Nhiều lễ hội và đám cưới ở các xã của huyện Vân Đồn dù đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ trước nhưng đều được hoãn lại để phòng chống dịch, thể hiện sự quyết tâm mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch.
Một ngày trung tuần tháng 7, tôi đến xã Quan Lạn (Vân Đồn), khi đó dịch Covid-19 chưa tái phát, xã đang tích cực chuẩn bị cho Lễ hội đình Quan Lạn vào đầu tháng 8 (ngày 18/6 âm lịch). Đây là lễ hội người dân chờ đợi cả năm và cũng là để thúc đẩy du lịch. Lễ hội năm nay dự kiến tổ chức lớn hơn những năm trước, vì là dịp lễ hội được công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia do Bộ VH, TT&DL ban hành Quyết định 4587/QĐ-BVHTT&DL từ năm 2019.
Từ trước lễ hội hàng chục ngày, khắp làng trên xóm dưới râm ran chuyện hội làng. Không chỉ bà con trên đảo mà nhiều người dân gốc đảo sống ở nơi khác cũng háo hức trở về. Thế nhưng chỉ khoảng 1 tuần sau, mọi công tác chuẩn bị phải ngừng lại để phòng chống dịch. Một lãnh đạo xã Quan Lạn cho biết: “Nhiều người tiếc lắm, nhưng chống dịch như chống giặc. Giặc đến nhà ta phải đưa việc chống giặc lên hàng đầu”.
Năm nào cũng vậy (trừ năm nay do phòng chống dịch Covid-19), cứ ngày mùng 2 hay mùng 3 tết, UBND xã Đài Xuyên (Vân Đồn) lại tổ chức Hội cờ người cho bà con trên địa bàn, với quy mô hoành tráng không thua kém các hội cờ người cấp huyện, thị ở các địa phương khác. Theo lãnh đạo xã Đài Xuyên, thì người dân từ TX Quảng Yên đến Đài Xuyên lập nghiệp từ những năm 70 thế kỷ trước, những người này lại có gốc gác từ tỉnh Thái Bình, nơi có truyền thống chơi cờ người từ thời Trần thế kỷ 13.
Không giống như hội cờ người đã được tổ chức ở các nơi khác trong tỉnh, thường người đóng quân cờ có cả nam lẫn nữ, cờ người ở Đài Xuyên thì quân cờ hoàn toàn là các cô gái tuổi từ 16 đến 18 tuổi, chưa chồng, vẻ ngoài dễ nhìn, phải là con gái nhà lành, gia đình không được vướng vào những tệ nạn xã hội. Đài Xuyên có đông dân tộc thiểu số, bà con dân tộc ở xã tuy khác văn hóa, nhưng vẫn tham gia rất nhiệt tình khi con em họ được mời tham gia làm quân cờ.
Nhiều năm trước đây, Đài Xuyên giống như ốc đảo vì đường sá rất xấu, đa phần người dân trong xã ít có điều kiện tham gia vui xuân với bà con các địa phương khác, vậy nên hội cờ người giống như hoạt động tất cả mọi người trong xã đều mong đợi.
Thế nhưng năm nay, hội cờ người đã hoãn để phòng chống dịch. Anh Trần Xuân Đà, Phó Chủ tịch UBND xã cho hay: Chúng tôi chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch. Mặt khác hội cờ người là nét đẹp văn hóa của xã, nên càng cần phải tránh mang tiếng xấu. Chúng tôi động viên bà con, sức khỏe con người là trên hết, ta còn khỏe thì ta còn nhiều dịp để tổ chức hội.
Tương tự như lễ hội, nhiều đôi uyên ương trên địa bàn huyện Vân Đồn đã đến UBND xã đăng ký kết hôn, nhưng không tổ chức đám cưới đông người.
Chúng tôi đến Ngọc Vừng là xã đảo của huyện Vân Đồn. Đồng chí Phạm Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Do người dân được tuyên truyền tốt, nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã mới có 3 đôi uyên ương đến đăng ký kết hôn. Trong số đó có gia đình đã mời khách gần xa, nhưng khi được tuyên truyền họ vẫn vui vẻ chấp hành, gửi lời xin lỗi khách và chỉ tổ chức gọn nhẹ trong gia đình”.
Đám cưới của chú rể Nguyễn Văn Trang và cô dâu Hoàng Thị Thi ở thôn Ngọc Nam, xã Ngọc Vừng (Vân Đồn) vẫn được tổ chức đúng ngày như dự định. Thế nhưng không phải là những tiệc cưới ồn ào mà qua mạng và bạn bè chúc mừng qua zalo.
Ông Nguyễn Văn Bình, bố chú rể bảo rằng: Để thành công đám cưới không tiệc cưới, tôi phải mất 3 ngày vất vả. Vì khách đã mời đến có ngày tháng đầy đủ trên thiệp mời, nhiều khách mời sống ở các đảo cách xa đất liền như Thắng Lợi, Quan Lạn. Đến được các đảo đó, tôi phải phụ thuộc vào các chuyến tàu. Mình mời người ta, họ đã đồng ý đến, nay hoãn mình phải đến tận nhà người ta để báo, chứ chỉ qua điện thoại nhiều người tự ái.
Những cuộc vui đông người đã tạm dừng, thế nhưng tin vui vẫn được gửi đến mọi người qua tin nhắn, zalo điện thoại với những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc nhau nhiều sức khỏe bình an trong mùa dịch.
Anh Vũ