Theo nhận định của các nhà văn, nhà phê bình, hoàn cảnh xã hội tương đối giống nhau, do đó những tác phẩm “hot” của Trung Quốc dễ dàng trở thành điểm nóng tại Việt Nam sau khi chuyển ngữ.
Lướt một vòng qua các nhà sách, dễ dàng nhận thấy tác phẩm văn học Trung Quốc chiếm con số đáng kể trên kệ. Bên cạnh những tác giả “lão làng” quen thuộc với độc giả Việt Nam nhiều năm liền như Kim Dung, Quỳnh Dao, Mạc Ngôn là những cây bút trẻ mới nổi như Tào Đình, Quách Tiểu Lộ, Anchee Min…
Theo nhận xét của nhà phê bình Phạm Xuân Thạch, giảng viên ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn, những tác phẩm văn học Trung Quốc nở rộ ở Việt Nam gần đây ít nhiều mang tính thị trường, tuy nhiên chúng phản ánh trung thực đời sống người dân nước sở tại.
Một trong những tác giả được nhà phê bình này đánh giá cao là Quách Tiểu Lộ, tác giả tiểu thuyết Thạch Thôn và Từ điển Trung- Anh cho người đang yêu vừa được xuất bản tại Việt Nam.
“Tiểu Lộ làm chủ rất tốt kỹ thuật kết cấu tiểu thuyết, mỗi tác phẩm của cô có cách thức riêng để khai thác chất Trung Quốc, vì thế tác giả trẻ này đã đưa văn học nước nhà đến với thế giới một cách khá dễ dàng”, nhà phê bình Phạm Xuân Thạch giải thích.
Nhà văn trẻ Quách Tiểu Lộ được coi là hiện tượng lạ trên văn đàn Trung Quốc, từng lọt vào danh sách đề cử giải thưởng văn học châu Á cùng với đàn anh Mạc Ngôn và Khương Nhung.
Một trong những cây bút đang gây chú ý của độc giả Việt Nam là Anchee Min, tác giả “ba trong một”: nhà văn, hoạ sĩ và đạo diễn. Với tác phẩm đầu tay Đỗ quyên đỏ, chị đoạt giải thưởng sách Quốc gia của Mỹ, được các nhà phê bình đánh giá cao. Sau khi được dịch giả Nguyễn Bản chuyển ngữ, Đỗ quyên đỏ khiến bạn đọc Việt Nam vô cũng thích thú.
Tác phẩm mới nhất của Anchee ra mắt bạn đọc hồi tháng 10 mang tên Nữ hoàng Phong Lan kể về cuộc đời đầy nước mắt của Từ Hy Thái Hậu hứa hẹn trở thành điểm hút tại các nhà sách.
Theo tiết lộ của chị Thu Hà, Giám đốc Công ty văn hoá Truyền thông Phương Đông, Anchee Min là “đích ngắm” của đơn vị này từ cách đây 10 năm. “Chúng tôi đang cố gắng liên hệ mua bản quyền tất cả sáng tác của nhà văn Anchee Min bên cạnh những tác giả khác của Trung Quốc. Mua bản quyền tác phẩm văn học Trung Quốc không dễ, nếu chậm chân, các đồng nghiệp Việt Nam sẽ mua trước mình”, chị Hà cho biết.
Cách đây năm năm, tác giả nữ Vệ Tuệ từng gây “sock” khán giả nước nhà với những sáng tác lấy cảm hứng từ tình yêu, cách sống táo bạo của bộ phận giới trẻ trong xã hội Trung Quốc hiện đại. Những tác phẩm của cô: Tuyển tập Vệ tuệ, Thiền của tôi, Điên cuồng như Vệ Tuệ, Búp bê Thượng Hải khi được chuyển ngữ sang tiếng Việt cũng tạo những hiệu ứng mạnh mẽ trong độc giả và được tái bản nhiều lần. Không ít đồng nghiệp và người đọc Việt Nam “ lắc đầu” trước những trang văn thấm đẫm sắc dục của cô, tuy nhiên mọi người thừa nhận đó là những tác phẩm cá tính, đầy mê đắm của “nhà ảo thuật ngôn từ”.
Tương tự, tác phẩm Xin lỗi, em chỉ là con đĩ của tác giả trẻ Tào Đình từng gây xôn xao dư luận với những đánh giá trái ngược. Tuy nhiên đây là cuốn sách có lượng phát hành lên đến mấy vạn bản, cao nhất trong số các ấn phẩm trong và ngoài nước của nhà sách Bách Việt. Những cuốn sách gần đây nhất của cô Yêu anh hơn cả tử thần, Hồng Hạnh thổn thức, Thiên thân sa ngã, Anh trai em gái được bạn đọc đón nhận, một phần nhờ “tiếng thơm” của cuốn trước.
Chị Đinh Hương, cán bộ PR tại Công ty sách Bách Việt cho biết, tác phẩm văn học Trung Quốc chiếm 20% tổng số xuất bản phẩm của Bách Việt. Nếu tính đầu sách của tác giả thì con số này là 30%. Các ấn phẩm này có số lượng phát hành trung bình từ 3 - 5.000 bản, nhiều đầu sách số lượng bán ra lên tới trên dưới một vạn bản. Đây là con số không nhỏ trong tình hình văn hoá đọc bị lãng quên như hiện nay.
“Bên cạnh dòng văn học giải trí, tình cảm đô thị Trung Quốc mà Bách Việt tiên phong đưa vào Việt Nam, chúng tôi chủ trương phát triển dòng sách của tác giả “cao cấp” hơn đồng thời đảm bảo yếu tố mới mẻ về đề tài và cách thể hiện”, chị Hương tiết lộ.
Không thể bỏ qua Thập tam bộ, Sống đoạ thác đầy, Bạch miên hoa, Châu chấu đỏ, Con đường nước mắt, Báu vật của đời của nhà văn Mạc Ngôn; Ôi đàn ông, Khát vọng tình yêu, Hạnh phúc đắng của tác giả Bì Bì; Ánh sao trên tay, Sự tinh khiết của thiên sứ, Nàng nói tất cả đã hết, Không độ yêu của Khâu Khoa Đông…cùng rất nhiều tác phẩm khác từ Trung Quốc dần chiếm lĩnh thêm không gian tại các hiệu sách. Số lượng lớn tác phẩm này góp phần tô điểm rõ hơn cuộc sống đang biến đổi từng ngày của "người láng giềng vĩ đại", đồng thời giúp các nhà văn Việt Nam có cơ hội tham khảo những cá tính sáng tạo mới.