Uyên Linh và Văn Mai Hương thẳng tiến chung kết

Sự ra đi của Lều Phương Anh đã tạo nên một cục diện cân tài cân sức đêm chung kết Vietnam Idol 2010.

 Đêm công bố kết quả gala thứ 8 Vietnam Idol tối qua (14/12) đã diễn ra với kết cấu: mỗi thí sinh sẽ lần lượt xuất hiện cùng đoạn phim ghi lại cảnh họ trở về thăm trường xưa, sau đó, thể hiện một ca khúc đã chuẩn bị sẵn.

a

Lều Phương Anh phải dừng ở ở top 3 nhưng tương lai cô gái này sẽ tiến xa hơn nữa trong nền âm nhạc Việt Nam hiện đại

Mở đầu là cô gái 22 tuổi - Uyên Linh. Ngôi trường cũ của cô gái được đánh giá có khả năng trở thành người về nhất trong cuộc thi năm nay là trường PTTH Lê Hồng Phong, TP HCM. Uyên Linh gần như rợn ngợp khi nhận được quá nhiều sự cổ vũ của các đàn em trong trường và tỏ ra rất thích thú với câu: "Em không ngờ mình lại có một đàn chị tài năng và xinh đẹp đến thế". Điều dễ nhận thấy khi các thí sinh trở về trường cũ của mình là họ đều trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều. Sau đó, Uyên Linh, như mọi lần, thể hiện tròn trịa ca khúc "Gió" (Đỗ Bảo). Dù không thực sự ấn tượng nhưng ca khúc này cũng khẳng định một Uyên Linh với giọng ca và lối hát tuyệt vời. 

Chị cả top 3 Lều Phương Anh, cô gái 25 tuổi người Hà Nội cũng đã về thăm trường cấp 3 của mình - trường PTTH Dân lập Đinh Tiên Hoàng. Fanclub của Lều Phương Anh đã làm rất tốt các hoạt động đón chào thần tượng. Khi trở về thăm nhà, người thân trong gia đình "Lều" đều tỏ ra xót xa vì cô trông quá gầy. Phát huy thế mạnh ở giọng hát khàn khá đặc biệt của mình, Lều Phương Anh thể hiện ca khúc Trót yêu anh mất rồi (Đức Trí), ca khúc đã từng được thể hiện rất thành công qua giọng ca Hồ Ngọc Hà. 

Cô em út Văn Mai Hương về thăm trường Văn hoá nghệ thuật quân đội, Hà Nội. Cô bạn đã rơi nước mắt khi xuống sân bay, nhìn thấy sự cổ vũ của bạn bè trong sắc áo xanh quân đội và gia đình, người thân. Mai Hương còn đặc biệt tự hào vì được chính các thầy, cô, nhất là thầy hiệu trưởng đón về trường. Tuy nhỏ tuổi nhưng đầy bản lĩnh, Mai Hương đã thể hiện thành công "Hát" (Trọng Vũ). 

Phần công bố kết quả hồi hộp, bởi lẽ cả 3 thí sinh cuối cùng đều rất cân tài cân sức. Đúng như yêu cầu của MC Phan Anh, khi cái tên Lều Phương Anh cất lên cho vị trí thí sinh phải dừng cuộc chơi, cô đã nhận được tràng pháo tay tán thưởng vì những cố gắng trong những ngày qua của mình. Tiếc cho Lều Phương Anh nhưng không ít người thở phào nhẹ nhõm và hài lòng, cuối cùng thì 2 cái tên xuất sắc nhất của cuộc thi ngay từ những tuần đầu tiên đã có thể cùng nhau tranh đua cho vị trí cao nhất vào đêm gala chung kết. Không phủ nhận tài năng của "Lều" nhưng rõ ràng, so với 2 cái tên còn lại, ngoài lợi thế về ngoại hình, cô còn thua về giọng hát, kỹ thuật và cách xử lý bài hát.

a

Uyên Linh và Mai Hương từng đứng chung sân khấu trong đêm thi Hát đôi, đêm chung kết sắp tới, họ trở thành đối thủ cân tài cân sức

Sau sự ra đi đầy đáng tiếc của Trung Quân, một giọng ca đẹp, hay việc Uyên Linh, Văn Mai Hương, dù đã thể hiện tốt phần thi của mình nhưng vẫn từng bị lọt vào top nguy hiểm, đến nỗi dư luận nghi ngờ về tính minh bạch của việc bầu chọn qua điện thoại thì cuối cùng, kết quả mà mọi người trông chờ cũng đã tới. Được biết, trước tối công bố kết quả, fan của Uyên Linh đã huy động tổng lực để cùng bầu chọn sao cho thí sinh tài năng này không bị rớt đài một cách đáng tiếc.

Là thí sinh duy nhất được thể hiện 2 ca khúc trong đêm công bố kết quả hôm qua nhưng ca khúc thứ 2 chính là ca khúc chia tay của Lều Phương Anh. "Chỉ có thể là tình yêu" (Phương Uyên) là ca khúc tình cảm Lều Phương Anh muốn gửi tặng tất cả những fan đã luôn ở bên cô trong suốt VNI 2010. Sau đây, cô gái này sẽ quay lại Nhật và tiếp tục việc học của mình. 

Thứ 6 tuần này (17/12), một chương trình đặc biệt "Hành trình đến chung kết" sẽ mang tới cho khán giả chặng đường VNI đã qua của 2 Uyên Linh và Văn Mai Hương. Thứ 7 (17/12), đêm gala chung kết với sự tranh đua cân tài cân sức sẽ diễn ra giữa 2 cô gái xuất sắc nhất. Tiếp đó, trong 1 tuần, khán giả sẽ bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích. Thứ 7 tuần sau đó (25/12), Gala Lễ đăng quang Vietnam Idol sẽ vang danh thần tượng Việt Nam mới 2010.