Khởi động cho các hoạt động VHNT của một năm thường bắt đầu với sự tưng bừng của các đợt triển lãm ảnh mỹ thuật mừng Đảng - mừng Xuân.
Triển lãm mỹ thuật của Hạ Long - Một trong những hoạt động đáng chú ý 6 tháng đầu năm 2008.
Đáng chú ý nhất ở mảng mỹ thuật là triển lãm gần 50 tác phẩm hội hoạ, điêu khắc đỉnh cao với những gương mặt có tiếng của mỹ thuật Hạ Long cũng như Quảng Ninh trong gần 30 năm qua. Đó là những cá tính sáng tạo riêng với Nguyễn Hoàng, Duy Mạnh, Trần Công Phú, Vũ Quý, Nghiêm Vinh, Vũ Kim Tuyến, Phạm Hùng Cường ở mảng hội hoạ; là Lý Xuân Trường, Mai Ngọc Trọng, Kiều Sỹ Khuê, Tâm Nhâm ở mảng điêu khắc. Phòng triển lãm này là một bức tranh phản ánh khá toàn cảnh thành tựu mỹ thuật Hạ Long nói riêng cũng như mỹ thuật Quảng Ninh những năm qua nói chung. Tháng 5, kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh công chúng lại ghi nhận một triển lãm mỹ thuật nữa của hai tác giả Cẩm Phả. Đó là hoạ sỹ Hoàng Minh Giám với 47 tranh, thiên về tranh phong cảnh với chất lượng khá đồng đều, màu sắc đẹp. Tác giả điêu khắc Nguyễn Viết Quang dẫu mới trình làng mỹ thuật nhưng đã thể hiện rất rõ phong cách riêng của mình với 33 bức tượng, có đề tài phong phú, nhiều tìm tòi, thể nghiệm mới.
Mảng âm nhạc trong 6 tháng đầu năm cũng có những nét mới giàu sức sáng tạo đáng chú ý. Đó là lần thứ 3 chương trình hoà nhạc giao hưởng trong hang Đầu Gỗ trên Vịnh Hạ Long được tổ chức nhân dịp Lễ hội Du lịch Hạ Long 2008. Điểm đặc biệt là bên cạnh những bản giao hưởng, hoà tấu và ca khúc của các nhạc sỹ trong và ngoài nước thì bản giao hưởng Biển trời Hạ Long (sáng tác Xuân Nhật) là tác phẩm đầu tiên thuộc dòng khí nhạc Việt Nam đã vang lên trên Vịnh Hạ Long, đem lại niềm tự hào cho các nhạc sỹ Quảng Ninh. Bên cạnh đó thì màn trình diễn thời trang cũng đem lại những cảm hứng mới cho người xem. Nếu như hai bộ thiết kế áo dài mang tên Hoa nắng (nhà tạo mẫu Ngân An) và Sóng gọi mùa xuân (nhà tạo mẫu Thu Giang) tao nhã và mềm mại với sắc xanh biển cả, sắc vàng hoa nắng và sắc trắng của san hô thì màn trình diễn trang phục áo cưới truyền thống các cô gái dân tộc thiểu số Quảng Ninh lại chinh phục người xem ở sự nền nã riêng của nó.
Một hoạt động nữa rất đáng nhắc đến, đó là Liên hoan ca múa nhạc và triển lãm mỹ thuật học sinh - sinh viên các trường VHNT toàn quốc 2008 lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Ninh. Rất xuất sắc, Trường Cao đẳng VHNT - Du lịch Hạ Long của Quảng Ninh lần này lại bội thu với 4 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng và 2 giấy khen ở cả hai lĩnh vực; với những thành tích đó, Trường đã lọt vào top 5 trường xuất sắc nhất giành huy chương Vàng toàn đoàn. Để lại ấn tượng đặc biệt hơn cả là dàn nhạc dân tộc và màn hát múa Vũ điệu Hạ Long được dàn dựng công phu, hoành tráng với gần 100 diễn viên âm nhạc trẻ gắn với những nghệ sỹ của Trường còn phải nhắc đến thành công mới nhất của nhạc sỹ Vũ Việt Hồng. Với ca khúc Đêm ca ba, anh đã đoạt giải Nhất Cuộc vận động sáng tác ca khúc về đề tài công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam do Tổng LĐLĐ, Hội Nhạc sỹ, Đài Truyền hình và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức. Ban nhạc 7 người (trong đó có Việt Hồng) đã thực hiện khá thành công chương trình biểu diễn thử nghiệm chủ đề Nhịp điệu trẻ khiến chúng ta hy vọng nhiều hơn vào một sân chơi âm nhạc cho giới trẻ Quảng Ninh.
Văn thơ vốn có nhiều điều để nói thì hình như lại lặng lẽ nhất. Ngày thơ Việt Nam, Ngày thơ Quảng Ninh và Lễ trao giải thơ Lê Thánh Tông năm nay không có gì nổi trội, chỉ như là một sự đến hẹn lại lên mà thôi. Đáng chú ý nhất là việc xã hội hoá đã giúp một số tác giả nhận được sự hỗ trợ của ngành Than để tuyển in lại tác phẩm cũ của mình như Tuyển tập văn học của cố nhà văn Tô Ngọc Hiến, Tuyển tập văn Đêm ấy vùng than ai thức của nhà văn Lý Biên Cương...
Sân khấu sau một năm khá im ắng (năm 2007 được Hội VHNT tỉnh lấy làm Năm Sân khấu Quảng Ninh), gần như chỉ tổ chức được hoạt động duy nhất là Hội diễn sân khấu không chuyên toàn tỉnh, mãi đến tháng 6 vừa qua mới thành lập được đoàn nghệ thuật không chuyên đi biểu diễn tại một số điểm của Hạ Long, Đông Triều và Móng Cái. Đoàn nghệ thuật sân khấu không chuyên đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách đáng khích lệ nhưng mọi người tự hỏi, không biết bao giờ thì Năm Sân khấu Quảng Ninh mới kết thúc khi bây giờ đã là cuối tháng 7-2008?