Văn Quyến: "Anh đừng viết về em..."

Cuối tuần qua, Văn Quyến lại ghi bàn và là bàn duy nhất giúp SLNA thắng trận trước Bình Dương. Báo chí lại có dịp nói về "thằng béo" nhiều hơn. Nhưng…

"Anh đừng viết về em nhé, cứ để cho em đá thoải mái tinh thần. Các anh viết nhiều về em, em thấy có áp lực và khó đá lắm”, Quyến tâm sự sau trận gặp HAGL cách đây hơn một tuần và cũng là lần thứ hai "thằng béo" nói với người viết như vậy. Lần trước là ở sân QK4, ngày Quyến đạp cỏ V.League sau bao năm chờ đợi mỏi mòn. Giữ lời, tôi tạm "gác bút" về Quyến...

a
Quyến đã không còn béo (Ảnh: VSI).
Trái bóng V.League 2009 giờ đã ngoan ngoãn nghe theo đôi chân của Văn Quyến chứ không còn như hầu hết thời gian lượt đi. Đó là trong trận lượt về gặp QK4, Quyến đã tạo nên bàn thắng đẹp nhất tháng 6 với pha thoát xuống rồi đột ngột dừng bóng, thả trôi hai hậu vệ QK4 trước khi cứa một đường bóng lạnh lùng vào góc xa khung thành của thủ môn Đậu Ngọc Tân. Đó là cú sút phạt thuộc hàng "độc" vào lưới HAGL tại vòng 19, hay những động tác qua người rất Văn Quyến thuở nào khiến người xem không thể không trầm trồ tán thưởng, trong trận đấu với B.Bình Dương ở vòng 20.

Quyến cũng đã không còn béo để cứ mất hút trong sự lười nhác và chậm chạm khi di chuyển nữa. “Lúc đầu anh gặp em trong ngày khai mạc V.League, em nói mình cần phải giảm đi 5 đến 6 cân và giờ đây trọng lượng cơ thể đã giảm đi đáng kể. Em thấy mình thanh thoát hơn. Em rất vui với điều đó”. Nhưng chắc ít ai biết rằng để xóa đi lượng mỡ thừa ấy, "thằng béo" đã phải một mình lầm lũi luyện tập như thế nào.

“Cậu ấy đã nghiên cứu chế độ ăn uống rất kỹ, cần mẫn luyện tập thể lực để giảm cân sau những giờ tập cùng đồng đội”, HLV Nguyễn Văn Thịnh tâm sự với tôi như vậy. “Có thể áp lực và khát vọng tìm lại chính mình đã khiến Quyến phải quyết tâm hơn qua từng vòng đấu. Tôi cũng không nuông chiều bất cứ cầu thủ nào kể cả Văn Quyến, cậu ấy chỉ được ra sân nếu thi đấu tốt ở vị trí được giao”, ông Thịnh cho biết thêm.

Cũng đúng thôi, trở lại với trái bóng đã là một hạnh phúc với "thằng béo". Quyến cũng không đòi hỏi gì từ CLB bởi anh biết: “Em chưa giúp được nhiều cho đội bóng, em còn phải cố gắng hơn nhiều, ghi bàn hơn nhiều hoặc chuyền hơn nhiều cho đồng đội ghi bàn. Em không mong muốn gì hơn ngoài việc được cống hiến cho bóng đá xứ Nghệ lúc này. Em nợ quá nhiều ân tình với mảnh đất quê hương mình”.

Sau sự bừng sáng trong các vòng đấu đã qua, người viết còn thấy một Văn Quyến rất khác. Tự lúc nào "thằng béo" kênh kiệu của một thời nông nổi không còn nữa, chỉ còn lại sự bình dị, khiêm nhường, điều mà "thằng béo" khi ở thời đỉnh cao đã không có, để rồi tiêu tan tất cả.

Sóng gió cuộc đời đã bồi đắp cho một tài năng như Văn Quyến thêm nhiều giá trị mới. Có thể vui với thực tại khi thằng béo nhận ra những điều ấy, để sống có ý nghĩa hơn với đời. Ngày trở lại đội tuyển quốc gia đang chờ Quyến. Cứ khiên nhường và công hiến đi, cánh cửa tương lai không bao giờ đóng lại với những ai không ngừng cố gắng.

Cùng chuyên mục