Nhiều nhân vật lẽ ra được xây dựng dài hơi hơn, nhưng đột nhiên “mất tích”. Sau sự “biến mất” của Bưởi, Tài Phú, Đan đến Mai Lệ, có thông tin rằng, trước dư luận không tốt về bộ phim, nhiều diễn viên đã bỏ vai. Hư thực ra sao?
Từng được quảng bá rầm rộ, nhưng ngay sau khi lên sóng không lâu, dự án phim sitcom (được hứa hẹn kéo dài 500 tập) đã không có được dư luận như mong muốn. Có một sự thật không thể phủ nhận, phim càng ngày càng loãng.
Những câu chuyện tẻ nhạt, tình huống đầy chất “kịch”, lối diễn xuất tung hứng không tới, khiến bộ phim “mất điểm” với giờ vàng. Thiếu chất liệu cuộc sống, xa rời thực tế, lại bị “Gặp nhau cuối tuần hoá”, Những người độc thân vui vẻ bị yếu thế trên chặng đua không cân sức với Cô gái xấu xí, dù muốn bị so sánh hay không.
Dù các nhà làm phim có nói gì, bào chữa như thế nào, thuộc nằm lòng định nghĩa về thể loại phim sitcom ra sao, chất lượng phim vẫn là thực tế không thể chối cãi. Ít nhiều đã xuất hiện những “đứt gãy” không theo dự tính ban đầu.
Khán giả thắc mắc, tại sao nhân vật Mai Lệ được hứa hẹn sẽ là vai chính xuyên suốt bộ phim, lại dừng vai khi phim mới 50 tập? Vai Bưởi “biến mất” không lý do…?
Vân Dung (vai Mai Lệ)
“Tôi không bị bất kỳ sức ép nào. Dư luận khen, chê là chuyện thường tình. Có người thích màu xanh, có người lại thích màu đỏ. Mình làm sao có thể chạy theo dư luận? Tôi nhận lời hay không là do tôi thích. Vai Mai Lệ của tôi đến thời điểm này là hết.
Diễn viên chúng tôi làm việc phải phụ thuộc vào kịch bản. Tôi không thể yêu cầu với biên kịch “Anh ơi anh viết thêm cho vai của em!”. Theo đúng kịch bản, vai diễn Mai Lệ của tôi đã dừng lại sau 50 tập phim. Sau này, có tiếp tục nữa hay không, tôi không thể biết. Điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố”.
Thanh Giang (vai Bưởi)
“Tôi phải dừng vai vì quá bận việc của nhà hát vào thời điểm ấy. Nhà hát tôi liên tục dựng vở và tôi được phân vai chính. Đoàn làm phim Những người độc thân vui vẻ lại ở xa, mãi tận Hưng Yên. Tôi cứ đi về giữa Hà Nội, Hưng Yên như thế rất mệt. Tôi xin dừng vai vì không đáp ứng được yêu cầu về thời gian, chỉ như vậy thôi”.
“Tôi cũng vì bận việc riêng cá nhân nên không thể tiếp tục với đoàn làm phim”.
* * *
Thật khách quan nhìn nhận, việc diễn viên dừng vai, dù với bất kỳ lý do gì, cũng là một khó khăn của đoàn làm phim. Để chinh phục khán giả với một dự án phim lớn, với một thể loại phim mới mẻ, không hề đơn giản.
Và thực tế chứng minh trên từng tập phim Những người độc thân vui vẻ đang phát sóng, nếu vẫn tiếp tục với cách làm ấy, nếu vẫn tiếp tục gắng gượng với những câu chuyện ít ỏi chất liệu sống, phim sẽ không còn khán giả. Biết đâu, dừng phát sóng khi chưa quá muộn, lại là một quyết định khôn ngoan?