Việt Nam "biếu" Cúp cho đội khách Thái Lan

Dẫn trước 2 bàn bằng lối chơi thật tưng bừng, nhưng non nớt trong phán đoán của thủ thành Tô Vĩnh Lợi đã tạo điều kiện cho người Thái gỡ hòa trong vòng 3 phút, ung dung ẵm chức vô địch Agribank Cup 2006...

Soạn: HA 939395 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Các cầu thủ áo đỏ đã thi đấu thật tưng bừng.

Trong một trận đấu cần phải thắng, để ẵm cúp và để chứng tỏ sức mạnh trước đối thủ đáng gờm nhất khu vực: Thái Lan, các cầu thủ áo đỏ đã làm nên chuyện.

Thế nhưng, cái làm được của các học trò ông Riedl chỉ giữ được đến phút 72, và tình thế hoàn toàn đảo ngược ở 2 phút sau đó.

Sai sót của thủ môn Vĩnh Lợi buộc VN phải trả giá đắt, khi ở tình huống đầu tiên anh phán đoán sai, còn bàn lọt lưới thứ 2, thủ môn này đã bắt không dính bóng.

Một trận hòa mà như thua trước Thái Lan, Việt Nam dù có những phút thi đấu thật bùng nổ trên sân thì rõ ràng chúng ta vẫn còn phải "học" người Thái rất nhiều.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Đội hình xuất phát 2 đội:

Việt Nam: 26- Vĩnh Lợi; 16-Quang Thanh, 3-Huy Hoàng, 7-Như Thành, 5-Văn Biển; 14-Tấn Tài, 12-Minh Phương, 11-Hồng Minh, 8-Bảo Khanh; 9-Công Vinh, 21-Anh Đức

Thái Lan: 18-Kosin; 28-Suree, 3-Samakrat, 5- Notrichai, 6-Saiwaeo, 12-Samana; 25- Papunga, 30-Bunkham, 7-Thonglao; 14-Teerathep, 32-Ekaphan

Trước khi so tài nhau ở trận đấu cuối cùng của giải, cả 2 đội đều có trong tay 6 điểm, tuy nhiên, Thái Lan xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng.

Ở trận đấu diễn ra lúc 15h30, New Zealand giành thắng lợi 1-0 trước Bahrain. Như vậy, Bahrain xếp chót giải với 0 điểm, để lọt 6 bàn và không ghi được bàn thắng nào.

Không có gì là khó hiểu khi trận đấu cuối cùng của giải thu hút lượng khán giả đến đông nhất. Ngoài ý nghĩa quyết định đến ngôi vô địch Agribank Cup 2006, đối đầu giữa Việt Nam - Thái Lan luôn được người hâm mộ bóng đá nước nhà quan tâm hàng đầu.

Hai đội ra sân trong trang phục truyền thống, Việt Nam áo đỏ, Thái Lan áo xanh.

Phút 2: Thái Lan có phá dứt điểm đầu tiên về phía khung thành đội VN, tuy nhiên, pha kết thúc của Teerathep hơi nhẹ nên thủ môn Vĩnh Lợi đã đón bóng kịp.

Phút 3: Khán giả VN được một phen thót tim, tưởng lưới của đội nhà đã rung lên khi hàng thủ chơi không được chắc chắn. May mắn đã thuộc về Vĩnh Lợi trong cuộc đối đầu với Ekaphan nhờ cú sút của cầu thủ người Thái trúng cột dọc!

Sau tình huống này, từ băng ghế chỉ đạo, ông Riedl đã đứng bật dậy tỏ ý không hài lòng.

Phút 4: Thêm một pha sóng gió trước cầu môn đội chủ nhà. Quyền kiểm soát bóng và chiếm giữ thế trận trong những phút đầu tiên thuộc về đội khách Thái Lan.

Đoàn quân áo đỏ có phần bị "khớp" trước đối thủ số 1 ĐNÁ.

Phút 10: Đội chủ nhà lần đầu tiên tạo ra thời cơ uy hiếp cầu môn Thái Lan. Tiếc là pha căng ngang cắt mặt khung thành từ bên cánh trái của Bảo Khanh đã bị một chiếc áo xanh hóa giải trước khi Anh Đức kịp lao vào.

Phút 13: VN tổ chức phản công, bóng được đẩy trở lại xuống tuyến 2, Hồng Minh ngay lập tức tung ra cú sút cực mạnh từ cự ly gần 30m, bóng đi chệch khung thành.

Phút 15: Từ bên cánh phải, Công Vinh tạt bóng vào trung lộ, Bảo Khanh lao vào đánh đầu, tuy nhiên, hậu vệ Thái Lan đã kịp phá bóng trước đó.

Phút 22: VN hưởng phạt góc bên cánh trái, đội trưởng Minh Phương câu bóng vào nhưng không khó để Thái Lan phá bóng lên.

Sau khoảng thời gian đầu tỏ ra lúng túng, VN đã lấy lại bình tĩnh, tạo ra một thế trận ngang ngửa.

Phút 26 + 27: Liên tiếp 2 cú sút xa của cầu thủ Thái Lan làm chao đảo khung thành thủ môn Tô Vĩnh Lợi.

Phút 34: Samana (12) quyết định đột phá bên cánh trái, anh loại được hậu vệ Việt Nam nhưng không thể thắng được Tô Vĩnh Lợi.

Phút 38: Thủ môn Kosin dễ dàng bắt gọn quả phạt góc của Bảo Khanh sau khi Samana cố gắng cắt đứt đường chuyền của Anh Đức.

Phút 45+1: Trọng tài Lào thổi còi, đưa 2 đội ra sân nghỉ giữa hiệp, với kết quả tạm thời hòa 0-0

Sau những phút đầu có phần lúng túng, Việt Nam đã dần lấy lại thế chủ động, chơi tự tin hơn trước người Thái. Tuy vậy, dù giữ quyền kiểm soát bóng nhiều hơn thì cơ may ăn bàn thực sự lại thuộc về đội bạn.

Soạn: HA 939421 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Thậm chí dẫn trước đến 2 bàn cách biệt nhưng vẫn hkông thể giành thắng lợi chung cuộc trước đối thủ Thái Lan.

Phút 46: Văn Nhiên vào thay Quang Thanh.

Phút 48: Từ tình huống đá phạt trên phần sân nhà đội VN do Thonglao thực hiện, Teerathep đánh đầu đưa bóng tìm đúng xà ngang, cứu nguy cho thủ môn Vĩnh Lợi đã ngoài tầm kiểm soát.

Phút 54: Công Vinh tăng tốc bên cánh trái, Suree phá bóng chịu phạt góc. Từ tình huống cố định này, Công Vinh thực hiện pha đánh đầu ngược, nhưng phần thắng vẫn thuộc về hậu vệ đội bạn.

Phút 56: Sân Mỹ Đình như muốn nổ tung khi Văn Nhiên lên tham gia tấn công trong một tình huống đá phạt của đội nhà đã làm tung lưới  thủ môn Kosin bằng một cú "lắc đầu" hoàn hảo, đưa bóng vào góc cao khung thành. 1-0 cho đội VN.

Sau bàn mở tỷ số, ông Riedl tung Vũ Phong vào thay Thạch Bảo Khanh.

Phút 67: Hưng phấn sau bàn thắng, VN thi đấu tưng bừng hơn và bàn thắng thứ 2 đã đến với đội bóng áo đỏ sau một pha phối hợp tấn công hết sức đẹp mắt.

Từ pha mở bóng của Hồng Minh, đội trưởng Minh Phương thoát xuông bên cánh trái, lật bóng vào trong để Công Vinh bật lên đánh đầu, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội VN.

Phút 72: Sai lầm trong phán đoán của thủ thành Vĩnh Lợi tạo điều kiện cho Thái Lan rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 sau cú sút xa không mấy nguy hiểm của Thonglao.

Phút 74: Tỷ số được quân bình 2-2 trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ VN khi Tô Vĩnh Lợi lại một lần nữa dễ dàng bị đánh gục. Pha bắt không dính bóng của anh đã tạo điều kiện thuận lợi cho cầu thủ vào thay người Chanabut (10)chớp thời cơ, lập công.

Phút 75: Hồng Minh rời sân nhường chỗ cho Phan Văn Tài Em.

Phút 79: Thanh Bình vào thay Anh Đức

Phút 86: HLV Riedl quyết định sử dụng 3 tiền đạo khi tung Văn Thành vào sân.

Phút 88: Văn Thành tung ra cú sút chéo góc khá nguy hiểm nhưng thủ môn Kosin vẫn phản xạ một cách xuất sắc, đẩy bóng chịu phạt góc.

Trong 6 phút còn lại (4 phút đá bù giờ), Việt Nam tràn lên tìm bàn thắng quyết định, thế nhưng, người Thái đã không mắc một sai lầm nào. Hòa 2-2 đồng nghĩa, Cúp vàng cộng phần thưởng 40.000 USD thuộc về đội khách đến từ xứ Chùa Vàng.

Cùng chuyên mục