Một chú vẹt ưa bắt chước những âm thanh khác nhau đã vô tình cứu sống người chủ cùng cậu con trai của mình khi nó lặp lại tiếng kêu của chuông báo cháy.
Anh Shannon Conwell, 33 tuổi, cùng cậu con trai 9 tuổi đã ngủ quên trên chiếc di văng trong khi đang xem phim. Họ bị đánh thức vào lúc 3 giờ sáng bởi tiếng chuông báo cháy phát ra từ miệng con vẹt và thất kinh khi thấy nhà mình đang cháy thật.
Conwell vội vàng đưa cậu con trai mình cùng chú vẹt thoát ra khỏi căn nhà đang nghi ngút khói. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ phòng ăn, bếp và phòng ngủ .
Chiếc chuông báo cháy trước đó đã reo lên nhưng chỉ có tiếng kêu bắt chước phát ra từ miệng con vẹt mới đánh thức được hai cha con dậy.
Conwell cho biết anh và cậu con trai đã thật may mắn khi ngủ quên trên di văng bởi nếu họ nằm trong phòng ngủ thì có lẽ đã bị chết thiêu bởi không thể nghe thấy tiếng của chú vẹt từ căn phòng này.
Hiện các nhân viên cứu hỏa vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ cháy.