VCK giải U-17 Cúp báo Bóng Đá: SLNA, ĐN vào BK

Chiều nay (27/6) lượt đấu cuối cùng của bảng B đã kết thúc, đồng thời xác định xong chủ nhân của những chiếc vé vào bán kết là SLNA và Đà Nẵng...

Trước lượt trận cuối, tình hình của bảng B khá căng thẳng khi cả 4 đội đều có khả năng vào bán kết, thậm chí kể cả Bình Thuận chưa được điểm nào cũng có cơ hội. Và ngược lại SLNA dù đang có 6 điểm cũng có thể bị loại nếu thất thủ trước Đà Nẵng với tỉ số đậm và TC.V giành chiến thắng trước Bình Thuận.

Với tình hình như thế, nên cả 2 trận đấu cuối cùng của bảng B đã diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, và cũng không kém phần quyết liệt, thậm chí sau trận đấu giữa TC.V và Bình Thuận các cầu thủ còn lao vào nhau để giải quyết bằng nắm đấm.

ssss
Màn đấu tay đôi giữa Tấn Phát (9) và Đức Hải. Ảnh: Quốc An 

Trên sân Thống Nhất, cả TC.V và Bình Thuận nhập cuộc khá hưng phấn, sau vài phút đầu chơi thua sút đối thủ, đội bóng miền Trung đã đáp trả bằng pha sút phạt dội xà ngang của Minh Hoàng (7) ở ngay phút thứ 5.

Không chịu thua kém đối thủ, sau hàng loạt pha hãm thành đội bóng trẻ Quân đội cũng đã có được vài cơ hội mở được tỉ số, đáng tiếc nhất là pha dứt điểm ở tư thế thuận lợi của đội trưởng Minh Hiếu (9).

Chơi bài bản hơn, nhưng ở những pha tranh chấp tay đôi thì đội bóng Quân đội lại tỏ ra thua sút đối phương. Và cũng từ 1 pha bóng tranh chấp tay đôi như thế Tấn Tài (12.BT) đã khéo léo cài bóng qua người 1 hậu vệ TC.V để tung cú sút căng hạ gục thủ môn đối phương, đưa đội nhà vượt lên dẫn trước ở phút 43.

Sang hiệp 2, gần như đội hình của TC.V đã tràn hết sang phần sân của Bình Thuận, và đội bóng của HLV Nguyễn Sỹ Long cũng đã tạo được khá nhiều cơ hội, nhưng không thể ghi được bàn thắng.

Còn Bình Thuận dù chơi phòng thủ, nhưng những pha bóng phản công đều khá nguy hiểm, nếu may mắn và tỉnh táo hơn ở vài tình huống đội bóng này đã có thêm được bàn thắng.

Giành chiến thắng sát nút 1-0 hoàn thành chỉ tiêu, nhưng cũng không đủ giúp Bình Thuận có vé vào bán kết, còn với TC.V thất bại này cũng chính thức nói lời tạm biệt với giải.

dd
Các cầu thủ lao vào nhau khi trận đấu kết thúc. Ảnh: Quốc An

Thất vọng vì thua trận, và có lẽ cùng với những lời lẽ không hay của đối thủ đã khiến các cầu thủ của TC.V không giữ được bình tĩnh và thế là cả đôi bên đã lao vào nhau khi trận đấu kết thúc.

Khởi xướng màn ẩu đả là Xuân Dương (TC.V) khi lao vào Ngọc Phước (BT), ngay sau đó Đức Hải (TC.V) thay vì căn ngăn đồng đội cũng làm hành động tương tự với thủ môn đối phương.

Không chịu kém, đội trưởng Tấn Phát (BT) cũng nhảy vào Đức Hải...Cũng rất may, những hành động không đẹp đó của các cầu thủ trẻ được BTC sân cùng với BHL cả 2 đội can ngăn kịp thời...

Trong lúc đó, trên sân Thành Long một đội bóng miền Trung khác là Đà Nẵng cũng đang tràn lên tấn công hòng tìm kiếm chiến thắng, buộc SLNA phải chống đỡ khá vất vả ở nửa đầu hiệp đấu thứ nhất.

Tuy nhiên, tấn công nhiều như thế đội bóng của HLV Phan Công Thìn lại để SLNA ghi được bàn thắng trước, khi từ pha đá phạt góc Doãn Dũng (6) bật cao đánh đầu mở tỉ số của trận đấu.

Nhưng chỉ 2 phút sau, Đà Nẵng cũng tìm được bàn thắng gỡ hoà cũng từ 1 pha đá phạt góc và người ghi bàn cho đội bóng sông Hàn là Văn Thành  (20).

Vào hiệp 2, với sức càn lướt tốt hơn SLNA chơi trên chân hơn hẳn so với Đà Nẵng, tuy nhiên cũng không thể ghi được thêm bàn thắng nào đành chấp nhận chia điểm

Với những kết quả đó, SLNA, Đà Nẵng chia nhau 2 vé vào bán kết và sẽ phải đối đầu với các đối thủ khác lần luợt là VST.NA và Quảng Ninh vào ngày 28/6.

Cùng chuyên mục