Vì nghĩa công quên thù riêng

Đời nhà Đường, Quách Tử Nghi và Lý Quang Bật cùng làm phó tướng cho An Tử Thuận. Tính hai người vốn không ưa nhau; nhiều khi tuy cùng đi với nhau một xe, ngồi với nhau một tiệc, nhưng vẫn như cừu địch, không ai nói với ai nửa lời.

Sau Tử Nghi được lên làm tướng thay Tử Thuận. Quang Bật rất lo, sợ Tử Nghi hại mình, liều đến gặp, nói rằng:

- Phần tôi dù chết cũng cam, nhưng xin rộng lượng, đừng hại đến vợ con tôi là những kẻ vô tội...

Tử Nghi thấy nói, chạy ngay đến cầm tay Quang Bật:

- Ông nói gì lạ thế! Hiện nay trong nước loạn lạc, nhà vua lúc nào cũng lo lắng, không có ông thì lấy ai gánh vác việc lớn trong thiên hạ. Vì thế, tôi đâu dám đem lòng oán hận riêng mà nỡ hại ông kia chứ!

Rồi lập tức cất nhắc Quang Bật lên ngôi Tiết độ sứ...

Trong triều, ai nghe chuyện cũng lấy làm kính nể Tử Nghi, cho Tử Nghi là người biết vì nghĩa công mà quên thù riêng. Duy có một người chỉ ngồi cười, mà không nói gì...

Bạn anh ta thấy vậy hỏi, anh ta thủng thẳng:

- Tử Nghi trước thì ghen ghét, đố kỵ với Quang Bật là bởi cả hai đều đang “nhòm ngó” cái ghế trưởng. Đến khi Tử Nghi được lên ngồi cái ghế ấy rồi thì cần gì phải “đối đầu” nữa kia chứ! Tôi thấy chuyện ấy cũng bình thường, trong thiên hạ khối người vẫn làm thế, có gì đặc biệt đâu! Không tin ông thử đi xuống các địa hạt mà xem!!!

Cùng chuyên mục