Việt Nam Idol: 'Thần tượng' đã lộ dần

Có thể thấy bước tiến bộ vượt bậc ở 2 thí sinh còn lại sau khi hàng nghìn người đã bị loại.

t
Phương Vy- Ngọc Ánh
Phương Vy cho thấy đã đủ khả năng trình diễn sạch sẽ một tiết mục ca nhạc cân xứng cả về giọng hát, vũ đạo và phong cách biểu diễn. Cô tỏ ra có khiếu hài hước khi chọn những lời hát khá liên quan đến hoàn cảnh của mình, như:

Mà người đời thường hay cứ trách móc/ Có biết nghĩ đến ai bao giờ đâu... (Từng ngày qua) hay Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ... (Nếu có yêu tôi).

Bạn đọc chỉ còn chưa đầy tuần để bao dung cho Phương Vy vì đến trưa 27/9,  Phương Vy có 9% khán giả bình chọn trong khi Ngọc Ánh là 18%- kết quả lấy trên trang web của chương trình.

Kết quả này hẳn bao gồm cả vòng 10 thí sinh vì thế không có giá trị cập nhật!

Nhưng nếu mong chờ ở cô cái gì đó hơn mức “sạch nước cản” thì chắc cũng còn khá lâu. Siu Black hơn một lần than phiền rằng Vy hát thiếu cảm xúc. Nhưng có lẽ đó đã là tạng của cô.

Điều đó cũng không thành vấn đề lắm nếu Vy chọn dòng pop sinh động. Ngoại hình bắt mắt, nếu cùng với vũ đoàn, và các phụ kiện như mũ, ô, can...- sẽ làm nên đặc trưng Phương Vy với các tiết mục mang màu sắc tạp kỹ.

Thỉnh thoảng điểm thêm những bản jazz-blues gọi là đổi không khí. Nếu đi sâu vào dòng này, thiếu cảm xúc đối với Vy lại là trở ngại đáng kể.

Không chỉ may mắn, Phương Vy còn là thí sinh đã đi xa nhất trong việc tạo dựng một hình ảnh cho bản thân tại cuộc thi này, và kết quả là đã chạm tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp qua những gì cô thể hiện tại đêm thứ 9 của vòng Gala.

Tiếp cận thành công từ điểm đối ngược, Ngọc Ánh giữ vững phương châm không theo đuổi một dòng nhạc cụ thể gì. Hát càng nhiều loại nhạc càng có cơ đến với nhiều loại khán giả - đó có lẽ là kết luận của Ánh.

Khởi sự từ dòng nhạc Tây Nguyên, Ánh lần lượt chinh phục rock, pop, nhạc tiền chiến... Anh luôn tìm cách khuấy động sân khấu, lôi cuốn khán giả.

Anh hát bài thật lắng đọng có khi cũng chỉ để chuẩn bị cho màn bốc lửa sau đó. Kết quả là lắng đọng cũng chưa tới nơi, mà bốc lửa thì cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Nhưng khán giả vẫn vỗ tay nhiệt liệt.

Trong cuộc thi, hát nhiều thể loại cũng là một lối khẳng định hữu hiệu. Nhưng nếu bắt tay vào làm ca sĩ chuyên nghiệp, Ánh đang tự đặt ra những chướng ngại cho mình.

Chưa có một ca sĩ nào vừa hát Mắt lệ cho người xong lại quay ra Đám cưới chuột. Tìm cách để gây ấn tượng bằng một thể loại là con đường phổ biến của các ca sĩ chuyên nghiệp. Còn tại cuộc thi này, đơn giản là khán giả không hâm mộ dựa trên các tiêu chí về chuyên môn.

Thấy thí sinh nào trình diễn có vẻ hòa đồng, hoặc là có hành động gì khác thường một chút là khán giả “khoái”. Chỉ cần thấy Phương Vy cầm cái ô ra mà đã hùng hục vỗ tay rồi!

Một yếu tố được xem như có tác động tích cực tới lượng khán giả bình chọn cho Ngọc Ánh là xuất thân nông thôn, “sinh viên nghèo vượt khó”. Có biết bao bạn trẻ từ nông thôn lập nghiệp ở thành phố ủng hộ cho Ánh - đây chính thức là dự đoán của nhạc sĩ Tuấn Khanh.

Nếu đúng vậy thì người hâm mộ Phương Vy không thể nào “lại” nổi trong hoàn cảnh 80% dân số nước ta ở nông thôn. Và Ngọc Ánh cầm chắc danh hiệu “thần tượng”.

Một áng mây thoáng qua viễn cảnh xán lạn của Ngọc Ánh là việc một số khán giả thông báo đã bình chọn cho Ngọc Minh nhưng do lỗi đường truyền gì đó mà kết quả lại nhảy sang Ngọc Ánh.

Phải chăng chính người phụ trách đường truyền cũng là fan của Ánh nốt?! Về mặt tổ chức của một chương trình lấy bình chọn của khán giả làm nền tảng, đây là một sai sót nghiêm trọng.