Valencia cho Sevilla phơi áo, Atletico thua đậm ở ngày ra quân

Hai trong số bốn đại diện của Tây Ban Nha ở đấu trường Champions League đều rơi vào cảnh tay trắng ở vòng 1 La Liga.

a
Niềm vui của Juan Mata và David Villa.
Tối chủ nhật, mùa giải Liga 2009-2010 của Sevilla được khởi đầu bằng chuyến làm khách kém may mắn tại Valencia. Đội xếp thứ ba mùa trước chỉ còn thi đấu với 10 người từ phút 45 do tiền đạo trụ cột Frederic Kanoute bị phạt thẻ vàng thứ hai sau pha vào bóng nguy hiểm với trung vệ Carlos Marchena.

Không bỏ lỡ lợi thế, Valencia vươn lên giành chiến thắng ngọt ngào. Phút 47, Juan Mata phá vỡ thế quân bình bằng một cú sút chân trái từ cự ly 16 m. Và khi thời gian thi đấu chỉ còn 10 phút, Pablo Hernandez bấm bóng qua tầm với của thủ môn đối phương. Tỷ số là 2-0.

Chiến thắng trước một đại diện dự Champions League trong ngày ra quân tại giải vô địch Tây Ban Nha là một tín hiệu vui đối với Valencia, đội suýt phải bán các ngôi sao như Mata, David Villa hay David Silva nhằm giải quyết gánh nặng nợ nần trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Có số phận tay trắng như Sevilla ở vòng 1 Liga là một đại diện dự Champions League khác, Atletico Madrid. Tệ hơn, các học trò của HLV Abel Resino để thua đối thủ dưới cơ, Malaga, ba bàn không gỡ.

Chiến thắng hoàn hảo của Malaga được khởi đầu bằng cú vô lê ngoạn mục của Baha ở phút 33, sau đó Manu tận dụng thành công một pha mất bóng ở gần khung thành để nhân đôi cách biệt.

Phút 89, Xavi Torres, tiền vệ 22 tuổi vừa được mua từ Barca, ấn định chiến thắng 3-0 bằng một cú đánh đầu.

Ở vòng 1 Liga xuất hiện một cầu thủ lập hat-trick là Roberto Soldado. Trong chiến thắng 4-1 của Getafe trên sân Racing, cựu tiền đạo Real chỉ mất 27 phút (từ 29 đến 56) để ghi được ba bàn.

Rạng sáng thứ hai, ĐKVĐ Barca sẽ thi đấu trận muộn nhất ở vòng 1. Thày trò HLV Guardiola mới tranh Siêu Cup châu Âu hôm thứ sáu tuần qua và được phép nghỉ một ngày nhằm hồi phục thể lực.

Cùng chuyên mục