Trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch Hạ Long 2008, Liên hoan nghệ thuật quần chúng các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm và duyên hải Bắc Bộ 2008 được coi là một trong những hoạt động lớn, tạo nên bức tranh sinh động về các giá trị văn hoá nghệ thuật đặc sắc, góp phần vào việc tôn vinh hình ảnh di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long trong con mắt bạn bè.
Tham gia liên hoan có 10 đoàn nghệ thuật quần chúng (NTQC) với hơn 300 diễn viên đến từ các tỉnh: Hải Phòng, Hải Dương, Hoà Bình, Bắc Giang, Nam Định, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Thái Bình và Quảng Ninh. Trong hai đêm 27, 28-4 đã có 52 tiết mục ca múa nhạc được các đoàn lần lượt công diễn.
Tiết mục Hương sắc hoà bình của Đoàn NTQC tỉnh Hoà Bình.
Đêm mở màn liên hoan, 31 nam nữ diễn viên Đoàn Cải lương Quảng Ninh với 31 chiếc trống lớn nhỏ, đã mang đến màn trống hội rộn ràng, hoành tráng. Tiếng trống vang lên đã thu hút hàng trăm người dân, du khách trong và ngoài nước tụ về chật kín sân khấu ngoài trời Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia theo dõi, cổ vũ.
Trước mắt khán giả là một sân khấu quy mô lớn được trang trí đẹp mắt, hệ thống đèn điện, ánh sáng, âm thanh được đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng.
Thêm vào đó là lớp lớp các tiết mục của các đoàn nghệ thuật nghiệp dư nhưng dường như lại rất chuyên nghiệp với sự đầu tư kỹ lưỡng về phục trang, đạo cụ, sự nhuần nhuyễn về diễn xuất của các đoàn tham gia liên hoan. Đoàn chủ nhà Quảng Ninh với các ca khúc, điệu múa: Quảng Ninh nhịp sống hôm nay, Nghe lời biển hát, Biển gọi, Đến với con người việt Nam tôi, Em chỉ hát lời của biển v.v... thật rộn ràng, tha thiết, tạo cảm giác thân thiện, gần gũi cho các đoàn bạn. Đoàn Hoà Bình trong trang phục dân tộc đẹp đẽ và duyên dáng đúng như tên gọi của các tiết mục: Hương sắc Hoà Bình, Sắc xuân Tây Bắc, Tình ca lên nương, Lời chiêng hát, Hái bông trăng v.v... đầy ắp âm hưởng dân gian. Các liền anh, liền chị của đoàn Bắc Giang lại mang đến cho khán giả những làn điệu quan họ ngọt ngào: Ra ngó vào trông - Trầu cau quan họ, Đôi bên bác mẹ cùng già, Mời nước mời trầu. Một tiết mục được coi là khá đặc biệt; đó là bài hát xẩm Ninh Bình - Hạ Long, Khúc giao hoà của thiên nhiên do diễn viên nhỏ tuổi Nguyễn Thị Sợi (Đoàn Ninh Bình) biểu diễn khiến người nghe thấy bất ngờ thú vị trước sự lồng ghép khá hay giữa thể loại nghệ thuật cũ với nội dung mới hiện đại... Liên hoan còn có nhiều tiết mục hấp dẫn khác nữa như: Ba giá chầu đồng (Đoàn Hưng Yên), Đào hồng đào tuyết biểu diễn Đoàn Thị Chính, (Đoàn Hải Dương), Nhảy tắc xình Sán Dìu (Đoàn Thái Nguyên)...
Là một liên hoan diễn ra trong chương trình Lễ hội Du lịch Hạ Long nên hầu hết các đoàn nghệ thuật quần chúng đều lấy Hạ Long làm chủ đề, cảm hứng để xây dựng chương trình. Mỗi đoàn nghệ thuật đều mang đến từ một đến hai ca khúc hoặc điệu múa ca ngợi vẻ đẹp, con người Hạ Long. Đoàn Hải Phòng với Hạ Long biển nhớ, đoàn Thái Bình với Tâm tình Hạ Long, Tình biển, Đoàn Ninh Bình với Ninh Bình - Hạ Long, Khúc giao hoà của thiên nhiên. Đặc biệt là đoàn thành phố Nam Định đã xây dựng một chương trình với 6 tiết mục hát về biển, về Hạ Long, Quảng Ninh: Hát cùng trời nước Hạ Long, Mái đình làng biển, Phù du, Hạ Long xanh xanh, Những thành phố bên bờ biển cả, Quảng Ninh đẹp những mùa hoa.
Sau hai đêm diễn, 22 huy chương vàng, 30 huy chương bạc đã được trao cho 52 tiết mục của 10 đoàn nghệ thuật tham gia liên hoan. Điều đáng nhớ hơn cả là trên 300 diễn viên đến từ các đoàn NTQC đã giành được sự cảm mến của khán giả, đặc biệt là du khách đến Hạ Long trong những ngày diễn ra Tuần lễ du lịch; bởi họ đã góp phần vẽ nên một Hạ Long rực rỡ bằng những khúc ca...