Không tay và không bao giờ biết sợ hãi trước một thử thách của cuộc sống, đó là những ấn tượng sâu đậm nhất về cô bé 10 tuổi Ira Kaplan!
Được nhận nuôi từ Siberia, Ira đã lớn lên tại bang Washington (Mỹ) và trở thành một cô gái mạnh mẽ và hoàn toàn tự chủ được cuộc sống của mình mặc dù dị tật bẩm sinh đã làm mất đi 2 cánh tay!
Thậm chí, Ira còn trở thành một vận động viên bơi lội cừ khôi và mơ ước có tên trong đội tuyển thi đấu Paralymic Games của nước Mỹ vào năm 2012. Ira bắt đầu tập bơi từ năm lên 5 và đến hiện tại, thành tích bơi của cô bé đã đạt tới 20 vòng chuẩn với sức mạnh chủ yếu từ đôi chân và ý chí thể thao kiên cường! Trong cuộc sống hàng ngày, Ira cũng chứng tỏ mình hoàn toàn có khả năng như người bình thường với việc tắm gội và chải tóc rất dễ dàng.
Ngoài mơ ước trở thành một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, Ira còn mong muốn trở thành một luật sư. Cô bé rất ham đọc sách và khả năng viết lách của em cũng được cho là rất tốt!