Trong lịch sử đưa các người đẹp đến với cuộc thi sắc đẹp quốc tế ở Việt Nam, Võ Hoàng Yến là thí sinh đầu tiên được đầu tư quy mô, bài bản nhất và cũng được đặt niềm tin nhiều nhất khi đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2009.
Đầu tư tới từng cm…
Hoàng Yến mặc dù chỉ là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008 nhưng cô là một ứng cử viên được đánh giá cao về nhan sắc, về bản lĩnh trình diễn cũng như vốn ngoại ngữ tương đối an toàn so với nhiều người đẹp khác. Mặc dù gương mặt cô hoàn toàn không mang nét Á đông nhưng với gương mặt sáng cộng với lợi thế kinh nghiệm sải chân trên sàn catwalk đưa cô lọt vào tầm ngắm cho nhiều vị trí tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.
Nếu như trước đây, các thí sinh trong nước luôn phải đối mặt với sự chậm trễ không đáng có khi đến với các đấu trường sắc đẹp quốc tế do xin visa muộn, do đăng ký thí sinh với ban tổ chức trễ, do chờ cơ quan có thẩm quyền cấp phép, do kinh phí… thì Hoàng Yến là thí sinh đầu tiên được cấp phép sớm hai tháng (vào ngày 31/5/2009) trước khi sang Bahamas và cô cũng có một chế độ chăm sóc đặc biệt. Thậm chí, có phần nào công chúng Việt Nam cảm nhận được sự “chuyên nghiệp” trong khâu PR cho hình ảnh của Hoàng Yến với sự hậu thuẫn của đơn vị nắm bản quyền Hoa hậu Hoàn Vũ tại Việt Nam – Công ty Hoàn Vũ.
Ngay từ khi chính thức được cấp phép, tất cả mọi hoạt động của Hoàng Yến trong suốt thời gian vài tháng được cập nhật liên tục. Các thông tin về Hoàng Yến luôn nóng trên các mặt báo, nhất là các bài viết phân tích về ưu thế và hạn chế của Hoàng Yến. Hình ảnh và thông tin của Hoàng Yến tại
Hoàng Yến được trang bị tới từng cm... Cô cũng là thí sinh được Công ty Hoàn Vũ trang bị mọi mặt từ chăm lo về mặt hình thể tới đời sống tinh thần. Cô có riêng một chuyên gia dinh dưỡng và thể hình hàng đầu Châu Á - Al Morgan theo dõi dinh dưỡng và thể hình để Yến đạt tới 3 vòng hoàn hảo 90-60-90. Cô có một công ty chuyên chăm sóc sắc đẹp riêng với chế độ chăm sóc da mặt thường xuyên trước khi lên đường. Mọi việc đi lại cũng được hãng xe hơi BMW quyết định đầu tư bằng việc tài trợ hẳn 1 con “mãnh hổ” ML350 class 2009 mới trị giá 2,37 tỷ đồng cho Yến. Về mặt phục trang thì còn quy mô hơn khi cô được hai đơn vị nhận thiết kế trang phục. Thuận Việt thiết kế áo dài “Rồng Việt” và các bộ áo dài khác trong khi NTK Công Trí lo toàn bộ phần trang phục dạ hội, trang phục dự tiệc… và những bức ảnh suốt quá trình tập luyện được nhiếp ảnh gia Nguyễn Long ghi lại từng khoảnh khắc. Cô còn được Trường Phát Triển Nhân Cách & Tài Năng John Robert Powers đào tạo riêng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói chuyện trước đám đông, kỹ năng trả lời và ứng xử, nghệ thuật thể hiện, trình diễn trước ống kính và máy quay để Yến hòa mình vào với hơn 80 người đẹp khác. Cô cũng được đầu tư rèn rũa thêm vốn ngoại ngữ tại trường Anh Ngữ Hội Việt Mỹ. Cô cũng có ekip đầu tư trang phục khá kỹ lưỡng phù hợp với phong cách của cô Đặc biệt, đây cũng là thí sinh đầu tiên được Công ty Hoàn Vũ đầu tư cho việc có riêng mộtGiám đốc quốc gia để lo mọi việc về quan hệ, hình ảnh của Hoàng Yến với ban tổ chức. Dương Trương Thiên Lý – Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đã làm tốt vai trò của mình khi không chỉ truyền lại kinh nghiệm thi đấu tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2008 mà còn giúp đỡ Yến nhiều trong hành trình thi khá vất vả tại Bahamas. Trong toàn bộ cuộc thi, Hoàng Yến cũng là người khá may mắn khi đến đúng hẹn, không bị thất lạc đồ đạc, không bị “phản ứng” với thời tiết và thức ăn ở … nhưng chưa chuyên nghiệp Với tất cả những đầu tư trên cho Hoàng Yến, cộng với lợi thế đã từng lưu diễn trên nhiều nước, Yến là cái tên sáng giá và được cá cược nhiều cho vị trí top 15 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay. Mặc dù được đánh giá cao tại khu vực Châu Á khi năm nay Miss Ấn Độ không mấy nổi bật, Miss Thái Lan không có vẻ đẹp hút hồn và thánh thiện như Gavintra Photijak năm 2008, Miss Hàn Quốc vốn dĩ không được lòng công chúng trong nước về sự đăng quang của cô vì sắc đẹp không thuyết phục, Miss Nhật Bản vướng phải bộ trang phục dân tộc gây sốc… nhưng Hoàng Yến cũng đã tuột mất cơ hội được xướng tên tại cuộc thi nhan sắc danh giá này. Giám đốc Quốc gia Thiên Lý luôn sát cánh với Hoàng Yến trong suốt quá trình thi đấu của cô Đành rằng, 2009 là sự thất bại chung của nhan sắc Châu Á tại đấu trường sắc đẹp này, nhưng thất bại của Hoàng Yến lại là một bài học kinh nghiệm xương máu cho các người đẹp Việt Hoàng Yến quá model trong những lúc xuất hiện, gương mặt cô ít biểu cảm, không có vẻ đẹp, nụ cười tươi tắn. Mọi khuôn hình đều được “pose” với một vẻ “lạnh” của sàn catwalk nhiều hơn. Đó là lý do khiến Hoàng Yến thiếu đi sự cuốn hút khi không có được sự tự nhiên như các thí sinh khác. Và mặc dù, vốn ngoại ngữ của cô đủ để giao tiếp, nhưng trong phần trả lời ứng xử ban giám khảo, cô bị mắc nhiều lỗi với một giọng nói tiếng Anh không chuẩn. Đó là chưa kể, phần trả lời của cô quá thật thà và thiếu sự sắc sảo. Nếu như Hoa hậu Mỹ tự bạch ước mơ lớn nhất của cuộc đời mình là “trở thành một phần lịch sử của đất nước Mỹ”, nếu như Miss Universe 2009 - Stefania Fernandez rất thông minh khi tâm sự cô mong ước “tất cả mọi người trên thế giới này ít nhất trong một ngày đều nói chung một thứ ngôn ngữ, có chung điều kiện sống và cùng màu da, để họ hiểu sâu sắc rằng, dưới góc độ nhân sinh, con người ở khắp mọi nơi đều giống nhau” thì đại diện Việt Nam lại ước những điều quá “quen” và chung chung về một thế giới không có chiến tranh, không tội ác và ước mơ về thế giới hòa bình, gia đình hạnh phúc! Gương mặt lạnh khi pose ảnh của Yến vốn chỉ hợp với sàn catwalk Khi được đầu tư bài bản với một quá trình dài vài tháng rèn luyện, Hoàng Yến cũng đã lột xác nhiều và trở nên bản lĩnh, tự tin hơn. Có lẽ, mọi sự đầu tư quy mô và bài bản cũng là một gánh nặng lớn đối với Yến khi không mang về được một giải thưởng nào sau đêm chung kết hôm 23/8. Mặc dù, không phủ nhận được công sức của Hoàng Yến cũng đã rất nỗ lực trong cuộc thi luôn xuất hiện với một phong thái tự tin và rạng rỡ nhất. Nhưng có lẽ sự trang bị tới từng cm cho Hoàng Yến dường như chưa đủ tại một cuộc thi nhan sắc đỉnh cao này, vấn đề mấu chốt vẫn nằm ở con người. Bà Thúy Nga – Giám đốc Công ty Elite từng phân trần về việc sự thất bại của các nhan sắc Việt, phần lớn nằm ở chính bản thân họ. Bởi vì đào tạo không phải việc ngày một, ngày hai và với lối sống thiếu sự tự lập, thiếu bản lĩnh như người Á đông sẽ khó để có được sức bật và sự tỏa sáng như các thí sinh trên thế giới. Đương nhiên, không thể so bì với các cường quốc có công nghệ đào tạo sắc đẹp, nhưng phải thừa nhận thực tế, Việt