Về với đồng bào miền Trung

Với tinh thần tương thân, tương ái, vừa qua, Đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do đồng chí Bùi Văn Khích, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn làm trưởng đoàn đã đến với các tỉnh miền Trung bị lũ lụt, mang theo tình cảm sâu nặng và những giá trị vật chất của cnvc ngành Than - Khoáng sản, mong muốn được chia sẻ với những đau thương, mất mát của đồng bào vùng lũ đang phải gánh chịu.

Đoàn công tác của TKV trao tiền hỗ trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Hà Tĩnh

Đoàn công tác của TKV trao tiền hỗ trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Hà Tĩnh

Có đi đến tận nơi mới thấy hết được tình cảm và truyền thống đùm bọc lẫn nhau của nhân dân trong cả nước với đồng bào vùng lũ. Trên đường đi có rất nhiều những đoàn xe ngược xuôi với những biểu ngữ dán trên xe “ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt”, “vì miền Trung thân yêu”, “hãy đến với đồng bào miền Trung”... trên xe ai cũng muốn thật nhanh đến nơi để thăm hỏi chia sẻ những người gặp nạn. Chúng tôi đến Nghệ An khi đã quá giờ làm việc buổi chiều, nhưng đồng chí Nguyễn Đình Chi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và anh chị em trong Ban tiếp nhận vẫn chờ sẵn, với giọng trầm nặng đồng chí Phó Chủ tịch cho biết: “Nghệ An bị thiệt hại khá nặng, toàn tỉnh có 24 người bị chết và 1 người bị mất tích; lúc điểm cao nhất có 131 xã, phường của 13 huyện, thành bị ngập sâu, trong đó có 35 xã bị cô lập, tổng thiệt hại ước tính trên 1.700 tỷ đồng. Nhân dân Nghệ An rất cảm ơn nhân dân cả nước nói chung và tập thể người lao động ngành Than - Khoáng sản nói riêng đã đến thăm hỏi, chia sẻ và giúp đỡ về vật chất...”. Thay mặt gần 128.000 người lao động trong toàn Tập đoàn, đồng chí Bùi Văn Khích, Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc TKV đã hỏi thăm, chia sẻ với đồng bào Nghệ An, đồng thời chuyển số tiền 600 triệu đồng với mong muốn Nghệ An sẽ vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả của lũ lụt.

Trời đã tối, nhưng Đoàn vẫn tiếp tục đi vào Hà Tĩnh, qua cầu Bến Thuỷ không xa chúng tôi nhìn thấy các nhà sư và thân nhân những người bị tử nạn trong chuyến xe định mệnh đang lập đàn cầu siêu cho linh hồn những người đã mất, trong khung cảnh nhạt nhoà ai cũng thấy xót xa. Sáng sớm hôm sau Đoàn đến Trụ sở MTTQ tỉnh, ngay ở cổng đã thấy chiếc xe tải lớn mang biển 14N-4075 đang dỡ hàng, từng kiện quần áo, chăn màn được xếp ngay ngắn. Đồng chí Trần Minh Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Từ Văn Diện, Chủ tịch MTTQ cùng trao đổi: “Hà Tĩnh là tỉnh bị ngập lụt nặng nhất với 2 cơn lũ chồng lên nhau, ước tính tổng giá trị thiệt hại lên đến trên 5.700 tỷ đồng, tỉnh đang tập trung tiếp nhận, quản lý và phân phối hợp lý sự trợ giúp của cả nước đến tận tay nhân dân, đồng thời đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau lũ”. Mặc dù lượng hàng ủng hộ đổ về đây ngày càng nhiều hơn nhưng từ sáng sớm đến chiều muộn tại các điểm tiếp nhận luôn có mặt hàng trăm người dân đến nhận hàng cứu trợ. Đoàn đã trao số tiền 1 tỷ đồng của công nhân ngành Than giúp đỡ cho tỉnh. Chúng tôi tiếp tục đến thăm công trường khai thác của Công ty Sắt Thạch Khê, một đơn vị của Tập đoàn với hầu hết là người từ Quảng Ninh vào làm việc. Anh Hồ Bình, Giám đốc Công ty nói: “Toàn Công ty có 41 gia đình CNLĐ bị ảnh hưởng của lũ, trong đó có 5 gia đình bị lũ cuốn đổ nhà, còn khu vực khai thác mỏ của đơn vị rất may là nước lũ không tràn vào, trong moong chỉ có nước mưa khoảng hơn một triệu m3, hiện công ty đang tập trung bơm thoát nước và chỉ ít ngày nữa sản xuất sẽ bình thường trở lại”.

Cùng với Nghệ An, Hà Tĩnh, Đoàn chúng tôi tiếp tục đến với Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế khắp nơi bà con đang tất bật dọn dẹp và nhặt nhạnh những thứ còn sót lại sau lũ. Không thể kể hết những khó khăn của bà con ở những nơi mà chúng tôi qua mặc dù nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của nhân dân cả nước nhưng ở nơi đây vẫn còn rất nhiều gia đình cần sự hỗ trợ kịp thời của cộng đồng để bà con vượt qua tình cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống. Trao đổi với chúng tôi đồng chí Bùi Văn Khích nói, cái quan trọng nhất không phải chỉ đến để hỗ trợ đồng bào bằng vật chất mà đó là tấm lòng cùng tinh thần vượt khó đi lên của những người thợ mỏ với khúc ruột miền Trung.

Cùng chuyên mục