Kể từ thứ Ba ngày 26-12-2006, toàn thể đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện Hạ Sơn, thành phố Thâm Quyến bắt đầu chiến dịch... đội mũ bảo hiểm trong giờ làm việc. “Đó là cách duy nhất để bảo toàn tính mạng của chúng tôi”.
Nguyên nhân sự việc rùm beng xuất phát từ cái chết của một bệnh nhân trong bệnh viện.
Người đàn ông đó bị thương khá nặng trong 1 tai nạn ôtô, sau 17 ngày điều trị thì đột ngột qua đời. Vậy là mấy chục người trong gia đình, họ hàng ùn ùn kéo tới đòi Hạ Sơn phải chịu toàn bộ trách nhiệm và bồi thường.
Yêu cầu không được ban lãnh đạo bệnh viện giải quyết, vậy là họ thuê người trà trộn vào đám đông bệnh nhân, liên tiếp tạo ra những vụ khủng bố ngầm: bất thần xô đẩy, đấm, đánh, húc... thô bạo vào các y tá và bác sĩ. Sự việc đã diễn ra hàng tháng trời khiến nhiều người vô cớ xây xẩm, thâm tím mặt mày.
Không có chứng cớ buộc tội xác đáng trong tay, cuối cùng bệnh viện Hạ Sơn đành phải dùng tới “hạ sách”: phát cho nhân viên mỗi người một mũ bảo hiểm để... phòng thân.