Tháng 4-2007, năm Nhiếp ảnh Quảng Ninh 2006 mới thực sự kết thúc. Hoạt động đầu tiên đáng chú ý trong năm 2007 là triển lãm mang nhiều chất ngẫu hứng Cẩm Phả - Nhịp sống mới của 9 tác giả địa phương, trưng treo 80 tác phẩm ảnh tài liệu - nghệ thuật, thể hiện sức vươn lên của Cẩm Phả, sức sống mới của vùng than này, có sự ồn ào, nhộn nhịp nhưng không kém phần thơ mộng và giàu sức hấp dẫn.
Và sau đó, nhìn lại chặng đường cả năm qua, nhiếp ảnh Quảng Ninh cũng được mùa với những cuộc thi ảnh quy mô cả nước. 3/4 tác giả của Quảng Ninh tham gia và đoạt được cả 3 giải cao nhất của cuộc thi Sáng tác ảnh nghệ thuật Vịnh Hạ Long, với Giao hưởng trong lòng đá (Đoàn Đức Chính), Đêm bên bờ di sản (Nguyễn Văn Tuyên) và Hạ Long buổi sớm (Dương Phượng Đại). Có được thành công này, các tay máy Quảng Ninh không chỉ phải vượt qua những khó khăn khách quan mà còn phải vượt qua các tác giả từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt là những tay máy của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Còn tại cuộc thi ảnh chủ đề Đổi mới và phát triển của ngành Than, Quảng Ninh cũng giành được thành công bất ngờ với 10/16 giải, được chọn treo 42/70 tác phẩm. Trong đó, Mạnh Hùng đoạt giải nhất với Trở về từ lòng đất, Nguyễn Khoa Bằng với Đường sáng của than đoạt giải nhì. So với cuộc thi ảnh gần đây nhất của ngành Than năm 1996, Quảng Ninh chỉ giành được 1 giải ba (tác phẩm Trước gương than của Đỗ Khánh) thì sự vượt trội hôm nay là điều thật đáng phấn khởi.
Một nét mới năm nay nữa là Ngày Thơ Việt Nam được tổ chức hoành tráng hơn với cách thức tổ chức tạo sự chủ động cho các CLB và các địa phương, đem lại không khí gặp mặt, giao lưu khá trang trọng, đầm ấm. Ngược lại, Ngày Thơ Quảng Ninh lại co hẹp nhường chỗ cho sự lên ngôi của thơ CLB. Giải thơ Lê Thánh Tông khởi sắc hơn ở mảng thơ trẻ với sự tham gia ngày càng nhiều hơn của CLB thơ các trường THPT. Cảm nhận tươi mới, sự rung động của những tâm hồn trẻ trung này đã tạo nên một mảng thơ có phong cách riêng, ấn tượng đẹp, làm sáng hơn không khí thơ ca của các CLB, tạo hy vọng về một lớp tác giả thơ kế cận nếu được vun trồng, bồi đắp tốt. Văn học trẻ năm nay tổng kết cuộc thi Sáng tác Văn học trẻ trên Báo Hạ Long đã phát hiện những tác giả mới, có sự hiện đại và phong cách riêng. Trong văn xuôi, đó là Uông Triều, Đặng Thị Thuý, Lý Thanh Nguyện, Ngọc Anh, Vũ Thị Hạnh, Phạm Thị Nhân Phượng, Thu Hiền... Còn thơ, Trần Xuân Đạt có nét phá cách, tìm tòi riêng. Đáng mừng là sau cuộc thi này không bao lâu, các tác giả này đã thể hiện bản lĩnh ngay. Xuân Đạt đã xuất bản tập thơ Mắt sâm cầm khá chững chạc, Vũ Thị Hạnh cũng chuẩn bị xuất bản tiểu thuyết Dòng sông lạnh với lối viết già giặn, hấp dẫn, đi vào đề tài tình cảm gia đình - xã hội hiện đại với nhiều éo le, ngang trái.
Văn học đỉnh cao Quảng Ninh năm nay cùng với niềm vui của nhà thơ Trần Nhuận Minh được Giải thưởng Nhà nước trao cho hai tập thơ Nhà thơ và hoa cỏ và Bản Xô nát hoang dã cũng còn có sự ra đời tiểu thuyết Dưới chín tầng trời của nhà văn Dương Hướng. Đi vào nhiều vấn đề hóc hiểm của xã hội mà cái ác dường như sẵn sàng lấn át cái thiện là cốt truyện táo bạo, thể hiện bản lĩnh riêng của Dương Hướng khiến không ít tác giả phải khâm phục. Có lẽ, cũng đã lâu lắm, văn đàn Quảng Ninh mới có một tác phẩm tạo được hiện tượng xôn xao như vậy trên văn đàn tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung!
Triển lãm “Làng tranh Yên Hưng” - Một triển lãm có nhiều thành công trong năm 2007.
Năm qua, mỹ thuật Quảng Ninh cũng ghi dấu 2 cuộc triển lãm của Cẩm Phả và Yên Hưng, được mở ngay dịp đầu năm mới với những thành công khác nhau. Mang tính truyền thống hàng năm nhưng triển lãm tranh, tượng của Cẩm Phả năm qua có sự mở rộng về đề tài, với sắc thái đồng quê chiếm ưu thế chứ không phải là chất công nghiệp mỏ như trước nữa. Còn triển lãm Làng tranh Yên Hưng với 56 tác phẩm của17 tác giả thì không chỉ phong phú về chất liệu mà còn được đánh giá là có chất lượng tốt nhất so với 8 lần triển lãm trước, với nhiều tác phẩm đã được trưng treo ở các kỳ triển lãm mỹ thuật khu vực và toàn quốc... Đời sống mọi mặt của vùng đất này đi vào tranh sinh động, giàu chất thơ, còn mảng tranh những miền quê khác lại khiến cái nhìn của người xem được mở rộng hơn. Người am hiểu mỹ thuật có sự thán phục riêng, người thưởng thức tranh thông thường cũng cảm nhận được vẻ đẹp trong tác phẩm của các tác giả này. Đó là thành công lớn nhất của Làng tranh Yên Hưng mà không phải triển lãm mỹ thuật nào cũng đạt được. Triển lãm khu vực 2 các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2007, mỹ thuật Quảng Ninh được chọn treo 37/44 tác phẩm đem đi tham gia, đứng thứ 2/10 tỉnh, thành về số lượng tác phẩm được treo. Trong đó, tác phẩm Mỏ Cọc Sáu của hoạ sỹ Vũ Tư Khang được tặng thưởng, tác phẩm Vùng mỏ 2 của tác giả trẻ Phạm Hùng Cường được nhận bằng khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Hội diễn NTQC Tập đoàn TKV - Một trong những hoạt động nghệ thuật lớn trong năm 2007.
Cuối cùng, xin nhắc đến lĩnh vực sân khấu. Phải đến giữa năm 2008, Năm Sân khấu Quảng Ninh mới kết thúc nhưng Hội diễn sân khấu không chuyên toàn tỉnh được tổ chức vào những ngày cuối cùng của năm này cũng khuấy lên sự sôi động cần thiết trong một năm mà hoạt động sân khấu vốn quá chìm lắng như năm qua!