Vietnam Idol 2008: Đừng quá kỳ vọng!

Tối nay (14/1/2009), kết quả Vietnam Idol 2008 sẽ được công bố, Thanh Duy hoặc Quốc Thiên, một trong hai người sẽ là Thần tượng âm nhạc mới. Nhìn vào khả năng của hai người thì thấy họ rất ngang tài ngang sức.

Quốc Thiên hay Thanh Duy đăng quang?

Câu trả lời sẽ là: Ai cũng đủ khả năng và xứng đáng đoạt giải. Chỉ còn chờ vào sự “may rủi” của số phiếu bầu. Theo dõi hai thí sinh này từ những ngày đầu, khán giả đều có thể dễ dàng nhận thấy, cả hai đều có thế mạnh riêng và ưu điểm của người này lại chính là nhược điểm của người kia. Và vì thế, giữa họ, cứ cảm thấy thiếu một điều gì đó mà nếu bổ sung cho nhau, họ sẽ trở nên hoàn thiện hơn.

idol3.jpg
Quốc Thiên hay Thanh Duy đăng quang?

Vào đến top 2, Thanh Duy và Quốc Thiên đã phải trải qua rất nhiều đêm thi, vượt qua hàng ngàn đối thủ, từ những người vô danh đến một số thí sinh đã có chút danh tiếng, hoặc ít nhất thì cũng có chút ít thành công trong nghề. Tuy nhiên, nếu so sánh giữa hai người với nhau, Quốc Thiên đã có chút “thành tích” trong nghề hát, còn Thanh Duy thì đúng như tiêu chí của Vietnam Idol, tức là khởi đầu bằng con số không.

Tuy nhiên, những điều đó đến thời điểm này không còn quan trọng nữa, bởi cho dù thế nào thì khi bước vào top 10, họ cũng một vạch xuất phát với “hai bàn tay trắng”, và vì thế, họ sẽ có một lượng khán giả cho riêng mình, qua những gì họ đã thể hiện.

idol1.jpg
Cả hai đều có thế mạnh riêng và ưu điểm của người này lại chính là nhược điểm của người kia
idol2.jpg
Cả hai đều có thế mạnh riêng và ưu điểm của người này lại chính là nhược điểm của người kia

Không giống như năm 2007 khi Ngọc Ánh và Phương Vy vào chung kết, người ta có thể thấy Phương Vy nhỉnh hơn một chút và báo giới cũng đa phần dự đoán Phương Vy đăng quang, và cuối cùng điều đó trở thành hiện thực.

Còn năm nay, giữa Thanh Duy và Quốc Thiên, ai trong số họ cũng có bằng ấy ưu và nhược điểm, không ai trong số họ nổi bật và cũng chẳng ai quá mờ nhạt, luôn ở mức độ “vừa phải", vì thế, sự dự đoán càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Và nếu so về độ yêu thích của khán giả, thì dường như họ đang có lượng fan cực kỳ cân bằng. Do đó, nếu ai trong số họ đăng quang, thì người còn lại, cũng không phải là điều quá tiếc nuối.
 
Câu chuyện “hậu” Idol

Nói gì thì nói, Vietnam Idol cũng giống nhiều cuộc thi hát khác, bởi suy cho cùng, thì cũng là cuộc thi tìm kiếm tài năng ca nhạc. Có khác nhau chỉ là cách thức thể hiện và mỗi cuộc thi có một tiêu chí riêng. Có thể nói, năm 2008 là năm “thất bát” đối với các cuộc thi hát. Tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, cách thức tuyển lựa có nhiều thay đổi, cải tiến hình thức… khiến các cuộc thi hát ngày càng thu hút được sự tham gia của nhiều bạn trẻ, thế nhưng, điều quan trọng nhất là “chất lượng” thì ngày càng có nguy cơ giảm sút.

idol4.jpg
Phương Vy, thần tượng Vietnam Idol 2007

Sẽ không ai có lỗi trong chuyện này, bởi đơn giản, nghệ thuật phải có yếu tố bẩm sinh. Mà nhân tài thì không phải lúc nào cũng có, trong khi các cuộc thi hát thì ngày một nhiều. Do đó, nếu trong cuộc thi, không tìm ra được một tài năng nghệ thuật thực sự nổi trội trong thời điểm hiện tại cũng là điều dễ hiểu.

Quay trở lại cuộc thi Vietnam Idol, rõ ràng, Thanh Duy và Quốc Thiên cũng được trời phú cho giọng hát, nhưng họ chưa phải tài năng xuất chúng, vậy nên cũng đừng đòi hỏi ở họ những điều quá lớn lao. Mà trong cuộc thi này, những gì họ đã thể hiện, ở thời điểm “bão hoà” như nhạc Việt mấy năm trở lại đây, là rất đáng khen. Điều quan trọng là sau cuộc thi này, họ sẽ làm thế nào để bứt lên, để có chỗ đứng trong lòng công chúng.

idol5.jpg
Thảo Trang đẩy mạnh hình ảnh một cô ca sỹ cá tính từ giọng hát đến ngoại hình

Vietnam Idol 2007, Phương Vy đăng quang và được ký hợp đồng với Music Faces của Đức Trí, đó là một môi trường làm việc rất tốt cho những ca sỹ trẻ như Vy. Và sau một năm, dù cái tên Phương Vy chưa hẳn đã “hot” nhưng rõ ràng, với những bước đi chuyên nghiệp của MF, Phương Vy sẽ ngày càng trưởng thành và còn tiến xa trên con đường âm nhạc.
 
Thảo Trang và Trà My cũng không lọt đến top 3 Vietnam Idol 2007 nhưng họ cũng đã kịp tạo được dấu ấn riêng sau cuộc thi. Thảo Trang đẩy mạnh hình ảnh một cô ca sỹ cá tính từ giọng hát đến ngoại hình, cái danh từ “xấu lạ” mặc nhiên được dành cho cô và Thảo Trang thực sự đã có một vị trí nhất định tại làng showbiz Sài Gòn.

idol6.jpg
Trà My với ngoại hình đẹp và những bước nhảy điêu luyện, cô đã bù vào yếu tố giọng hát không quá xuất sắc của mình

Trà My thì may mắn hơn khi được nhạc sỹ Hà Dũng đầu tư. Với ngoại hình đẹp và những bước nhảy điêu luyện, cô đã bù vào yếu tố giọng hát không quá xuất sắc của mình. Một năm với khá nhiều hoạt động, và đoạt giải ca sỹ triển vọng Làn sóng xanh, cho dù có khá nhiều thắc mắc xung quanh giải thưởng này, thì vẫn phải công nhận, Trà My là một trong số ít những ca sỹ của cuộc thi Vietnam Idol 2007 có bướt đột phá so với chính bản thân mình.
 
Chính những “ví dụ” ở cuộc thi năm 2007 và giống như ở các cuộc thi hát khác, Thanh Duy và Quốc Thiên cũng sẽ phải đề ra một chiến lược cụ thể cho riêng mình nếu muốn trở thành một “ngôi sao”, trừ khi đoạt giải (sẽ được MF đỡ đầu).
 
Trong tình trạng “nhân tài như lá mùa thu” mà các cuộc thi hát thì năm nào cũng có, vậy nên tìm ra được một tài năng thực sự nổi trội không phải là điều dễ dàng. Và vì thế, đừng quá kỳ vọng vào cuộc thi Vietnam Idol sẽ kiếm ra một Thần tượng âm nhạc cho tất cả giới trẻ, hãy coi đó là những gương mặt mới của làng showbiz, và hy vọng họ sẽ thổi một làn gió tươi mát vào showbiz trong thời gian tới.