V-League 2009 & cuộc chiến của tứ đại gia

Với những cái tên mới, 14 đại diện chuẩn bị bước vào tranh tài để xác định ai là Vua của mùa giải 2009. Là số 1, ai lại không thích, tuy nhiên, khả năng đến đâu lại là chuyện khác. Và theo nhận diện, cuộc đua đến ngôi vị cao nhất ở giải năm nay sẽ vẫn là 4 "đại gia" quen thuộc: ĐKVĐ Bình Dương, ĐT.LA, HA.GL và SHB.ĐN.

Sẽ có những ngạc nhiên dành cho các tên tuổi mới nổi như T&T.HN hay XM.HP, từng giành hạng 3 mùa giải trước không được xếp vào nhóm ứng viên mà chỉ có dạng "tiềm năng", "tạo cú hích". Điều này được lý giải, ngoài chuyện "máu me" thì vẫn còn yếu tố khác như lực lượng, hoặc những vấn đề ngoài chuyên môn...

Và vì thế, khi nói đến ứng viên vô địch, những Bình Dương, HA.GL, ĐT.LA, hay Đà Nẵng vẫn nhận được nhiều sự ưu ái hơn không chỉ bởi những thành tích, thế mạnh ở cách mùa trước và  còn ở việc họ có đầy đủ những yếu tố để có thể tham dự vào cuộc đua đường trường sắp tới.

Bình Dương - Nhắm đến cú hat-trick

Bắt đầu từ ĐKVĐ Bình Dương, sau 2 chức vô địch V-League liên tiếp, dường như lãnh đạo đội bóng chủ sân Gò Đậu vẫn chưa muốn dừng tham vọng bá chủ giải đấu của mình.

Bằng chứng chính là việc đội bóng miền Đông Nam bộ đầu tư lực lượng một cách vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn hơn ở cả 2 mùa giải gần nhất mà Bình Dương chiếm ngôi quán quân.

VL.jpg
Bình Dương vẫn đang hướng tới chức VĐ V-League lần thứ 3 liên tiếp.

Một vài cái tên đã hết thời, hoặc không có khả năng phát triển được thanh lý hợp đồng, nhưng bù lại đã có tới gần một đội hình là những tân binh đã gia nhập đội bóng được mệnh danh là "Chelsea Việt Nam" này.

Hàng phòng ngự thì được bổ sung tuyển thủ Quốc gia Chí Công, Phong Hòa, hàng công có sự góp mặt của cặp tiền đạo trẻ Đức Tài, Đức Thiện, chưa kể Bình Dương có thêm những nội binh trình độ khá cao khác là Minh Trung, Hữu Thắng.

Còn với những ngoại binh, khi mà Philani, Lima vẫn là những cầu thủ khiến những đội bóng khác phải thèm muốn, Bình Dương vẫn tăng cường thêm Helio, Fabiano và Mbabazi là những ngoại binh có "số má" tại V-League những mùa bóng qua.

Không chỉ có sự tăng cường, Bình Dương cũng đã nhập tịch thành công cho Kesley và nhất là các nhà vô địch V-League cũng đã có sự thay thế xứng đáng HLV Lê Thụy Hải trên băng ghế huấn luyện khi có được chữ ký của ông thày người Bồ Đào Nha Vital.

Những sự bổ sung chất lượng cao như thế, cộng với những cầu thủ thuộc dạng tốt nhất V-League suốt nhiều mùa bóng qua như Thế Anh, Như Thành, Vũ Phong, Trường Giang để thấy rằng Bình Dương hoàn toàn đủ lực để bảo vệ ngôi vô địch của mình.

Có lẽ cho tới thời điểm giải đấu sắp khai màn, vấn đề mà người hâm mộ đội bóng đất Thủ lo nhất trong cuộc đua tới chức vô địch mùa bóng này của đội nhà chính là "thiên có thời" hay không, cũng như việc phải căng sức chơi ở AFC cúp mà thôi.

HA.GL quyết trở lại ngôi số 1

Chuẩn bị cho mùa bóng mới rầm rộ không kém, thậm chí không muốn nói là "hoành tráng" hơn so với Bình Dương chính là cựu vương HA.GL khi đội bóng phố Núi cũng có sự tăng cường lực lượng đáng kể.

Với ngoại binh, ngoài những gương mặt cũ thì cái tên được nhắc nhiều nhất trong thời gian qua chính là Lee Nguyễn, không nói quá cầu thủ người Mỹ gốc Việt này chính là cơ sở để bầu Đức tuyên bố: "HA.GL có 98 % vô địch mùa bóng 2009".

Nhưng bóng đá không phải là cuộc chơi cá nhân, bầu Đức hiểu điều đó và cũng ngay lập tức các tuyển thủ Việt Cường, Thanh Bình được đưa về sân Pleiku nhằm phục vụ cho khát vọng trở lại ngôi vương của đội bóng phố Núi.

VL1.jpg
Có Lee Nguyễn, HA.GL tái khẳng định mục tiêu trở lại ngôi số 1

Chừng đó thôi là chưa đủ, Sakda, Nirut cũng đã trở thành nội binh ở mùa bóng tới, cộng thêm những cái tên không tồi trước đây như Văn Nhiên, Duy Quang và nhất là sự trở lại của Văn Trương trong thời gian tới giúp cho đội bóng phố Núi "dày" hơn về lực lượng, cũng như hoàn toàn có đủ khả năng để quay lại thời hoàng kim.

Dù chuẩn bị rầm rộ, và có sự khởi đầu khá thành công khi dành chiến thắng ngay những ngày đầu năm mới ở cúp Quốc gia. Nhưng xem ra "98% cơ hội vô địch của HA.GL" mà bầu Đức tuyên bố là hơi nhiều.

Bởi lẽ, với những phần việc mà đội bóng phố Núi cần hoàn thiện khi mùa giải mới còn chưa đầy 1 tuần lễ nữa là khai màn xem ra không hề đơn giản. Từ sự gắn kết giữa các tuyến, tới vấn đề ở vị trí thủ môn.

Thậm chí, là trên băng ghế huấn luyện, cựu tuyển thủ Thái Lan Dusit vẫn chưa thể hiện được nhiều như khi còn tung hoành trên sân cỏ. Tân HLV của đội bóng phố Núi vẫn còn thiếu một chút kinh nghiệm so với các đồng nghiệp khác ở những đội bóng có khả năng cản bước HA.GL trên con đường đến ngôi vương sau nhiều năm thất bại.

ĐT.LA & Đà Nẵng cùng mục tiêu TOP 3 nhưng...

Lặng lẽ hơn so với Bình Dương và HA.GL, tuy nhiên cả ĐT.LA lẫn Đà Nẵng vốn dĩ có truyền thống ít thay đổi nhân sự mỗi khi mùa bóng mới khởi tranh.

Điều đó đã được kiểm chứng qua nhiều mùa bóng qua, với ĐT.LA đội bóng của bầu Thắng luôn coi sự ổn định trong nội bộ là điểm mạnh nhất của mình trên con đường chinh phục ngôi vương.

VL2.jpg
ĐT.LA cũng tiếp tục hướng tới ngôi VĐ V-League mùa bóng năm nay.

Hai mùa bóng nhìn Bình Dương cán đích trước đều là những mùa giải rất đáng tiếc cho ĐT.LA, lần gần nhất là mùa bóng năm ngoái khi đoàn tàu của "Gạch" mất thuyền trưởng Calisto.

Cú vấp với người thay thế Patricio khiến những nỗ lực cuối mùa giải của HLV Trần Công Minh chỉ có thể giúp ĐT.LA cán đích ở ngôi á quân. Người ta tự hỏi, nếu không có cú vấp đó mà để cựu tuyển thủ ĐTQG Công Minh lên thay thế ngay thì có lẽ mọi chuyện đã không đẹp với Bình Dương đến như thế.

Nhưng quá khứ đó có lẽ sẽ phải sang trang, ĐT.LA dù chơi không thành công ở những giải đấu giao hữu trước mùa giải mới. Nhưng có thể thấy rằng lối chơi nhất là sự gắn kết thường thấy của đội bóng này vẫn còn nguyên như thời của HLV Calisto.

Khả năng cầm quân của HLV Trần Công Minh đã được kiểm chứng, thế nên với bộ khung cũ cộng thêm khát vọng mới chắc chắn ĐT.LA sẽ là một ứng viên sáng giá cho chức vô địch mùa bóng năm nay.

Đối với đội bóng sông Hàn, thất bại trong nhiều năm qua là một điều khá đáng tiếc, bởi lẽ họ có đủ điều kiện để cạnh tranh cho ngôi vô địch, tuy nhiên với nhiều lí do "mộng bá vương" của SHB.ĐN chưa thể trở thành hiện thực.

Mùa bóng năm nay, với những sự trở lại của Quốc Anh, Phước Vinh cũng như các cầu thủ trẻ khác là Văn Quân, Văn Mẹo, Thanh Hưng... đã đủ độ chín sau 2 mùa bóng chơi ở đội 1, SHB.ĐN hoàn toàn có thể hoàn thành giấc mơ vô địch V-League.

VL3.jpg
Khiêm tốn với tốp 3 nhưng SHB.Đà Nẵng sẵn sàng cho cuộc đua
tới ngôi VĐ

Nhất là từ khi Huỳnh Đức trở thành HLV trưởng của đội bóng sông Hàn, cựu tuyển thủ ĐTQG này đã có những biện pháp thay đổi vô cùng tích cực từ chuyên môn cho tới những vấn đề nội bộ của đội bóng, điều mà ít HLV nào có thể làm được ở SHB.ĐN nhiều năm qua.

Chỉ tiêu lọt vào tốp 3 ở mùa bóng năm nay, có lẽ là hơi khiêm tốn nếu như nhìn vào lực lượng cũng như sự thay đổi mạnh mẽ trong lối chơi lẫn kỷ luật của đội bóng sông Hàn suốt thời gian qua.

Có thể thấy, mục tiêu của cả 4 đội bóng trên đều không mới khi luôn bước vào giải đấu với khát vọng vô địch, nhưng có lẽ mùa giải 2009 này sẽ hấp dẫn hơn khi mục tiêu đó mang thêm khá nhiều ý nghĩa.

Với các nhà ĐKVĐ Bình Dương, chức vô địch mùa bóng năm nay có lẽ còn quý giá hơn rất nhiều so với những lần trước, bởi lẽ nếu họ làm được điều đó đội bóng đất Thủ sẽ là những người đầu tiên bước vào lịch sử của bóng đá Việt với 3 chức vô địch liên tiếp.

Trong khi đó, với HA.GL, ĐT.LA bước vào cuộc đua tới ngôi vương không chỉ đơn thuần là chức vô địch lần thứ 3 trong lịch sử của mình mà còn bởi việc họ phải chứng tỏ vị thế "anh cả" của mình trong làng bóng đá Việt Nam, sau khi 2 mùa giải để Bình Dương qua mặt.

Riêng với SHB.ĐN, hướng tới chức vô địch lần đầu tiên kể từ khi lên chuyên sau rất nhiều lần bỏ lỡ, cũng như việc đầu tư cho khát vọng xưng vương là đã quá lâu.

Cùng chuyên mục