Vẫn nhộn nhịp xe công đi lễ, chơi chợ đầu năm

Hội chợ Viềng (Nam Định) bắt đầu nhộn nhịp từ mùng 6 đến mùng 8 Tết. Náo nức theo dòng người đổ về Vụ Bản (Nam Định) là dòng xe từ các tỉnh thành, và nhiều ô tô biển xanh (xe công) cũng “trẩy hội”…

Hội chợ Viềng chính thức bắt đầu từ tối mùng 7 Tết, nhưng từ ngày mùng 6, dân buôn bán đã mang hàng hóa tới Vụ Bản, tìm chỗ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tối lễ hội.

4 giờ 30’ chiều 7 Tết, chúng tôi theo dòng người đang đổ xô về nơi tổ chức hội chợ. Năm nay chợ Viềng đông sớm hơn, trời lất phất mưa, xe cộ phải chen chúc nhau tới 10km từ đường rẽ vào cổng chợ.

Con đường dẫn tới các Phủ Mẫu, Phủ Giày đã được rải nhựa nên xe ô tô khách loại lớn cũng có thể vào các bãi giữ xe. Và không khó gì để mọi người được chứng kiến một cuộc “trình diễn” các kiểu xe công biển xanh, đỏ đổ về cầu may. Đủ các loại xe từ xe con tới xe to dềnh dàng bò sát vào bãi đỗ xe ở các phủ.

Anh chàng xe ôm đang bận rộn với khách thấy chúng tôi lia máy tìm xe biển xanh đỏ chợt hào hứng bỏ cả khách chạy lại chỉ đường vào bãi đậu xe có nhiều “sếp” nhất. Chỉ từ 5 giờ chiều tới 7 giờ tối ngày 7, chúng tôi dễ dàng quan sát gần 20 chiếc xe biển xanh, đỏ ở bãi đỗ xe Phủ Mẫu.

Vẫn nhộn nhịp xe công đi lễ, chơi chợ đầu năm ảnh 1
Vẫn nhộn nhịp xe công đi lễ, chơi chợ đầu năm ảnh 2

Có lẽ trừ chúng tôi, những người đi lễ hội không ai quan tâm đến hàng xe dài xếp sát lề đường hay trong các bãi xe có biển số đủ màu sắc, trong xe lố nhố người, trẻ con, người già hớn hở xuống xe tới các phủ cầu may.

10 giờ đêm. Chợ bắt đầu kẹt cứng vì các xe ra, vào. Những chiếc xe biển xanh như: 17B1466, 36B0588, 31A4021, 98A0188… len lỏi ra về, trên cabin xe là những “cành vàng lá ngọc” hay những cây xanh to bự chảng, chưa kể đến nét mặt của những người ngồi trên xe ngó ra ngoài xem… kẹt xe.

Chỉ tội mấy anh công an loay hoay không biết thổi còi hay khua gậy để điều khiển dòng người xe đi cầu may đang bát nháo. Chiếc xe mang biển số 98A0188 trên nóc xe chất đầy cây cảnh, trong xe lố nhố người đang luồn lách để ra ngoài, thấy chúng tôi giơ máy ảnh chụp, ngó ra vui vẻ “mời” chụp thêm kiểu nữa…

Theo những người giữ xe ở các bãi, xe cộ các tỉnh về chợ Viềng hầu hết đều ở lại qua đêm để sáng mùng 8 tiếp tục hội chợ. Trong các bãi xe lầy lội vì đêm mưa những chiếc xe biển xanh, đỏ vẫn “ngoan ngoãn” nằm đợi “sếp”, trên xe là các bác tài đang uể oải đọc báo hoặc ngủ gật.

Sáng mùng 8, thời gian cuối cùng của hội chợ, chỉ ở 3 bãi xe ở Phủ Bóng, Phủ Chính, dưới chân đền Mẫu Thượng Ngàn đã có hơn 40 chiếc xe, có cả những chiếc xe công mang biển số 31A4514, 31A – 1880…

Tan chợ, chúng tôi lên một chiếc xe lam ra ngoài, cùng ngồi với chúng tôi là những vị khách trên tay là “cành vàng lá ngọc” đang ra chỗ để xe của huyện ủy…

Dòng người, xe vẫn nườm nượp ra về với niềm vui cầu được may trong năm mới…

Vẫn nhộn nhịp xe công đi lễ, chơi chợ đầu năm ảnh 3
Vẫn nhộn nhịp xe công đi lễ, chơi chợ đầu năm ảnh 4

Cùng chuyên mục