lòng về Uyên Linh (ngay cả khi người đó có là nữ hoàng nhạc nhẹ của Việt Nam hơn một thập kỷ qua), lập tức hàng loạt mũi giáo từ cái thành trì ấy bung ra, khiến những người không hài lòng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà cho qua.
Nổi tiếng đồng nghĩa với hàng loạt các tin đồn, không biết mức độ chính xác của các tin đồn đó đến đâu nhưng với Uyên Linh thì tần số xuất hiện khá dày, từ chuyện hét giá catxe 2000USD (catxe mà các ngôi sao ca nhạc số 1 Việt Nam hiện nay còn đang khó có được) và thậm chí còn có thông tin cô đòi trả catxe cho các bài phỏng vấn, chuyện sử dụng ca khúc không được xin phép, chuyện hát nhép....
Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm là trước những dư luận không tốt về mình, Uyên Linh lại sử dụng cách lặng im, không thừa nhận mình đúng hay sai và mặc kệ cho fan hâm mộ của mình "gây chiến" với những nghệ sĩ khác. Với những hành động ấy, Uyên Linh khiến nhiều người lờ mờ thấy rằng, trong cách ứng xử của Uyên Linh, có phần thiếu tôn trọng người khác. Và không ít những người yêu mến giọng hát của Uyên Linh chuyển sang khó chịu với cô. Bởi thế mà mới đây, ngày nào trên các trang báo cũng có những bài viết săm soi và bắt lỗi Uyên Linh: Uyên Linh hát dở khi đứng cạnh Đức Tuấn, Uyên Linh thấy mình không xứng đáng với giải cống hiến, vậy sao không xin rút tên, Uyên Linh “né mặt” báo chí…